1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Hi hi...[:D] Là "đúng" khi vẫn còn thời gian quay trở lại gặp pác í! Có thể mất thêm thời gian, có thể sẽ gặp đôi ba sự khó chịu.... Nhưng nhất định sẽ được gặp những điều vui, bổ ích. Đúng ko nào? Cũng như năng lượng trong tự nhiên, "thời gian chúng ta bỏ ra và sự khó chịu mà chúng ta gặp phải ... sẽ ko mất đi, chúng chỉ chuyển từ chúng sang những cái khác vui hơn và bổ ích hơn mà thôi"[:D]
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em giải quyết xong rồi bác ạ, thủ tục cũng ko lằng nhằng lắm, cũng ko ai gây khó dễ cho em, mất công chạy đi chạy lại 1 tí thôi, với lại lên kho bạc đóng tiền, mấy cô mấy chị chỗ đấy hơi kiêu, hỏi ko thèm nói , mặt ko thèm ngước lên nhìn. oải với công chức nhà mình.
  3. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    em như bác em '' chửi'' luôn - làm cái gì mà tinh tướng thế - thỉnh thoảng em cũng hơi nóng mặt ba cái vụ như bác gặp
    - còn vụ với mấy bác CSGT em cứ thẳng tưng theo luật mà làm vài lần bị phạt rồi -xe máy thôi ,để vỉa hè - lúc lên lấy bằng lái xe về còn được ông sếp vui vẻ hỏi thâm nhiệt tình - đấy cứ thẳng tưng thì ai cung thấy quý - khúm la khúm núm với mấy bác CSGT nhiều khi không được họ coi trọng
    [:D]
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e buồn ngủ quá kak bác oai :(( muốn khóc quá
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    ...[:D]

    Thế sao ko đưa tiền phạt luôn lúc bị bắt ấy? Nếu đưa ngay trên vỉa hè thì có mấy cái lợi.... Vừa đỡ chạy tới, chạy lui mà lại được xem cảnh thú vị....[:D]
    Mà bạn biết ko, riêng cái việc dưa tiền nộp phạt tại trận cũng là một kỹ năng cần học đấy nhá....
    Giả sử, bạn giải quyết gấp cho xong việc trong các tình huống tương tự, bạn sẽ định nộp 'phạt" ra làm sao? Phương thức, thời điểm, những câu giao tiếp cần thiết....[:P][:D]
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Mấy kiến thức này e đc trang bị hết rồi. List đt có đủ loại "người thân" để gọi nữa cơ.nói chung kiểu j thì cũng xoay đc thôi. Có điều hấp lên thì thế. Có tí trải nghiệm cũng vui bác ạ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác làm trên bộ bác gấu nên mới dám chửi. Em dân đen, còn phải chừa sẵn đường cho mình sống nữa chứ. Mấy ac công vụ toàn là 5c thôi. Chả dám đụng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái cô này động tí là khóc.con gái j mà mau nc mắt thế
  7. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà sợ sun vòi vào thế bác ..mình đâu có "chửi "sai . mình cứ góp ý thẳng tưng cho chúng nó tỉnh ra chứ - giờ thời buổi nào rồi mà còn có cái bộ mặt đấy để tiếp dân , tiếp khách hàng
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em cũng đồng ý vs bác ngu ngu, minh sai thi bị phạt.. đúng luật là lên đóng tiền phạt.. có j đâu mà phải sợ :D .. em gặp thể em cũng chửi luôn :D
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cty em vừa có khách "chủ tịch tập đoàn Mã Thị Hoa Kỳ".. kiệt sỉ thì vãi chưởng.
    ôi chưa từng gặp cái thể loại kiệt sỉ như vậy. cùng quê với sếp mình, may mà sếp mình không giống thế.
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    ...[:D]...[:D]...
    1- Biết hết thì rất tốt! Tốt cho em và chắc sẽ tốt cho cả anh và nhiều người.[:D]
    2- Li st "người thân" là 1 "công cụ " hay; nhưng cần biết đến nhiều "công cụ " khác nữa chứ.... Có lần ở ngã tư "Quán Sứ- Tràng Thi" , anh bị toét còi.... dắt xe lên vỉa hè... Cười tươi...Nói nhẹ nhàng...Xin xỏ.... Ko đc! "Nó " đứng trong bốt.... Nó ghi ghi,viết viết.... Mình đưa 1 tờ vào "nộp". "Nó ' nhất định vứt ra.... Đố em biết nguyên nhân của sự việc vứt ra này?[:D] Lần ấy, anh ko thể "xoay' được đấy!

    2- Hãy nghĩ rằng, cái chuyện hôm rồi, em đi lên kho bạc ko phải là "hấp " đâu. Như e đã nói ra đấy, nó cho một trải nghiệm hữu ích mà....[:D]


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    [:D]

    Nó kiệt sỉ dư lào, em?
    Nó ko cười v em à?[:D]

Chia sẻ trang này