1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Dnay bận quá, bao nhiêu việc, chả có time mà chăm bón mấy con voi nữa :( Đang lúc bận rộn lại có kẻ tới gây rối. Nói chung cũng chả ảnh hưởng gì lắm, but vẫn bực mềnh. Sáng nay nói vs chị PP là: sau này k biết ntn chứ giờ nghĩ tới chồng con là vãi linh hồn. Chị bảo: Chẳng qua mày vớ phải Chí Phèo thì sợ, chứ lấy đc chồng tốt xem, lại chả bảo: Biết thế em lấy chồng từ lâu ý chứ
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    ngày gì mà đau đầu thế
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Hn mình trốn việc đi chơi cả ngày. Hix, sáng nằm ngủ nghe mang máng bu bá bảo hn trời ấm thế là nhân tiện trưa có cái đám cưới mình chòng luôn cái váy...
    Ối giời ơi ra đến đường mới thấm thía cái câu lạnh thấu xương là để mô tả cảm giác như thế nào. Gió nó cứ gọi là thổi xuyên qua từng tế bào, làm đông cứng tất cả các cơ quan cấu thành nên cơ thể mình. Của đáng tội sáng đã thích xí xớn bôi son trát phấn tút tát che dấu tuổi già nhưng lại quyết không dậy sớm thêm một phút giây nào đâm ra đi làm muộn, quáng quàng lên chạy, chẳng có thời gian quay lên nhà lấy áo nữa.
    Rét thì thôi rồi, mẹ ơi là mẹ, sớm biết có nhiệt độ thấp như ngày hôm nay con chả dại váy với vó làm j, chân giờ cứng đơ như 2 khúc gỗ, sau này mà khớp thì nhục. Mà hn cô dâu còn vai trần đón khách. Bái phục bái phục....

    Em đang ngồi trên parkson chờ 2 con vịt đến để cùng ăn lẩu. Em đã chọn chỗ ngay sát cửa sổ kính để ngắm phố phường cho lãng mạn. Dưới kia, ngoài đường giá rét, trong tầm mắt em coa thể nhìn thấy, có 4 chú công an phường đang đứng rình bắt xi nhan vsf 1 chú ngồi trong xít đờ ca để ghi giây phạt ( hay nhận tiền phạt e cũng ko rõ nữa). Tự nhiên e thấy thương các chú ấy quá. Trời lạnh thế này... Nghề CA cũng vất vả....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lâu lắm mới thấy bạn Linh meo nhá. Cô cò cuối năm chắc bận rộn... Khổ thân...
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    ôi rời ơi sao mà rét thế này
  5. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    thương quá - sao không tranh thủ chay ra mua cái áo mưa mà mặc nhỉ :))
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ngungu mang cái áo mưa sang cho Hongkong Girl đi.
  7. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà ..em đi nhậu đây - bạn gọi ời ời - em bảo đợi tý - đang còn trang điểm ;))
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em tưởng ngu ngu đang chọn váy :">
  9. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    sao bác giỏi thế - em còn đang chọn tất da chân [:D]
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế bác định chọn kiểu rì thế.. làm em tòa mòa :D

Chia sẻ trang này