1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em không hiểu ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em là em tham lắm, cái gì đẹp em cũng thích :-??
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chiêu thứ nhất : giật tóc kéo đầu bác ra sau, khóa tay, lên đầu gối vào giữa lưng [:D]
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Có gì đâu, em kiếm 1 cây súng hoa cải, chĩa vào thằng có đồng hồ đẹp kia, bùm 1 phát. Sau đó thì em tiến tới gỡ cái đồng hồ trên tay hắn ra.
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em chả dám, em ngắm cái đồng hồ cả buổi sáng thấy cũng thỏa mãn , hì hì [r2)]
  4. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    "Á! Hự!!! Rầm!!!!!! Lưng hắn đập mạnh xuống sàn. Hắn không ngờ cô gái nhỏ nhắn có phần yếu đuối kia lại ra tay nhanh như vậy. Lồm cồm bò dậy, lấy tay phủi đám bụi bám trên quần áo. Nhanh như chớp hắn tiến sát cô gái, trong nháy mắt một tay hắn đã nắm được cổ tay cô ta, tay còn lại kéo léo luồn qua eo rồi kéo cô gái vào phía hắn. Cô gái mở to đôi mắt vì bất ngờ, hắn kéo cô gần lại đủ để khuôn mặt nham nhở vì sẹo của hắn cảm nhận được hơi nóng qua từng nhịp thở gấp gáp của cô..."
    Trả bài! Đỡ tiếp đi đồng chí ;))
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hít 1 hơi thật sâu, em sử dụng thái cực quyền, lựa lực theo tay kẻ đang nắm cổ tay mình vòng 1 vòng, khực...em đã túm lại được cổ tay hắn,đồng thời bẻ gập tay kẻ xấu hướng về phía người hắn. Nhanh như cắt em lại tung gối vào khu vực mà ai cũng biết là ở đâu rồi đấy (tên xấu đúng là dại, chọn đúng ngay cái tư thế mình thuận chân). Hắn chưa kịp phản ứng cú tung gối em lại tiếp tục kết hợp chiêu dùng cái gót giày nhọn 10 phân dẫm lên chân hắn di qua di lại rồi mới nhấc ra,kéo chân về sau đồng thời thu tất cả các chiêu, hạ tấn, thư giãn thổi phù tóc. đứng khoanh tay nhìn tên xấu xa oằn oại mặt xanh lét ôm chân gào khóc ;));));))
  6. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Ác như con tê giác :))
    " Như đọc được suy nghĩ của cô gái. Hắn nhanh chóng đưa tay còn lại đỡ lấy đầu gối của cô. Phần đùi trắng muốt, thon tròn của cô cứ lộ dần khỏi chiếc váy mỏng tang theo đà đưa lên của đầu gối. Đôi mắt hắn sáng lên trông thấy, nhoẻn miệng cười khẩy hắn theo đà đưa tay đỡ lấy phần dưới đùi cô rồi nâng nhẹ lên. Cô gái mất đà ngã ra sau..."
    P/S: Đồng chí đỡ tiếp theo kịch bản nhé :D
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Kẻ háo sắc hí hửng tưởng sắp được ngắm cái j đấy ai dè mình phản xạ theo tự nhiên dùng sức bật tung phần chân còn lại vào chỗ ban đầu như đã dự định=D>
    tiếp theo tên háo sắc buông tay ôm hàng,mình ngã xuống đất, tiện cái chân đang bị nắm mình tung duỗi thẳng ra nữa, thịt tên háo sắc bị lõm vào một nốt đường kính đúng bằng gót giày mình, quả này thì hắn đo ván. :)>- Mình cũng ngẵ mà váy xòe bung ra rồi cụp xuống theo hình hoa nở lại cúp.
    Tên háo sắc tiu nghỉu,nằm còng queo =))=))
  8. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    chẹp, cô nương ra tay thật tàn độc
  9. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Hoa nở lại cúp giống như kiểu phập phồng, lập lòe đấy hử :))
    " Holy shjt! What the hell are u doing with my b...lls? Xém tí nữa thì toi, chỉ vài cm nữa thôi là bao nhiêu công chăm bẵm mấy chục năm giời đi cùng mây gió hết. May mà hắn né kịp. Hú hồn! Hắn nằm đó, mắt sững sờ, miệng há hốc hết cả ra. Cả đời hắn chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng hoa nở lại cúp hoàn hảo đến thế. Cô gái luống cuống đứng dậy, má cô ửng hồng rồi lúng túng quay lưng bỏ chạy. Lúc này hắn như giật mình tỉnh lại, nhanh như cắt hắn đuổi theo cô và vươn cánh tay sần sùi, nhọn hoắt chụp xuống..."
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    trên đường tên háo sắc đuổi theo mình vấp phải 1 viên gạch, thật không may chỗ hắn úp mặt xuống lại là một hòn đá đường kính 10cm lởm chởm .....[r32)]

Chia sẻ trang này