1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homtamings

    homtamings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em tạo dựng tình huống chán quá. Phải là "...thật không may chỗ hắn úp mặt xuống cách đấy nửa tiếng có con trâu nó đi ngang qua nó phẹt một bãi"
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    đầu tiên em cũng nghĩ đến tình huống đấy rồi, cơ mà bác biết không em sợ để cái tình huống như thế tên háo sắc lại liên tưởng đến **** trâu với chả hoa nhài, lại kiếm chuyện liên quan đến mớ bầy nhầy đấy. mệt lắm
  3. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    =.= Đây là chỗ chém gió mà đồng chí, thỏa sức mà chém đi chứ :D . Tránh né làm cho câu chuyện kém hấp dẫn hơn
  4. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, hức hức, hị hị.
    Anh nỡ lòng nào anh phụ bạc mẹ con em, anh bỏ bê gia đình chạy theo nguờikhác.
    Sao anh nỡ vội phụ tình,
    Bỏ em bụng chửa, lặng thinh cửa nhà,
    Anh đi biền biệt nơi xa,
    Gai tơ anh bỏ, lấy bà già là sao?


    Huhu,hức hức,
    Chị @nguoicohuong đứng lấp ló ngoài cửa, cho em xin miếng khăn giấy em chấm nuớc mắt rồi khóc tiếp.
    Hức hức.
    Trời ơi!
    Xưa em lỡ bước theo anh.
    Giờ đấy mới biết mộng vàng còn đâu.


    Kìa, chị HongKong,

    Chị ơi chị ở lại nhà
    Vườn dâu chị đốn, mẹ già chị thương
    Mẹ già một nắng hai sương
    Em đi một bước trăm đường xót xa.


    Cậy chị, chị ở lại nhà
    Vườn dâu chị đốn, mẹ già chị thương
    Hồi xưa xác pháo đầy đường
    Giờ đây khói pháo chẳng vương khắp làng
    Chuyến này em bước sang ngang
    Là tan vỡ giấc mộng vàng từ nay.
    Rượu hồng chị uống cho say,
    Vui cùng em một vài giây cuối cùng.
    (Rồi đây sóng gió ngang sông,
    Đầy thuyền hận, em lo không tới bờ)
    ...
    Chị về thương lấy mẹ già,
    Đừng mong ngóng nữa kẻo mà uổng công.
    Em giờ sống cũng như không
    Coi như em đã sang sông đắm đò
  5. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Sếp ơi là sếp ơi.....
    có con bé nào đến khóc lóc trước cổng công ty này, nóa đang tìm chồng nóa sếp ơi....
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Nó có úp nón vào bụng ko?
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cai gì đây hả trời
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bác ra xem thế nào,e dặn bác bao nhiêu lần là làm j thì làm cũng đừng để lại dấu vết mờ lại:-??
  9. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Sếp định bắt em đổ vỏ đấy à ~X
  10. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Sáng nay có ai đi làm không thế?

Chia sẻ trang này