1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    thế thì phương án :-*:-*:-*:-*:-* phải tính luôn cả oánh răng chứ
    :-*:-*:-*:-*:-*:-* vào chỗ nào của ngu đấy , vào má ngu thì khỏi cần oánh răng
    còn hôn vào môi Ngu thì để răng Ngu oánh răng Mây [:D]
    đến khi ngu hiểu ra rồi
    thì tình Mây đã kịp trôi xa trời​
    [:D]
  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Họp xong rồi, ăn xong rồi và ngủ dậy rồi em Mây ợ. Tình hình thế giới vẫn thế, Hà Nội vẫn là thủ đô của VN.[:P] Em Mây mum chưa?mum nhiều vào nhé.
    @Ngungu02 chào em Ngu, lâu quá mí gặp em Ngu:-*
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    2h lại tiếp tục đi nghe chuyên ra hát tiếp :(( ôi cái cuộc đời này sao mà khổ thế không biết :((
  3. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    ôi vui quá ! cuối cùng thì cũng gặp nhau :-*[:D]
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Hè hè mấy hôm thấy em Ngu hem chém gió cứ tưởng em ngu bị nàm sao mà hem ol được, nhớ nhắm, xương nhắm dưng hem biết nàm xế nào cả :-* giờ gặp nhau xế này mưng ghê :-* xơm cái cho thỏa nòng mong nhớ:-*.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thật vui khi nghe nói HN vẫn là thủ đô!:x Chị thì vẫn xinh đẹp như xưa chứ? Uống sinh tố mật ong đều hem?

    Em ko nhớ ăn chưa chị ạ. X_X Mệt tóa! Đêm làm việc nhiều, mất sức thật!:">
  6. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm bị Bồ đá lên cây ..nên ngu em chán vào chém gió
    hôm nay giời đẹp thế nào mà lại vấp phải bác được bác xơm xơm mí cả xương xương ..em cũng thấy vui như ông mặt giời thỏa Nòng mong Ước quá !
    :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    ưa chị cũng mừng nhắm, sáng nghe nói HN vẫn là Thủ Đô mà thấy yêu đời, yêu người hẳn lên :x. Thế ah, em nàm xao mà ăn rồi cứ bảo chưa ăn xì nguy to đới. Mong là em mệt vì nàm việc đúng như mong đợi, ao ước bấy lâu chứ hem phải mệt vô bổ nhớ :-", Chị xì vẫn xế, được cái ai cũng bẩu như gơn tuổi trăng non ý, chả hiểu sao cứ gọi chị như học sinh cấp 2 mới nhớn =)).[:P] Xôi chị đi họp tiếp đây, em nàm việc chăm chỉ và đúng chủ đích nhớ =)). Cơ mà quá sức đúng việc xì cũng hem sao, mất sức việc này lại bù lại sức việc khác ý mà.:x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghe từ vấp phỉ chị mà cứ xây điêu điêu kiểu gì ấy nhở? xôi dù vấp, hay đen, hay không may gặp mí chị xì chị vẫn xương ngủ nhất trần gian đới :-*:-* chị đi nghe chuyên ra đây, chúc ngu ngu vui nhé :-*
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nói xật nà em xấy ngưỡng mộ 2 cái nòng của 2 bác quá!8-> @-) :x
  9. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [:D]:-*
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vâng, xế nên em có dám khẳng định mình đã ăn hay chưa đâu. Ăn rồi bảo chưa ăn, người ta bắt đi chữa bệnh Alzheimer xì đau... nòng. =((
    Em xì mệt vô bổ phết đới chị ạ! Sau vụ này quyết tâm tìm lại cơn mệt đích thực đúng chủ đích. :x Chị đi họp vui vẻ nhớ! Cố gắng làm tròn sứ mệnh canh gác hòa bình thế giới nhớ! :-*

Chia sẻ trang này