1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
  2. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    m biết bài thơ này với 1 phiên bản khác.
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội đi ngay
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Chẳng nhìn vào mắt em!
    Các cô gái muôn đời vẫn cứ ngây thơ :) Ngày xưa thì m tưởng a chàng trong bài thơ ko hiểu. Lên ttvn rồi thì hiểu hóa ra chàng vốn đã định giãy hàng rồi, lấy cớ mà đi thui.[-( Thế nên đúng là hem tiếc làm chi.
    @dinhmenh sếp đủ cảm thấy thân để nhờ, m thấy đủ thân để chối từ thẳng thât ntn thì chẳng sợ bị thù đâu b>:D<
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Gõ xong bài thơ, tự dưng lại nhớ đến bài thơ này, ngày xưa a trai m đọc được trên 1 chiếc bàn, về đọc cho m nghe. Chắc hồi ý a ấy đang yêu, cơ mà m còn nhỏ quá nên đâu có hiểu chi? Chỉ ấn tượng về a chàng hành khất và trái tim :)

    Tôi cứ mài trái tim,
    Thành từng bài thơ nhỏ.
    Lặng lẽ và âm thầm,
    Gửi dần cho em đó.

    Mỗi người ta chỉ có,
    Trong mình một trái tim.
    Tôi cho em tất cả,
    Sao em lại không tin?

    Cho em cả trái tim,
    Tôi chẳng còn gì cả.
    Trở thành kẻ ăn xin,
    Đói tình, tôi mệt lả.

    Dù ngày mai gục ngã,
    Kẻ hành khất không tim.
    Chẳng xin gì em cả,
    Chỉ xin em - Trái Tim.
  3. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    [
    Gõ xong bài thơ, tự dưng lại nhớ đến bài thơ này, ngày xưa a trai m đọc được trên 1 chiếc bàn, về đọc cho m nghe. Chắc hồi ý a ấy đang yêu, cơ mà m còn nhỏ quá nên đâu có hiểu chi? Chỉ ấn tượng về a chàng hành khất và trái tim :)

    Tôi cứ mài trái tim,
    Thành từng bài thơ nhỏ.
    Lặng lẽ và âm thầm,
    Gửi dần cho em đó.

    Mỗi người ta chỉ có,
    Trong mình một trái tim.
    Tôi cho em tất cả,
    Sao em lại không tin?

    Cho em cả trái tim,
    Tôi chẳng còn gì cả.
    Trở thành kẻ ăn xin,
    Đói tình, tôi mệt lả.

    Dù ngày mai gục ngã,
    Kẻ hành khất không tim.
    Chẳng xin gì em cả,
    Chỉ xin em - Trái Tim.[/QUOTE]
    anh này kể ra cũng khéo lừa nhỉ , tim mình thì không giữ rồi lại đi xin tim người khác
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    lý do thì có đầy , nhưng nhiệt tình thì không có ...vứt
  4. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Bài thơ hay quá!
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    "Cơm áo không đùa với khách thơ".......

    Lúc cưa cẩm thì thơ thẩn 1 tẹo các nàng cũng thích. Nhưng đến lúc chui đầu vào rọ rồi các nàng lại vùng lên đấu tranh đòi cơm áo gạo tiền.....

    Thế nên cái gì chiều được thì chiều. Cái gì không nên chiều thì phải áp dụng kỷ luật thép với các nàng.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cho em xin ví dụ với cả vế 1 và 2? ;;)
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ví dụ là bây giờ anh không thể cho em ví dụ được.
    Vì đến giờ em phải đi ngủ rồi, không thơ thẩn gì nữa. Gần 12 giờ đêm còn thơ với chả thẩn, mai ngáp ngủ lên giảng đường ư?! Thức đêm nhiều, mụn nó mọc đầy mặt, thì có.... chó nó yêu nổi. >:)

    À nhưng đấy là ví dụ anh là anh trai của em nhé. Chứ còn em là.... người dưng đối với anh thì ..... cứ thoải mái thôi...... Chả ai thèm bảo sao cả.
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Những người cầm bút viết đều là người có trực giác tốt hơn người. Viết được thơ hay thì hiển nhiên là người đó phải có được sự xúc động mãnh liệt. Nói cho cùng cơm áo gạo tiền cũng là để được cảm nhận về cuộc đời mà thôi. Hơn nữa, khách thơ tuy hiếm có người giầu tột đỉnh nhưng chẳng ai nghèo khó cả, nhể.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mới ví dụ được có vế sau!:-w Anh trai thì chả bao giờ nhắc em gái đi ngủ đâu anh ơi! =))
    Mà nhắc mới nhớ, em phải đi ngủ thôi! Chả buồn ngủ gì, qua "đốt" rồi, nhưng đúng là cần phải đi ngủ thật!
    Then kiu nhớ!
    Chúc anh và cả nhà ngủ ngon, có nhiều giấc mơ đẹp!:x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  10. kqxs68.com

    kqxs68.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chả bù, mình online 20/24, ở công ty thì khỏi nói online đủ 8 tiếng còn ở nhà thì đủ 10 tiếng, nói đến tinh thân chat thì mình là no one

Chia sẻ trang này