1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    vào đây em ôm lào :D. em cũng thấy lạnh vì bị cảm àh5 [:D]
  2. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Còn chỗ e thì quá ồn, máy phát điện kêu bạch...bạch...suốt ngày, ong hết cả đầu!
    Kế hoạch của e thất bại rồi:(( ngu thế chứ ! lộ liễu quá! mà dạo này cũng đen toàn gặp những thằng mất dạy, có khi phải đi ăn thịt chó giải đen thôi! đen... đen... đen ... như mực[-(
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    khổ thân bác,may mà từ bé tới h em toàn sống trong sợ hãi nên quen ròi ạh:))
  4. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà ạ.
    Lâu lắm rồi mới thấy nhoctc.
    Yêu!
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    co vẻ em về em đi ngủ là hay nhất
  6. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn vào chơi mà có điều dạo này chỗ em mất điện nên e k hóng được giờ hành chính.
    Cái lão lái xe chỗ e hôm qua bị giam bằng hôm nay bị giam xe mà cùng 1 địa điểm chứ! em éo hiểu lão ấy thuộc loại gì đen hay ... [r37)]
  7. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    [:P]
    Nào nào [:P]
  8. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    híc, vào chia sẻ với cả nhà để tìm thêm lời khuyên ạ!

    Bên gia đình bạn trai e phức tạp quá. E chẳng biết nghĩ sao bjờ...

    Chẳng là mẹ a ấy mất sớm, a ấy từ khi học xong là vừa làm, vừa nuôi gia đình. A ấy còn lo cả cho cậu e trai đi lảm cảnh sát giao thông khu vực và vừa rồi là đám cưới của cậu e trai.

    Tiền gì a ấy cũng phải lo đến, chu cấp cho gia đình. Vậy mà, Bố a ấy lại quá "chán". Bố a ấy chỉ thik hưởng thụ, ko làm việc đỡ con cái, lại mải chơi, tụ tập nhậu nhẹt.. rồi nghe nói còn muốn cưới một ng phụ nữ khác làm vợ.. Bố a ấy luôn là vấn đề khiến a ấy buồn và đau đầu nhất.

    Vừa rồi, a gọi tâm sự với e, bố a ấy lại đòi a ấy đưa tiền, nói là đi trả nợ j j đó... Mà chả hiểu là nợ kiểu gì. Rồi, a ấy ko đưa, 2 bố con lại ko bằng lòng nhau. :(

    Nghe a ấy kể, e cũng thấy hơi chán thay. Kể ra mà về sau lấy a ấy, chịu một ông bố như thế..chắc e cũng chịu chả nổi nữa ý... :((

    E nên làm sao bjờ?
  9. Dangctm

    Dangctm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nản quá, công việc nhiều khi như đâm đầu vào tường ấy các bác ah.
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em yêu anh ấy không ?
    A : Yêu --> thế thì em phải chuẩn bị tinh thần làm dâu ông ấy đi
    B : (suy nghĩ 15' trả lời ) Yêu --> thế thì cũng chưa cần lăn tăn lắm về vấn đề đấy.

    Nói chung cuộc sống còn nhiều điều không được hợp với ý của mình.Thậm chí là biết trước kết quả, lao đầu vào sẽ là chịu đau khổ thế nhưng có người vẫn chấp nhận đau khổ 1 lần vì yêu.Thế đấy, nên phải xem tình yêu của bạn với anh ấy có đủ lớn để bạn chấp nhận được tất cả mọi thứ về sau này không, chứ có ngồi đây mà kể ra chuyện về sau thì nó muôn hình muôn vẻ lắm bạn ạ.
    [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bĩ cực thái lai.Cố lên bạn ới, sẽ có ngày chúng ta là người lãnh đạo

Chia sẻ trang này