1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haopt85

    haopt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    :D, mình có gia đình rồi
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bạn sang tvty .. tư vấn em đi [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hứt :(
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em này có j cần tư vấn mà đi hút khách của mềnh đới
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chạ là :( hình như em mắc bệnh tính toán bác ạh :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hay em bị hâm nhỉ :(( bi hâm vì tuổi già :(( Chả là em có bạn 86, em cũng có cảm tình nhưng mỗi tội em lăn tăn vụ bạn ấy còn non, còn trẻ quá :(.. em chẳng tháy bạn ấy có chí làm ăn j cả.. :( đó là em cảm nhận vậy. hay em bị hâm nhỉ ..
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cứ yêu đi đã, khi yêu không ai tính thuế, chẳng ai bắt cưới, dần dần rồi tìm hiểu xem bạn đấy còn điểm j hay điểm j xấu nữa rồi lúc đấy hẵng tính, đang tuổi trẻ nhiệt huyết thế này lăn tăn nhiều làm j
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cử động quá ;)) Chắc hết chuyện để nói mới nhớ tới mềnh đây mà :-"
    Bực quá, mềnh comment trên vnexpress.net về cuộc thi BNHV mà chả thấy đâu.
    Có ai thích xem cái CT đó k nhể? Mềnh k hiểu gì về khiêu vũ but cũng thích nhẩy nhót nên hay xem CT này but sao mà ghét cái ban nhạc + KT + ĐT thế k biết. Nhiều hôm mở tv lên nhìn thấy cái mẹt ĐT lại ngán ngẩm tắt tv đi nên chưa hôm nào xem toàn bộ ct cả.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    gớm em 27 tuổi ròi, em quen biết bạn ấy tính tổng 4 năm rồi đấy :(.. đó có thể dc gọi là người đầu tiên tán tỉnh em đấy.. sau đó bọn em trục trặc về nhiều vấn đề, em cam đoan là lúc đó em sở hữu tình yêu trong sáng như trăng ấy.. em giận, thế là em mất tích đầu năm ngoái em với bạn ấy liên lạc lại :). lại tán tỉnh :(.. em vẫn lăn tăn.. nên ....lại trục trặc.. rồi bây chừ em lại lăn tăn :(( tuổi thì cả đống :(( mà lúc nào em cũng mơ người gia trưởng là làm sao
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    e ko xem chị a
    :( chưa bao giò em xem cả :D chị ơi, chị nhiều chiện em một chút đi
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    "đống" tuổi của em cũng chưa bằng "đống" tuổi của tớ. tớ thì chia tay tình đầu cũng đc 2 năm rồi đấy.cũng qua 4 năm trời chứ chẳng ít. lý do thì cũng là anh ấy không có chí hướng rõ răng.mình thì cũng thuộc dạng lông bông, thế là thôi đg ai nấy đi. Bg thì anh ấy yên bề gia thất rồi, cũng có chí hướng rõ ràng rồi. Mình vẫn lông bông.
    Âu cũng là cái số chăng.
    có điều bg tớ chẳng tin vào bọn đàn ông, không tin nổi những j họ nói.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Trời, thành ra cũng ko phải mình êm,
    Em hơn bạn em 1 tuổi ạh, con trai Sg, có thể gọi là công tử bột hay ko thì em ko rõ, nhưng có nhiều chiện bạn ấy coi như ko phải lo lắng j hết, có thể vì thế mà bạn ấy sinh ra cái kiểu bằng lòng với những j mình đang có, và gần như ko có tính nhận trách nhiệm cao cho lắm. Bạn ấy ko nghe lời bố mẹ trong nhiều chuyện, trong đó có cả chuyện công việc.
    Và cái quan trọng, em ko có cảm giác bạn ấy thể hiện thế mạnh của mình với em.. em coi như đó là ko có chí :((.
    Em thì em cũng thic cái kiểu bạn ấy chiều em thế nhưng chiều quá em thấy thế nào đấy, chẳng nhẽ sau này em phải đương đầu với sóng gió còn bạn ấy làm j cũng dc à :(. sợ quá
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Lăn tăn nhiều thế hả nàng? Đã bảo đừng có nghĩ nhiều, mau già -----> xấu -----> ế mà k nghe

Chia sẻ trang này