1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat với Đăc-ta-nhăng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi goldruler, 11/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldruler

    goldruler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chat với Đăc-ta-nhăng

    TÔI VÀ ĐẮC-TA-NHĂNG"

    (Chat với bạn blog Đặng Thiều Quang. Mở hàng cho sê-ry "Thấy người sang bắt quàng làm ...bạn")

    ......................................


    tom tom: chào bác!

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Chào Tom

    tom tom: ra là bác thôi hẳn KT à?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Tớ chỉ làm với khách quen thôi

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Ví dụ như mai, làm nội thất cho thằng bạn

    tom tom: cũng hay

    tom tom: làm ít ,không bị "chợ" nhỉ

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: ngày mốt thì chưa có mánh gì, làm chậm thì mới tốt được

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Mình vẽ cho nó đến nửa năm nay, giờ mới thi công

    tom tom: nhưng văn chương có nuôi được mình ko anh?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Văn chương chắc khó nuôi mình lắm, chắc dần phải đá sang kịch bản phim

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Tớ đang xem có tay đạo diễn nào máu, chuyển thể mấy cái tiểu thuyết

    tom tom: Nên lắm . Tom có bà chị cũng phải làm KB phim

    tom tom: mà sống ngon

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Chị ấy tên gì vậy?

    tom tom: Bà Nguyễn Thu Phương í

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Mình ko biết bà ấy

    tom tom: bà này viết SK ở phía Nam là chính

    tom tom: Viết cái "Nhà có 3 chị em" í

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Ah, cái đó thì có nghe nói đến, chị Xuân Hà kêu đạo văn tùm lum

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Chắc chị HÀ tưởng vậy thôi

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Thời buổi này ai lại đi làm việc đó

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Đúng rồi

    tom tom: Vâng, Bà XH cũng hơi chụp mũ


    tom tom: À , Có khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ về BK ở quỹ Ford đấy

    tom tom: Giảng viên nc ngoài, có lẽ hay anh ạ

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Vậy hả? LÀm sao liên hệ Tom?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Mình dốt TA(tiếng Anh)

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: thế mới chán

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: kiểu này đi học TA trước

    tom tom: vâng, Em bỏ cũng vì ngoại ngữ

    tom tom: Bẵng đi một thời gian mới thấy anh viết lại nhỉ?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Bẵng khá lâu

    tom tom: sao thế ?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Thì xoay sở kiếm ăn này nọ

    tom tom: Gạo mặc- cũng là vấn đề nhỉ?

    tom tom: mực í

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: mực là sao?

    .......

    tom tom: Chưa đọc hết mấy cái mới của anh, lúc nào ra sẽ mua. Em thích đọc sách in hơn.

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Đọc sách in tập trung hơn

    tom tom: Sau một thời gian dài, viết lại có " máu" hơn ko anh?

    tom tom: về cảm xúc lúc viết í

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Cái "chờ tuyết rơi" viết 2002 máu hơn bây giờ

    tom tom: lúc đó trẻ hơn giờ mà

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: bây giờ viết đến đâu share luôn, hồi trước viết âm thầm

    tom tom: em thấy chia sẻ trc cũng hay

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: viết và online đôi khi dở ở chỗ đó

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: cái hay là có độc giả ngay tắp lự

    tom tom: Văn học mạng cũng có nhiều nhược điểm phải không anh?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Nhưng đôi khi viết cần sự cô độc (tuyệt như tự nhốt mình) ấy

    tom tom: em cũng nghĩ vậy. Đẽo cày giữa đường cũng khó

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: hồi viết "tuyết" tớ tự giam mình trong gầm cầu thang viết

    tom tom: sướng quá nhỉ. Được chìm mình tuyệt đối trong văn chương.

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: bây giờ viết đến đâu chỉ muốn khoe đến đó, thành thử viết hơi vội,

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Vừa sướng, vừa như tự đày đọa vậy, viết xong thường gầy sụt đi

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Nhưng đầu óc như được giải thoát

    tom tom: Vâng, Dân văn nghệ vừa thích vừa sợ Cô đơn mà. Anh thích từ cô đơn hay Cô độc?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Cô độc, khi nói về hành trình nào đó.

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Cô đơn, khi nói về quan hệ.

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Viết giống hành trình

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Yêu thì là quan hệ

    tom tom: thế anh thích cảm giác nào hơn?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Cô độc mà không cô đơn

    tom tom: ok. Số 1 đấy

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Tham nhỉ

    tom tom: quá tham!!!

    tom tom: bia kèm lạc đấy

    ...

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Nếu Tom viết truyện ngắn, vậy là có điểm chung rồi.

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Mình thích viết dài, trở lại viết ngắn thấy khó quá

    tom tom: Chưa đc đọc "Chờ tuyết rơi'' , Nhưng em vẫn ấn tượng với giọng văn nhẹ nhàng có phần u uẩn của anh ngày trước.

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Ờ, bao giờ ra sách đọc xem có hứng thú không nhé

    tom tom: Vâng. Làm cái gì cho ra tấm ra món ấy. Dài thì chuyển tải tư tưởng được manh mẽ hơn

    tom tom: Vâng. Đang chờ sách anh ra đấy

    tom tom: Nhớ ký tặng đàng hoàng nhé

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Nhất định rồi

    tom tom: Nhuận bút giờ cũng cao hơn trước nên có lẽ cũng thấy hứng hơn bác Quang nhỉ?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: ờ, công nhận

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Mình thấy Thanh Niên, Đẹp, Sống Mới, mấy tờ này trả khá cao

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Thấy blah kêu ông thày mất hả?

    tom tom: Vâng. ân hận vì khá lâu không về thăm ông ấy.

    tom tom: Ông ấy là một nhân vật hay cho sáng tác được anh ạ, rất đặc biệt mà lại có tính đại chúng cao.

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Ừ, có một số việc nên làm trước khi quá trễ

    tom tom: Không phải lúc nào mình cũng nhớ và làm hết đc phải không anh. đàn ông là lũ khá vô trách nhiệm nhỉ

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: đúng rồi

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Ví dụ nói mấy lời tình cảm với bố mẹ ông bà...

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Hôm nọ, tớ nghĩ đến một ngày, bố mẹ không còn nữa, mình côi cút trên đời, thấy bố mẹ mình côi cút quá

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Cứ nghĩ đến việc ấy, thấy cả thế gian mồ côi, đang định viết về chuyện đó

    tom tom: vâng. Ân hận nhất là cư xử của mình với bố mẹ

    tom tom: tứ hay lắm đấy

    tom tom: viết đi anh

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: ok, đón đọc nhé

    tom tom: Anh cũng nên viết ngắn mà gửi báo nữa chứ

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Tớ cũng định thế

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Đang tồn kho khối truyện ngắn đây

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Chưa có thời gian gõ vào máy

    tom tom: Nếu vậy thì từ giờ phải gõ khẩn trương còn đăng Tết , anh ạ

    tom tom: Viết thì cũng nên có cái nọ cái kia chứ anh nhỉ

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: ok

    tom tom: Các bậc trưởng lão còn cày như điên í. Bác Tô Hoài chẳng hạn, bác ấy chẳng tha cái gì

    tom tom: hihi

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Ờ thì cày

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: xá gì chứ

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Tớ chạy ra ngoài lát quay lại nhé

    tom tom: ok nhớ xả nc

    ?.

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Xả nước rồi


    tom tom: Vậy anh chờ hiệu ứng độc giả của cuốn nào hơn? Chờ tuyết rơi hay Tôi và Đắc ta nhăng?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Đương nhiên cuốn "tuyết" được chờ đợi hơn

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Vì cái kia đăng trên HHT lâu rồi

    tom tom: Viết sau 5 năm mới ra sách, có lâu quá không anh?

    tom tom: Nhưng tôi và Đắc cũng có độc giả tuổi teen giờ chứ

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Độc giả "Tôi& Dac" hồi đó đều học sinh, sinh viên. Bây giờ thế hệ đó già rồi, ko hiểu có ai còn tìm đọc lại. Bọn trẻ bây giờ thì chả mấy đứa biết Dac là ai, mà chúng mê Harry Porter hết cả loạt, đâu để ý văn học VN

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Đúng là viết, sau 5 năm mới in kể hơi muộn

    tom tom: Anh thấy nó có còn hợp với lớp trẻ bây giờ không?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Bây giờ mình vẫn thấy in được. Còn hợp hay không thì phải đợi

    tom tom: ko cần biết Đắc là ai, nhưng truyện hay thì chúng nó vẫn thích anh ạ

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Vậy hãy chờ xem bọn trẻ đón chờ ra sao nhá

    tom tom: Em thấy viết để 10 năm sau đọc lại vẫn thấy hay, khó quá anh nhỉ

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Ngày xưa học trò chỉ có vài ấn phẩm để đọc

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Chứ bây giờ, quá nhiều lựa chọn

    tom tom: Nhưng "thị trường" và nhu cầu thì lớn hơn xưa

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Tớ cũng nghĩ vậy

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Thế nên tớ nghĩ bây giờ là lúc thuận lợi cho các tay bút

    tom tom: Biến cái mình có thành cái người ta cần , mà anh

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Vấn đề là tốc độ, chất lượng

    tom tom: Tính chuyên nghiệp nữa chứ anh

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Chứ chỉ cần lõm bõm vài cái, sẽ bị lãng quên và tụt hậu

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Đó, vấn đề ở đó

    tom tom: Em có biết 1 ông làm xuất bản , ông ấy bảo nhà văn chuyên nghiệp thời nay là ai? Là người giao bản thảo đúng hẹn.

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: đúng hẹn, chất lượng

    tom tom: Vậy thì dồn cho văn chương là đúng rồi phải không anh

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: chất lượng lại đòi hỏi hết mình

    tom tom: Nghiệt ngã quá anh nhỉ

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: thì đời là thế

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: chấp nhận thôi

    tom tom: Viết văn chẳng khác nào bị Giời đày!

    tom tom: Mà cứ sung sướng chui vào

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: công chúng bây giờ công bằng lắm, chỉ cần làm hàng hay một chút giả dối, họ nhận ra và phản ứng liền, nhất là trên mạng

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: thế nên, tốt nhất là phải thành khẩn trong văn chương, và hết mình

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Chứ nửa vời, họ từ chối ngay

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Hoặc tệ hơn, họ im lặng


    tom tom: Thời @,? nhà văn cũng phải biết pi-a? nữa anh nhỉ?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: PR tốt chứ, nhưng phải đi kèm với chất lượng, sự thật, nếu không gây tác dụng ngược lại

    tom tom: Lúc nào cũng phải "sống - còn" như thế văn mới hay được nhỉ?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Có một sự thật là khi nghe nói mãi về một thứ, người ta bỗng dị ứng với cái thứ ấy, và rốt cuộc họ ko thèm đọc nó

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Không muốn nghe đến nó nữa

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Thế nên, nhất là với văn chương, nó là một tình yêu tự nguyện

    tom tom: "tận hiến" là đằng khác

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Ừ, đúng thế

    tom tom: em thích mấy cái entry về quê của anh,

    tom tom: anh có hay về quê ko?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Mình viết lộn xộn để khỏi quên

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: khi nào viết lại

    tom tom: Bố mẹ anh thế nào ạ? Các cụ có phản ứng gì với công vc của anh ko?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Mọi người ban đầu thấy quay lại viết có vẻ không khoái lắm

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Sau thì ok

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Vì mình loay hoay nửa đời rồi còn gì, cuối cùng cũng phải biết cái gì mà mình say mê

    tom tom: Nghe "nửa đời người" có vẻ hơi ngậm ngùi nhỉ!?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Ờ, bỏ lỡ mất hơn chục năm tuổi trẻ loay hoay, cũng đáng để ngậm ngùi

    tom tom: Thế cuộc sống cá nhân của anh thì sao rồi ạ?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Cs cá nhân mình tạm ổn, hài lòng với gia đình

    tom tom: anh có em bé chưa?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Tớ có 2 bé gái xinh lắm

    tom tom: chúc mừng anh nhé

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: một đứa 2 tuổi, một đứa hơn 9 tháng

    tom tom: Giờ thì "gánh" của anh cũng nặng ra phết rồi nhỉ

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Nhắc đến chúng nó thấy nhớ mẹ con chúng quá

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Đang gửi nhà ông bà ngoại cả 3 mẹk con mà

    tom tom: Không ở cùng anh à?

    tom tom: Xa không anh?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Ối giời, 3 cái tàu há mồm còn gì

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Nhà ngoại ngay ngoại thành, cứ vài hôm tớ về thăm

    tom tom: bà xã anh làm gì ạ?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Bây giờ tạm như vậy, bà xã đang tạm nghỉ chăm 2 nhóc, sau này tính sau

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Bà xã trước làm mấy công ty quảng cáo, truyền thông này nọ

    tom tom: Bác là cũng phải cân đối "gánh tang bồng" đấy nhé!

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Thế nên tớ vẫn đang loay hoay

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Rồi cũng sẽ mánh mung gì đó

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Chưa thể nói trước điều gì cả

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Biết đâu ngày mai lại thành lái buôn?

    DangThieuQuang "áº·ng Thiều: Chưa biết chừng, tớ nhiều cuộc phiêu lưu lắm

    (bài dài quá. Sẽ pót tiếp từ blog sau...)

Chia sẻ trang này