1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat voi Mozart

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Apomethe, 11/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khach_vang_lai

    khach_vang_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến giờ, thú thực em là kẻ ngoại đạo của cái món gọi là "nhạc cổ điển".Vài tháng trước em nghe thấy quảng cáo về Album mới của Mỹ Linh - "chat với Mozart", em thì không phải là fan của ML nhưng nghe cái tên album thấy lạ lạ, thế là em lên mạng kiếm cho bằng được để nghe xem nó ra làm răng! cảm giác lần đầu rất lạ, nghe vài lần bắt đầu hay hay rồi đến thích cái thứ nhạc kiểu như thế, cái cảm giác này rất giống cái hồi em bắt đầu thích nhạc Beat ngày xưa. Em bắt đầu tập tành nghe nhạc cổ điển kể từ sau khi nghe "chat voi Mozart" của ML. Bây giờ thì em thích nó thật rồi, dù sao cũng cảm ơn "Chat với Mozart" đã làm cầu nối cho em đến với nhạc CĐ. À mà hôm qua em có cho 1 người bạn nghe "Chat với Mozart" nghe xong ông ta phải thốt lên: magnifique! "tuyệt vời"( ông này đã có thâm niên yêu nhạc CĐ chắc khoảng ngoài 4 chục năm gì đấy). Ông ta hỏi bằng được tên ca sĩ, trước đây các ca sĩ của VN ông chỉ biết đến có mỗi Lê Dung mà thôi.
  2. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là ngưởi yêu nhạc cổ điển, cũng chẳng qua trường lớp nào cả, các điều các bác viết có thể qua sự tự học hỏi, hay qua trường lớp em rất khâm phục. Từ trước đến giờ em chỉ có một sở thích tột cùng là âm nhạc trong đó thể loại nhạc cổ điển là em thích nhất vì nó cho em hiểu cuộc đời sâu sắc hơn. Em nghe nhạc quốc tế rất nhiều(kể cả 2 diva mà các bác nói). Cổ điẻn em nghe từ nhạc hoà tấu của Paul M đến mọi thể loại, sau đó mới dần tiếp xúc đến nhạc cổ điển. Chứ em không được như các bác tiếp xúc ngay với nhạc cổ điển.
    Khi em nghe album của ML em đã rất thích mặc dù rất ghét nghe nhạc VN. Như ML nói đây ko phải album cổ điển, mà chỉ là chiếc cầu giúp cho những người chưa nghe nhạc cổ điển bao giờ không còn ý nghĩ nhạc cổ điển khó nuốt, cũng như em ko phải là nuốt được luôn các bài cổ điển mà phài nghe từ nhạc hoà tấu của Paul M(các bài nhạc cổ điẻn nổi tiếng thì không nói làm gì ai mà chả đã từng nghe trên radio từ bé).
    Còn các bác những người yêu cổ điển đã làm được gì cho âm nhạc nước nhà, hay chỉ chê bai giọng người này người nọ, không biết các bác hát hò như nào chứ chê em cũng chê được. Các bác chạy ra đường hỏi xem mấy người biết được ave maria,canon........ các bác phải ủng hộ cho ML chứ, thế mới là yêu cổ điển, còn so với nước ngoài sao so được lịch sử âm nhạc cổ điển của họ đã có từ lâu rồi,
    Kiến thức về cổ điển có thể ko bằng các bác, nhưng nói vể tình yêu hay cảm thụ vẻ âm nhạc thì cũng chưa biết được.
    Nói chung các bác hãy làm gì cho âm nhạc nước nhà hẵng chê, em ủng hộ ML chưa cần xét về trình độ hay hay ko hay, nhưng nếu làm nhiều người đến với cổ điển thì đáng mừng. Em biết dân cổ điển thường có tính rắt xấu là hơi " coi thường" các dòng nhạc khác. Cố điển là bác học mà. Các bác đừng chê nứa hãy làm gì đi chứ
    Nếu các dòng sau có mạo phạm đến các bác cho em xin lỗi, em cũng bức xúc quá. Vì em thích album này. Em mong VN có nhiều album hay như này và hơn thế nữa đưa tất cả mọi người quay lại với cổ điển để diễn đàn thêm nhiều thành viên bàn tán.
    Tiện thể bác nào có lời những bài trong album cho em xin.
  3. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    bạn thân mến !
    trong box của ttvnol chúng ta ,ai cũng khen album này cả ,trừ một vài thành phần cá biệt ,lâu lâu ghé thăm nên có những nhận xét không xác đáng !
    chúng tớ thấy album này khá hay : lời hay ,hát khá ,thu âm rất tốt ! tiếc mỗi cái là " Chat với Mozart " lại không có bài nào của Mozart ,ít ra cũng phải có bài Mùa Xuân của Mozart chứ nhỉ !
    bạn muốn xem toàn cảnh chê bai album này ,xin mời vào trang sau ( hãy đăng kí thành viên ,mình tin là bạn sẽ muốn nói rất nhiều ở đó vì trong đó chê theo định kiến nhiều lắm ,hic [x((]
    http://classical.vn.vg/
  4. redhot

    redhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao khi nghe album nay tôi bị ám ảnh quá. Nghe lại mấy bài Swan Lake, Dreaming nhưng cứ nhớ lại ca từ trong album Chat Với Mozart., chán quá, cảm thấy như mình đã bị áp đặt.
    Có mấy bài tôi không biết tựa gốc trong nhạc cổ điển, bạn nào liêt kê giùm nhé.
  5. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tdev mới thực sự để ngồi nghe hết cái album này , nói chugn là cảm nhận hơi lẫn lộn . Nhưng tựu chung là toàn bộ album chẳng có gì là liên quan đến cổ điển lắm .
    Đi theo từng track thì :
    1- ko chấp nhận được intro này , dở hơi . Thật lòng thì tdev vẫn ko thể nghe hiphop tiếng việt duoc , nghe kì cục ko tưởng . ( * sao )
    2 - yup , cổ điển và khá hay , đứng trên góc độ người nghe bình thường , ko đả động gì đến người có đầy kiến thức âm nhạc hay cổ điển thì có lẽ các bạn thấy chất lượng ko cao nhưng như thế này để cho hợp tai người nghe bình thường là quá tốt rồi (*** 1/2 )
    3 - bài này khá êm dịu và hay , nhạc fía sau nghe đã fết , giọng Mỹ Linh có vẻ - cố làm cho cao - , nhịp và lời nghe nó cứ fè fè và gượng 1 tẹo . Nhưng nó là 1 bài pop bình thường như bat kì bài nao khac tu truớc đến giờ , đâu có gì liên quan đến chủ đề . (**1/2)
    4 - nghe cái intro bài là chán rồi , đang smooth mà nhét cái đống downtempo vào , rồi điệu nhạc cổ điển vang lên , khá smooth , tdev cũng có 1 album cổ điển remix nghe tựa tựa như thế này , chắc là có sự học tập . Quết định ko nghe tiếp bài này , ghét cái kiểu remix này .
    5 - hehehe vivaldi ! nhớ ko lầm thì đây là chương 2 của mùa đông . nói chung thì chỉ còn lại cái giai điệu để nhớ là Vivaldi thôi chứ kko còn tí chủ ý của bài gốc rồi , ko còn cái cảm giác cô-đơn-buồn-bã-lạnh-giá-dưới-làn-mưa-rơi-tí-tách . Mỹ linh cũng sử dụng hình ảnh ngọn lửa hehe nhưng lại là ngồi trong nhà nhìn đống lửa chờ người yêu ( vivaldi lại là lết thết đi ngang nhìn vào nhà người ta có đống lửa ) . tdev thích vivaldi nên chả cho bài này điểm cao duoc, lời nghe khá chán , cả cái bụp bụp của bass, nếu là 1 kiểu khác thì sẽ hay hơn . ( ** )
    6 - Revèrie của Schumann . lời vẫn chẳng có gì đặc biệt , nhưng tdev thích cái kiểu jazz fusion , rồi tiếng sáo - 1 đoạn rất ngắn nhưng khá hay , nó làm tdev nhớ đến Claude Boiling - người có 1 jazz album cho sáo và piano rất rất hay. Nói chung là nhạc nền rất hay , giá mà có bản instrumental của bài này ( ****1/2 )
    7 - Ko hiểu bài này có fải là hát lại của bài cổ điển nào ko ? tdev ko nhận ra nói chung nghe cũng được , ko có gì đặc biệt cũng như chê trách . (***)
    8 - whooo hooo , rất jazz , và lại tiếng sáo đấy . tdev đã nghĩ là (và có lẽ thế thật) nó liên quan đến bài nào đó của Tchaikovski nhưng hoá ra là ko nhận ra được hoặc chẳng fải thế . ( *** )
    9 - bài này hay đấy chứ nhỉ , tdev ko nhớ ra là bài cổ điển nào . nhưng khá phết , bỏ bớt cái bass bụp bụp thì có lẽ dịu hơn . ( **** ) (bác nào có thì rip lại giúp tớ bài này ( bản lần trước bị rè đoạn đầu )
    ----------------
    tóm lại thì album này cũng tạm , ko gọi là thành công được nhưng có lẽ rất mới đối với VN mình . Cái được nhất là nhạc được đầu tư với nhiều nhạc cụ nhge nó vẫn giá tri hơn là pop với nhạc điện tử tầm fào rẻ tiền .
    Có lẽ thử nghiệm kế tiếp , Mỹ Linh nên làm Jazz , sẵn bộ sậu chơi khá hay rồi , giọng Mỹ Linh cũng tốt , mà nói chung là có lẽ đi vào thị trường dễ hơn .
    Hoặc heheh , làm album instrumental ko thôi , hát ít lại 1 tẹo .
    cheers !
  6. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Bác này ở Thái nên chắc chưa biết mùa đông ở Châu Âu, đã là mùa đông thì làm gì có mưa rơi tí tách . Dàn nhạc chơi pizzicato để diễn tả tiếng than đốt cháy kêu lách tách, nếu những bạn nào từng nhóm bếp than hoặc đi nướng thịt thì rất quen với âm thanh này.
  7. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    cái cậu này , tdev ghiền nhất vivaldi nên chẳng thể nhớ lầm được . Cảnh trong đoạn này của bản mùa đông là khung cảnh lạnh buốt bên ngoài , tiếng mưa rơi như trút nước đập vào kính cửa.
    tdev được biết có nhiều bản Bốn mùa và người ta đánh giá hay dở sai đúng dựa trên movement 2 của bản mùa đông này và movement 3 của Autumn ( The hunt ) . Có nhiều bản tiêng mưa rất nhỏ , đấy là ko theo đúng với nội dung của đoạn này .
    Winter
    Largo
    "Passar al foco i di quieti e contenti
    Mentre la pioggia fuor bagna ben cento"
  8. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là mùa đông ở Châu Âu thì chỉ có tuyết thôi chứ làm gì có mưa ạ.
  9. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hehé chịu , anh em mình fải đi hỏi Vivaldi . thế nhưng thì theo như nội dung cả mùa thì nhận thấy Vivaldi cố làm cho mùa đông trở nên khắc nghiệt hơn hết , con người trở nên nhỏ bé nhưng kiên cường
  10. tuerm

    tuerm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có ý định kiểm tra xem mấy cái bài đó là bài gốc nào nhưng kiến thức có hạn chỉ có thể kể vài bài, bác nào biết nữa thì pót lên hộ với
    02.Ave Maria - Bài này thì đơn giản rồi nhưng không phải của Schubert (nhạc của Bach lời của ai thì chịu - Đóng đĩa của bac Kan để ở nhà mất rồi)
    03.Gio va la cay - Chịu luôn
    04.Ngay xa anh - Đây là đoạn mở đầu của Hồ Thiên Nga
    05.Mua dong - Chắc như tdev nói (chưa kiểm tra lại)
    06.Nhung ngay mong mo - Träumerei from Kinderszenen, Op. 15 của Schumann (copy của bác Kan đĩa Van Cliburn: The World''s Favorite Piano Music)
    07.Som nay mua xuan - Không biết nốt
    08.Ve day thien nga - The swan của Saint Saens
    09.Thang 6 - Tháng 6 trong tác phẩm 4 mùa viết cho Piano của Peter Ilyich Tchaikovsky, hình như còn có tên khác là Khúc ca chèo thuyền
    Ai bổ sung tiếp hộ

Chia sẻ trang này