1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat voi Mozart

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Apomethe, 11/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tớ không so sánh ML với Luciano, tớ đang nói về cái đọan Rap mở đầu cho Chat với Mozart cơ mà
    Điên mới đi so sánh thế, với lại, bản thân tớ chưa từng thích so sánh bất cứ thứ gì
  2. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    hic, Ms saigoncool này chắc là fan của ML hay sao ý, thấy mình kêu k thích album này nên phản ứng kinh wá,
    thôi, từ giờ mình phải kiềm chế thôi, đi đâu cũng bị phản ứng khiếp wá
  3. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Bạn trời xanh nắng vàng thân mên!
    Tên thật của bạn là gì đấy, không biết tôi với bạn có quen nhau không? Trước đây tôi cũng học một thời gian dài ở trường Nghệ thuật quần (chúng cuối dốc Bà Triệu), tôi học Accordeon của thầy Nguyễn Đức Cẩn (chồng bà Hảo).
  4. andressegovia

    andressegovia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi không hiểu tại sao lại đặt tên đĩa như thế, có phải để câu khách không?
    Tôi cũng thích mozart, nên mua đĩa mà không xem list, về đến nhà... thất vọng quá ! Nói chung thì chỉ được vài bài thôi. Trong đó có bài (dân guitar vẫn gọi là ) Chèo thuyền là nghe được.
  5. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Hic, có khi phải gọi ông già đau khổ là chú hoặc bác mất, vì hồi xưa bố cháu cũng học accordion với chồng bà Hảo, khoảng những năm 70 của thế kỷ trước (nghe xa xôi wá ) , chứ còn trời xanh chỉ học đàn piano ở chỗ bà Hảo từ năm 1997 thôi ạ, dù sao cũng rất vui được làm quen với một cựu học sinh của trường nhạc Đại Chúng
  6. luckyoven

    luckyoven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Dù có khen hay chê thì chúng ta cũng ko thể phủ nhận được rằng Album "Chat với Mozart" của Mỹ Linh là một hiện tượng trong năm của nhạc nhẹ VN. Hiện tượng ở đây không hẳn bởi số lượng đĩa bán chạy cũng như được niều người bình chọn là CD hay nhất trong năm,...; mà hiện tượng là lần đầu tiên ở VN có một ca sỹ hát nhạc cổ điển - lời Việt + trên nền nhạc nhẹ. CD này có khuynh hướng là đi theo dòng semi-classic. Trên thế giới đã có nhiều ca sỹ làm điều đó như Pavaroti, Sarah Brightman hay nhóm Il Divo,... và họ đều được học hát Opera một cách chuyên nghiệp. Theo mình, ở VN hiện tại, để hát theo phong cách đó thì Mỹ Linh là sự lựa chọn hàng đầu trong số các ca sỹ nữ. Chị có một giọng ca tốt, có kiến thức âm nhạc và đã từng được đào tạo bài bản nên hoàn toàn có thể đảm nhận hát theo phong cách semi-classic này. Hãy khoan đánh giá đúng sai vội mà hãy thử tìm cái ưu điểm cũng như nhược điểm của CD này. Đầu tiên, là tên album "Chat với Mozart". Đó là một cái tên nghe rất ấn tượng bởi nó biểu hiện sự kết nối giữa hiện tại (chat) và quá khứ (Mozart). Đó là một ý tưởng khá hay và độc đáo nhưng lại vô tình chạm vào lòng tự ái của những người tôn kính Mozart. Bởi "chat" nghĩa là tán gẫu giữa bạn bè, mà người tán gẫu được với bậc vĩ nhân như Mozart chắc ko thể là ca sỹ Mỹ Linh được. Đó là sai lầm lớn nhất và đầu tiên mà nhóm ê-kíp của Mỹ Linh mắc phải.
    Sai lầm thứ hai là khi đã làm "mới" âm nhạc cổ điển thì phải hiểu và làm được nhạc cổ điển trước. Bởi khi nghe đĩa này, dân nhạc chuyên nghiệp sẽ tức khắc liên hệ tới bản gốc, và so sánh về hoà âm, phối khí,.... Việc đặt lời Việt cũng ko được bừa bãi, không phải cứ lời hay, hát được là đưa vào mà quan trọng là phải hợp với nội dung của bản gốc. Muốn vậy cũng phải cần có một kiến thức nhất định về âm nhạc bác học.
    Dù sao thì chủ trương đưa âm nhạc bác học đến gần với công chúng là một ý tưởng rất đáng được động viên! Giá như có thể khắc phục được hai nhược điểm lớn trên thì mình tin chắc rằng CD đó sẽ được đón nhận nồng nhiệt cả trong giới âm nhạc lẫn công chúng yêu nhạc.
  7. riilla

    riilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đọc được 1 bài về "Chat với Mozart" viết trên báo An ninh thủ đô. Post lên đây để các bạn có thể theo dõi.
    Đừng ghép nhánh tầm gửi
    "Chat với Mozart" là tên CD của Mỹ Linh đã tung ra thị trường và nghe đâu được bình chọn là CD hay trong năm. Người nghe sẽ nghĩ rằng được nghe với Mỹ Linh chat với Mozart. Nhưng không phải thế, toàn bộ 8 bài hát trong CD không hề có 1 nốt nhạc nào của Mozart trừ phần giới thiệu là giai điệu của bản Serenade viết cho đàn dây và giai điệu từ chương 3 (Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ) trong bản Sonata giọng La thứ của ông với lời giới thiệu: "Đây là chat với Mozart, Mỹ Linh, Tchaikovsky, Vivaldi..."
    Cả 8 bài đều lấy giai điệu nổi tiếng của các nhạc sỹ: Bach, Gounod, Elgar, Tchaikovsky, Vivaldi... Nhưng phần lời hoàn toàn "sáng tạo" một cách khiên cưỡng, đặc biệt là sự sai lệch tính chất của giai điệu mở đầu vở ba lê "Hồ thiên nga" của Tchaikovsky. Trong nguyên tác, nhạc sỹ biểu đạt nỗi bi thương, u buồn với tiết tấu Moderato (vừa phải) mềm mại, trữ tình diễn tả số phận nàng công chúa bị biến thành con thiên nga nô lệ. Nhưng, trong CD này đã thay đổi tiết tấu, biến thành điệu nhảy dậm dật, làm mất đi vẻ đẹp của phần phối khí tinh tế của Tchaikovsky (Ông sử dụng đàn Arpa đánh rải chùm 3 trên nền tremolo da diết của dàn dây đệm cho giai điệu chính được thể hiện bằng âm sắc của kèn oboe) đã được thay thế bằng phần đệm thô sơ được phối khí bằng organ. Những bài hát tiếp theo cũng là lời "tự sáng tác" để ép vào giai điệu của Vivaldi lấy từ tác phẩm "Bốn mùa" viết cho dàn dây của nhạc sĩ và Schumann (Tiểu phẩm cho piano "Dream"), biến nó thành một bài hát "Râu châu Á cắm cằm châu Âu.
    Đáng chú ý là sự tuỳ tiện khi trong CD lấy bài hợp xướng nữ từ vở nhạc kịch "Công tước Igor" của nhạc sĩ Nga Borodin, ép lời thành ca khúc tình yêu để chiều theo thị hiếu. Trong khi đó, lời nguyên bản của bản hợp xướng là: "Hãy bay về quê hương trên đôi cánh gió..." diễn tả nỗi nhớ quê hương của những phụ nữ Tacta Mông cổ khi đi theo những chiến binh xâm lược nước Nga. Phần đệm rải thô sơ so với phần phối khí tuyệt vời của Borodin. Bài cuối cùng trong CD là giai điệu "Tháng 6" (Chèo thuyền), lấy từ tác phẩm "4 mùa" viết cho đàn piano của Tchaikovsky với tựa đề trích từ bài thơ của A. Plesheev - thi sĩ nổi tiếng đương thời: "Chúng ta ra bến bờ, nơi sóng vỗ, chân ta sẽ nhẹ bước, các vì sao với nỗi buồn huyền bí sẽ toả sáng nơi xa xăm". Lời Việt mà Mỹ Linh hát hoàn toàn không liên quan đến nội dung trên mà là tuỳ tiện nghĩ ra. Phần đệm rất đơn giản và thô sơ, hoà thanh không đúng với nguyên bản tác giả. Được biết tác giả phần lời của 8 ca khúc này là công trình của nhạc sĩ Dương Thụ. Có nên làm như thế không? Nếu anh sáng tác hẳn 1 CD mà nhạc và lời là của mình để Mỹ Linh thể hiện thì đáng trân trọng và đáng quí biết mấy. Chúng tôi đã từng rất thích một số ca khúc của anh cơ mà?
    Không thể phủ nhận Mỹ Linh có giọng hát đẹp và đã biểu đạt được nhạc cảm của mình , xử lí điêu luyện, nhuần nhuỵ chứng tỏ chị đã đầu tư nhiều tâm huyết cho CD này.
    Nghiêm túc mà nói không bao giờ nên phổ lời vào nhạc của người khác khi chưa được sự đồng ý của tác giả, nhất là nhạc của các thiên tài. Đừng ghép nhánh tầm gửi lên những thân cây đại thụ trong đại ngàn âm nhạc của nhân loại. Đây là 1 sản phẩm tuỳ tiện, vi phạm bản quyền tác giả. Ngõ hầu cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các ca sỹ và các nhà sản xuất trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.
    Tiến sỹ, nhạc sỹ Thế Hùng
    Thạc sỹ, nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Chat with Mozart là tên một chương trình truyền thanh trên
    đài Public ở Mỹ, làn sóng ngắn 90.5 MHz . Tôi thường nghe
    chương trình này khi lái xe, không nhớ vào giờ nào.
    Có lẽ đài Public này không kiện Mỹ Linh ăn cắp tiêu đề đâu,
    vì chữ "with" đã dịch sang tiếng Việt, chứ không còn nguyên văn
    nữa.
  9. banyalover

    banyalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Dù sao ML cũng chỉ ở hàng DIVA Việt Nam thôi, chứ ra quốc tế ai mà bít như khi nhắc đến Mariah hay Whitney

Chia sẻ trang này