1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat ......................... xấu / tốt ??

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi anhchuotbeo, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Chat ......................... xấu / tốt ??

    Chủ đề nì không mới, cũng hông cũ . Béo lại moi ra nói thêm một tí

    Chat hoài cũng chán!!! Lúc đầu mới biết thế nào là chat, thì chat rất máu, miệt mài chat, chat quên thời gian. Vào Net là lùng sục, kím người chat!!! Hừm, ko hỉu nói chiện gì mừ nhìu thiệt.

    Đôi lúc gặp người khó chịu, hỏi gì cũng không chịu nói. Ghét ko thèm chat nữa. Đôi lúc gặp người vui tính, không quen không biết mà chọc qua chọc lại cứ như là bít từ lâu rồi. Đôi lúc gặp người nói chiện chán phèo, vừa nói vừa bùn ngủ!!!

    Bi giờ thì hít hứng chat rồi, gần như lúc nào cũng invin. Tính con người mau đổi thiệt . Có chat thì cũng toàn chat với người iu

    Không bít chat hay không tốt. Mờ nếu lên thử ICQ xem, có thể thấy rất nhìu cặp cưới nhau, nhờ wen wa ICQ. Một anh chàng người Mỹ quen một cô TQ, bay wa tận TQ cưới về làm vợ. Hèm, sướng hít bít
  2. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chát xấu hay tốt ?

    Để giải stress : tốt. Buồn giận, khó chịu, tức tối ư ? Chỉ cần lên net thôi là bạn có vô số chỗ giải sầu. Chẳng cần biết, chẳng cần quan tâm người nghe là ai, bạn có thể vô tư nhồi nhét cho họ tất cả mọi điều trên đời và khi tống khứ mọi thứ khó chịu, bạn sẽ vô cùng dễ chịu.
    Để giao lưu, kết bạn : cũng tốt. Không có gì kết bạn nhanh và dễ như chat. Nhờ chat bạn có thể quen được một người ở xa, thậm chí có thể trên ngàn dặm trong tíc tắc. Bạn có thể tổ chức một Conference online rất vui và sinh động, chẳng thua gì hội họp ở ngoài. Nếu có cãi nhau thì hoại chăng chỉ là đấu võ mồm, không phải tốn tiền thuốc men.
    Để kiếm người yêu : xấu chiếm đến 95%. Đôi khi bạn nghe rằng đâu đó có những đám cưới do quen nhau qua mạng nhưng số cặp quen nhau quan mạng rồi sau đó chia tay là rất nhiều. Một điều đơn giản thôi. Bạn sẽ biết được bao nhiêu điều thật sự từ người mình yêu từ những cuộc online như thế ? Làm sao bạn biết rõ về người yêu của mình chỉ qua chat ? Nhất là về tính tình và thái độ ứng xử của họ đối với hoàn cảnh. Đó thật sự là điều tồi tệ. Tuy nhiên cũng có một điều kì diệu 5% còn lại cho những ai muốn thử sức mình.
  3. non_ket

    non_ket Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì cũng có hai mặt của nó.
    Anhchuotbeo@ nói đúng đó chứ. Nonket@ cũng thấy mình dần dần giống vậy. Hồi đó xem cái list mình dài như thế nào, là bạn mình nhìu như thế đó ~> đa số là chat trong room... Bi giờ thì chỉ muốn chat với bạn bè mà mình yêu mến thôi.Lại khoái invi nữa mới ác chứ .
    Nói chung chat ... xấu hay tốt đều có cả. Căn bản nhất:
    Xấu: Mất thời gian, tiền vào net, ko thể biết được người chat dzới mình thuộc loại người nào (chỉ đề cập những người toàn chat mà chưa bao giờ gặp mặt cả)
    Tốt: Uhm, có người cho mình nói chuyện, làm wen thêm bạn bè, buồn buồn kêu gọi đi uống nước giải khuây kịp thời...
    Nhắn nhỏ: đừng để ý cái title nhen
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Cực ghét cái trò người giấu mặt .Thế nên trap chỉ chat với những ngừi wen biết trước mà thui Nick nào lạ hoắc mà chào hỏi là chửi tắt bếp trước khi ignore nó Tuy là nhìu lúc cũng chửi nhầm đứa bạn mình đổi nick, nhưng mà thà giết lầm còn hơn bỏ sót
  5. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chat bản chất của nó là ko xấu ,nhưng những người sử dụng nó đã làm cho nó xấu đi .Nhớ khi trước mỗi khi FH@ bực mình đều lên mạng tìm vào các room Yahoo hò hét anh em phía Nam đi chửi bắc kỳ ,ặc nhớ lại hồi đó cũng vui thiệt .Nhất là thời còn chat trên mirc chẳng hiểu sao hồi đó đủ kiên nhẫn ngồi hàng giờ để chat ,bị pede lừa mấy lần kể từ đó bỏ chat luôn .Giờ thì có nhiều chuyện cần làm lên Y! để nick sáng đó chơi chẳng chat với ai ..
  6. JonTheater

    JonTheater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chat la chat, van de la ai xai vao muc dich gi thi kia ho. ------------------------------------------------- hê, tui check box nen post nham do buon.
    Được jontheater sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 10/05/2004

Chia sẻ trang này