1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chat ***

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pringles, 12/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pringles

    pringles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình bây giờ thực sự đang rất buồn và không biết phải quyết định như thế nào. Kể câu chuyện này rất mong được mọi người cho lời khuyên.
    Mình và bạn trai hiện giờ đang cùng học ở một trường đại học ở Anh. Yêu nhau đã được một năm rưỡi. Bạn trai mình là một người khá toàn diện. Tình cảm của bọn mình trong thời gian đầu rất tốt đẹp, nhưng sau đó thỉnh thoảng bọn mình có nhưng xích mích, và tất cả đều liên quan đến một vấn đề mà mình chẳng biết gì nhiều về nó.
    Chuyện đầu tiên là có một lần tình cờ mình thấy trong máy tính của anh ấy co ảnh ***. Mình từ nhỏ đến lớn quá ngoan ngoãn nên đã không thể chấp nhận được chuyện này. 2 đứa cãi nhau và anh ấy hứa sẽ không xem anh *** nữa. Anh ấy bảo làm như thế vì mình thôi chứ con trai phần lớn là đều xem cả. Nhưng sau đó anh ấy lại tiếp tục lén lút xem va bị minh phát hiện, sau đó lại cãi nhau và anh ấy đã khóc hứa sẽ không như thế nữa. Dần dần khi tiếp xúc nhiều với những người khác và đọc báo mình biết được rằng con trai rất hay xem ***, mình không quan tam đến chuyện đó nữa, còn anh thì cũng không xem ảnh nữa.
    Nhưng rồi lại đến chuyện thứ hai. Tình cờ mình biết rằng ngoài nick name vẫn hay dùng anh con có một nick name khác va thỉnh thoảng anh vẫn hay vào đó để chat ***. Chat với những dạng như ****, đôi khi còn dùng cả webcam để nhìn ***. Mình vô cùng đau khổ. Minh quyết định tạo một nick giả như **** add anh vào và chat cùng anh. Mình thực sự bị sốc vì cách chat rất đưa đẩy, lời lẽ vô cùng thô bỉ, những lời mời chào và cả miêu tả những đặc điểm của cơ thể rất ghê tởm khi anh chat với nick đó(là mình nhưng anh không hề biết). Trong khi chat, mình cũng giả vờ nhiều lúc hỏi về bạn gái anh, anh đều trả lời những điều khá tốt đẹp, anh cũng nói là yêu bạn gái. Lúc chat anh luôn hỏi có webcam không, có ảnh không... Mình củng hỏi anh co hay chat thế này không thì anh nói là thỉnh thoảng mới lên, còn nói thêm rằng "đến ảnh *** anh cũng không xem vi con bạn gái anh nó không thích nên anh chiều nó". Mình biết rằng anh đang ở Anh không thể nào go out cùng cô gái đó, nhưng nếu anh đang ở VN thì sẽ thế nào? Mình cũng không biết anh chỉ chat mà không bao giờ have *** hay nếu có cơ hội(như đang ở nhà chẳng hạn) thì anh sẽ làm điều đó.
    Mình thực sự bàng hoàn, đã khóc rất nhiều và không biết phải quyết định như thế nào về chuyện tình cảm 2 đứa. Hôm sau khi gặp nhau thi mình vẫn giả như không có chuyện gi , còn anh thi vẫn bình thường. Hãy cho mình biết con trai như thế có phải là quá tồi không? Điều này ở con trai có thể chấp nhận được không?
    Tính mình không thể tha thứ nên nếu nói ra mình là cô gái đã chat với anh hôm đó thi nghĩa là mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc. Mình có nên im lặng để hai đứa vẫn vui ve ? vi thực sự đi học như thế này nếu không có ai làm bạn thì sẽ rất buồn. Mình cũng chưa quen điều này.
    Có phải chỉ những đứa con trai không tốt mới chat *** không> các bạn nghĩ sao ve việc này. Mong các bạn cho mình một lời khuyên.
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm có lâu nhưng nếu như bạn kể thì nó còn thật trong sáng. Vì đa số những tình cảm ở xa nhà , đi học rồi thường dẫn đến việc góp gạo thổi cơm chung, sống những cuộc sống người ta vẫn gọi là sống thử. Đây chỉ là nói theo hiểu biết của mình chứ không có ý nói gì về chuyện riêng của bạn. Như bạn nói thì tình cảm của cả hai , nếu ở VN người ta sẽ gọi là tình cảm học trò , tức là nó trong sáng, vô tư , đi từ cảm mến đến yêu thương gắn bó chứ không bao giờ bị cái gọi là s e x xâm phạm đến. Giữ được điều đó thật sự khó cho thấy người yêu bạn cũng không phải không có điều đáng coi trọng.
    Mà con người ta, nhu cầu về sinh lý , nếu bạn có thời gian thì từ bạn bè hoặc sách báo, thông tin , bạn hãy cố gắng tìm hiểu hơn về cái mà bạn nói là chẳng biết gì nhiều. Thường khi được gia đình nuôi dạy cẩn thận, người con gái ít có dịp tiếp xúc với những thông tin đó hoặc còn ngại vì nó quá tế nhị. Trong khi với con trai, đến tuổi trưởng thành thì thứ nhất là họ rất tò mò, thứ hai là họ còn có cả nhu cầu nữa, không đơn giản như con gái. Nên việc bạn trai bạn làm, có thể vô cùng đáng trách nhưng như bạn biết đó, đa số những người con trai khác đều vậy. Trước tiên bạn cố gắng cân bằng cơn sock của mình khi phát hiện chuyện đó nha. Hãy cảm thông, vì nếu him không làm vậy thì có thể him đã đòi hỏi ở bạn điều đó. Mà điều đó thì phải tránh vì người con gái dù thế nào cũng sẽ thiệt thòi trong chuyện tình cảm nếu nó bắt đầu tiến đến nhu cầu sinh lý.
    Hiện tại hai bạn yêu thương nhau vậy nhưng nói thực tình cảm còn trong sáng vô cùng, tự hỏi liệu nó có lâu bền cho đến khi đi tới được hôn nhân, tức là sau khi cả hai học xong không ? mà nhu cầu thì tăng theo thời gian, tức là bạn trai của bạn mà đòi hỏi , bạn không đồng ý , không chịu. Và nếu không muốn chia tay thì có thể khi nào đó bạn trai của bạn sẽ tìm cách giải quyết cùng ai khác. Nếu biết được chuyện đó bạn có chấp nhận nó như một nhu cầu không ? Hay khi đòi hỏi, bạn không chịu thì cả hai sẽ đổ vỡ , hay bạn sẽ chấp nhận để không mất người mình yêu thương với mong muốn mà bất cứ ai khi yêu đều muốn đó là tiến đến hôn nhân. Nhưng nếu muốn một lời khuyên chân thành thì hãy giữ được cho đến khi có thể bạn à vì không ai đọc được chữ ngờ trong ngày mai đâu. Dù nói vậy và biết là làm rất khó vì ao_mong cũng yêu và được yêu , có điều may và cũng là không may là lại ở xa người mình yêu nên cũng không nghĩ nhiều đến chuyện giữ gìn của mình. Còn him thì nếu nhu cầu có lẽ mình cũng không phiền lòng đến chuyện him ở bên ai đó. Nói thế có thể là hiện đại theo một số người nhưng rõ ràng con gái luôn chịu thiệt cho tới tận hôn nhân mà.
    Ngoài ra thì lời cuối cùng thôi, bạn hãy tìm cách sớm nhất để cả hai có thể nói chuyện rõ ràng về chuyện đó. Đừng để sự ngại ngùng làm hỏng đi tình cảm đang có rất tốt của mình. Chuyện đó không sớm thì muộn bạn cũng sẽ phải đề cập với bạn trai của mình, không xa đâu bạn à. Chúc mọi điều may mắn cho cả hai bạn và hy vọng khi có khả năng lo lắng cho cuộc sống thì cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau.
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Em không nên cực đoan quá . Như anh chẳng hạn ,anh xin khẳng định anh là 1 cậu con trai tốt ,thậm chí rất tốt (đó là lời nhận xét của nhiều người về anh ) .Anh cũng chat *** , xem phim *** ,xem ảnh *** . Ban đầu tò mò mà ,như kiểu thanh niên mới lớn ,giờ quen rồi chẳng thích nữa .
    Em nên có cái nhìn bao dung hơn đối với cậu bạn trai của mình .
    Nhưng cũng hơi lạ vì cậu ấy có bạn gái rồi mà vẫn làm thế . Anh chưa có bạn gái nên chẳng biết . Chat *** ,xem *** ,... một hồi là chán ngay ấy mà ,em không phải lo đâu .
    Đừng nên đồng nghĩa sự ko tốt với sự mê ***
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Uh huh , quên biến mất thì anh tbm bổ sung, mấy cái đó không lâu bền nữa bạn à , rồi chán cả thôi vì hiện tại chắc bạn trai của bạn còn đang ở thời kỳ đầu đó mà , đừng nghĩ nhiều trách nhiều nha , nhẹ lòng đi hen . Nhưng dù sao cũng nên trao đổi để hiểu nhau hơn về chuyện đó đó .
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Ảo mộng của anh chỉ được cái nói đúng .
    Em pringles có lẽ cấm vận cậu bạn trai nhiều quá đâm ra cậu này phải đi chat linh tinh .Tớ cũng hay đọc truyện *** này ,xem phim *** này , chat về *** này . Giờ chả có hứng thú ,giờ chỉ muốn thực hành thôi
  6. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại có quan điểm hơi khác. Ko phủ nhận chuyện nam nữ thanh niên tò mò muốn tìm hiểu về chuyện đó là nhu cầu chính đáng, nhưng cái khó là phải biết phân biệt ranh giới giữa "hiểu biết" và "sa đoạ". Hiểu biết để có thái độ đúng đắn về *** và chuẩn bị về mặt tinh thần cho nó hoàn toàn khác với bị nó lôi cuốn và chi phối.
    Tôi ko tin rằng khi ý nghĩ đã đen tối, lời nói đã tục tĩu mà vẫn là một con người có tâm trong sáng được. Sự sa ngã chỉ là vấn đề thời gian thôi.
  7. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết là vậy đó ah nhưng em hay theo quan điểm cho người ta một lối thoát vì không có ai là xấu và cũng không ai toàn vẹn cả. Vì thế mới cần trao đổi còn nếu mà người con trai đó không thể làm chủ được những thứ ảo tưởng mà không thể chạm đến đó, 1 phần cũng là không chung thuỷ, ngoài ra còn tạo nên sự ham mê người ta gọi là bệnh hoạn ( về *** ) đó mà.
    Nhưng em chỉ nói chung đa số những người con trai mà theo bản thân em gặp phải và cũng như tổng kết từ nhiều nguồn thông tin đời sống, sách báo........ thì cho thấy ai chẳng từng ( chỉ đang nói đa số, còn bác nào chưa qua thì tốt quá ) mà rồi với họ dần nó cũng thành nhàm chán. Rồi cả từ ngữ , cách cư xử khi họ tham gia vào đó cũng nên trao đổi để họ thay đổi vì theo em cái đó chỉ là một cách giải trí thu hút con ng` ta, khi từ bỏ cũng gần như nghiện đó ah , rồi dần dần những cái khác sẽ thay thế và người ta quên đi thôi. Còn bác nói là người ta không thể còn trong sáng nhưng ít ra với bạn gái thì họ cũng chưa làm gì quá đáng. Em không chỉ trích con trai nhưng em nghĩ những chuyện đó có nghe em cũng ko sock gì lắm vì hình như con trai đều trải qua những cái đó 1 lần.
  8. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi rất ko có cảm tình với cậu bạn trong câu chuyện của bạn pringles bởi tôi thấy rằng cậu ta đã tỏ ra là một con người hai mặt, mà tệ nhất lại là hai mặt trong tình yêu. Ko thể chấp nhận được. Nếu bạn aomong ko phản đối kiểu sống đó thì chắc là cũng chẳng có ý kiến gì với quan điểm "anh chỉ yêu em, còn anh có quan hệ *** với các cô gái khác chẳng qua chỉ là giải quyết nhu cầu". Hơ hơ, vậy gọi là tình yêu a`? là con trai phải đàng hoàng chứ, nghĩ sao nói sao phải làm vậy, chứ ko thể hai mặt được. Còn bạn nói người nào đó "chưa làm gì với bạn gái thì vẫn chấp nhận được" ư? Buồn cười, vậy là chỉ tốt với bạn gái còn ko tốt với những người con gái khác là chấp nhận được à? hơn nữa tôi cũng chả tin rằng "sẽ ko làm gì với bạn gái" đâu, corrupt từ trong tư tưởng thì sớm muộn cũng sẽ thành hành động thôi.
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hì, tự dưng thành ra tranh luận , cái này free_lovebird nói quá rồi. Ao_mong nói chính vì không thể để cậu bạn đó đi quá xa nên cần phải trao đổi giữa hai người không thì chính pringles sẽ là người chịu thiệt cho dù thế nào. Còn ao_mong chưa đề cập quá lên về người bạn trai đó nếu đến một ngày có thể quan hệ với ng` khác khi mà miệng vẫn nói yêu bạn gái mình. Tất nhiên là chẳng ai chịu được chuyện đó, thật sự chỉ cần nghĩ ng` mình yêu ở bên ng` khác thôi , đã cảm thấy thật sự ko chấp nhận được rồi. Có lẽ là hơi mâu thuẫn, nhưng khi họ làm vậy với cái nhu cầu mà họ ko giữ được mình đó, chẳng lẽ ng` bạn gái đau đớn và nói chia tay sao, điều đó có thực sự nên ko khi mà yêu là một bên còn chuyện muốn và giải quyết nó ở một bên. Vâng, nói thế nào có vẻ ng` con gái đều phải chịu thiệt cả.
    Có lẽ cũng ko nên tranh luận vấn đề này làm gì, nó đi quá xa so với ng` mở topic cần lời khuyên rồi. Chẳng ai thích những ng` đang yêu rồi mà còn trong cả tư tưởng, hành động lại có thể nghĩ hay làm gì phản lại lời yêu thương đó cả. ao_mong đồng ý với free_lovebird điều đó. Chỉ là ai cũng có lúc ko thể vượt qua những ham muốn vụn vặt, nếu có thể thì cho ng` ta một cơ hội, đâu phải điều gì quá khó, phải không ah ?
  10. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể vào đây tham khảo http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Tam-su/2004/03/3B9D04CE/
    Còn ý kiến riêng thì mình nghĩ con trai trươc khi có hay khi có bạn gái rồi thì xem anh *** là bình thường (bạn nào ko đồng ý với ý kiến này <=== Noob) . Như mấy ông làm Doctor ở chỗ mình,có vợ con ở nhà rồi,mà trên máy tính toàn ảnh *** thôi. Chẳng có thằng đàn ông bình thương nào mà ko 1 lần xem anh *** cả. Còn chuyện bạn trai bạn: bạn đừng quá ép buộc người ta nữa,hãy nói thẳng quan điểm của bạn,mà mình nghĩ nói đến mấy thì đâu cung vào đấy thôi .
    Điều mình ko thể chấp nhận là : khi có bạn gái rồi mà vẫn còn có thể chat như vậy <==== xưng người yêu mình là "con" ,ko thể chấp nhận được.
    Trong quá trình yêu nhau,nếu người ta thực sự tốt với bạn,bạn cần người ta trên đất khách quê người,ng ta chưa từng làm tổn thuơng bạn,thì mong bạn tìm cách bảo vệ cái ty này của mình,nó như bông hồng thuỷ tinh vậy

Chia sẻ trang này