1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chat ***

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pringles, 12/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongmau_gengis

    dongmau_gengis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy bạn ao_mong nói đúng. Bạn được nuôi dạy trong gia đình gia giáo thì hẳn bạn sẽ ko được tìm hiểu hay được tiếp xúc với sách báo hay tạp chí về những vấn đề liên quan đến *** . Đối với con gái chúng ta thì có lẽ vấn đề đó ko fải là nhu cầu nhưng đối với những người con trai thì đó là thiết yếu. Mình cũng có bạn trai và him cũng như bạn trai của bạn. Him cũng xem ảnh *** , cũng chat *** và đọc chuyện ***, mới đầu mình phát hiện ra mình đã rất ngỡ ngàng và ghê tởm him nhưng qua quá trình tìm hiểu và với tình yêu him dành cho mình , mình thấy rằng đó trước hết là sự tò mò sau đó là nhu cầu của một người đàn ông nhưng những cái đó chỉ hấp dẫn him một thời gian ngắn thôi. Cái gì xem mãi cũng chán mà, khi công việc và tình yêu chiếm hầu như thời gian cua him ấy thì những việc chat *** , xem anh ***, hay đọc chuyện *** trở nên vô vị với him. Có lần him cũng đòi hỏi ở mình nhưng mình đã cương quyết từ chối, mình nói thẳng với him ấy rằng mình ko muốn làm thế , mình muốn để dành cho ngày cưới và việc đó ko làm cho tình yêu bền vững.Mình trao đổi thẳng thắn với him về việc mình biết anh xem, đọc và chat *** , mình ko căng thẳng cũng như ko làm cho vấn đề trở nên trầm trọng nhưng rất dứt khoát và him xin lỗi mình hứa sẽ ko bao giờ làm vậy nữa và mình đã tin him. Rồi him ko bao giờ làm thế nữa, ko một lần đòi hỏi mình nữa. Có lần mình thử him rằng mình ko nghĩ gì nếu như him muốn giải quyết sinh lý với người khác. Và him nói với mình" qua bạn bè anh hiểu rằng quan hệ với người mình ko yêu chỉ để giải quyết sinh lý thì vô nghĩa lắm, anh muốn để đến ngày cưới như em , dù chúng mình sẽ bỡ ngỡ và vụng về nhưng đó mới là những giây phút tuyệt vời".Mình cũng hiểu có lần him ấy cũng fải " tự giải quyết" bằng thủ dâm nhưng đó là điều bình thường vì đó là quá trình phát triển của con người thôi... Hi vọng qua câu chuyện của mình bạn sẽ tìm được cách giải quyết phù hợp nhất , đừng vì những chuyện thế này mà đánh mất tình yêu của mình......
  2. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    tôi không đồng ý với quan điểm là chat ***, chat *** thể hiện tư tưởng không trong sáng, việc xem ảnh hay phim *** chỉ là trong lúc nhất thời thôi, mà con trai xem tôi không lấy làm lạ vì con gái còn tò mò trong chuyện đó, nhưng để ám ảnh phải lên mạng để chat thì là chuyện khác....
    một người có tư tưởng lành mạnh sẽ không bao giờ chat *** cả, nếu nhiều chắc là biến thái.
  3. pringles

    pringles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho em lời khuyên. Đọc xong thực sự em thấy mọi chuyện bớt nặng nề hơn nhiều lắm. Em đã chưa bao giờ nghĩ rằng con trai lại có những nhu cầu kì cục như thế. Em sẽ cố gắng chấp nhận và hy vọng không bao giờ phải kể câu chuyện thứ 3
    Nhân đây em cũng muốn hỏi mọi người, em có một cậu bạn ở VN, cậu ta đã có người yêu rồi, cậu ta rất tốt với người yêu và cũng tâm sự là yêu cô ấy thực lòng ,muốn cưới cô ấy. Nhưng cậu ấy thỉng thoảng (không nhiều)vẫn đi giải quyết sinh lý với callgirls, sau đấy có lúc lại bảo là thấy có lỗi với bạn gái, ngừng một thời gian rồi lại đi. Theo em thì không thể chấp nhận được chuyện đó, em nghĩ thật là khổ cho cô bạn gái của cậu ý rất tin tưởng cậu ý toàn bị cậu ý lừa, lẽ ra phải bỏ cậu ta từ lâu mới phải. Mọi người nghĩ sao a?
  4. Aquarius8310

    Aquarius8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất cậu bạn trai chỉ là giải quyết chút sinh lý mà thôi (tôi nghĩ thế!), vì con trai là hay thế mà. Còn lý do vì sao thì lại để dành cho phái nam người ta giải thích thì có vẻ là có sức thuyết phục hơn.
    Còn cậu bạn của cô bạn của bạn thì đúng là không thể chấp nhận. Cái này không gọi là giải quyết sinh lý nữa rồi. Cứ như là quái thai dị dạng thì đúng hơn vì nó over quá mức cho phép rồi. Đọc xong hơi bực đấy. Nhưng phải tôi thì cho cậu này out luôn, vẫn vui vẻ, cũng không bức xúc là mấy đâu mừ.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con nghĩ chat *** ko fải cách để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nói chung là ko biết bạn thế nào chứ Gà con sẽ mắng cho một trận nếu bf của Gà con chat *** với đứa nào đó. Xem film *** và ảnh *** còn có thể chấp nhận được vì dù sao con trai là vậy nhưng mà riêng chat *** thì ko thể chấp nhận được. Bạn cứ dũng cảm, mắng cho một trận tơi bời hoa lá xem hắn ta còn dám như vậy nữa ko
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ thằng đó đi quá giới hạn rồi .Yêu đương cái đ. gì mà cam tâm đi troắt callgirl thì anh cũng chịu không tưởng tượng ra được , cái lý do : ''''để giữ gìn cho người yêu'''' là cực chuối (nếu chưa có bạn gái mà làm như thế thì lại khác , với anh đó thậm chí còn là điều bình thường ) ..Thiếu gì cách để giải quyết sinh lý ,mỏi tay tuy là cách cổ điển nhưng lại miễn phí ,với gốc độ ******** học thì lại là hiện tượng bình thường ; còn như chơi gái **** vừa bẩn vừa tốn tiền ,có khi mắt bệnh như xúc cứ.t , đã thế nhỡ ra còn truyền sang cho người yêu thì xúc cứ.t nữa Anh nghĩ bạn em nên bỏ hắn sớm và chuyển qua yêu các anh tử tế hơn ,ví dụ như ...anh chẳng hạn .
    Anh xin nhắc lại cho các bé : con trai xem *** , đọc *** ,chat *** ,... là chuyện rất bình thường . Nếu thằng nào không làm thế ,anh chắc 99% là đã bị liệt ...hoàng tử bé .
    Nhưng mấy cái này chỉ là nhất thời thôi , hồi sau chán ngay ấy mà (anh là 1 ví dụ )
    Gớm ,ngày xưa các em thần tượng mình thế , anh ngoan hiền xinh trai phong độ lại học hành tấn tới . Các em cứ mơ mộng , làm như anh là thiên thần không bằng . Anh cũng là 1 con người các bé ạ ,hơn thế anh còn là 1 chàng trai . Thế cho nên xem *** , thủ dâm , say rượu , đánh nhau ,.... là 1 phần của cuộc đời anh . Thế cho nên các bé đừng bao giờ chỉ nhìn vào bề ngoài của 1 chàng trai để đánh giá , kẻo có ngày bị lừa ( may mà anh chưa kịp lừa đứa nào ,không khối đứa cứ là chết hè hè hè hè ,Gà con xinh đẹp của anh nhỉ ) .
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 14/04/2004
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh là 1 phản ví dụ hùng hồn để đập tan cái luận điểm của cô/chú rồi . Chẵng hay ho gì để khoe ra đây thêm lần nữa , nhưng cảm thấy cần thiết nên tiếp tục khoe .Cách đây chừng 4 năm thì anh xem phim *** cả ngày không chán ,có khi vừa xem vừa uống rượu phê phê vui cực .Cõi thiên thai thì anh đọc gần hết .Thế mà anh học vẫn tốt , với các bạn gái thì anh rất lịch sự ,tôn trọng .Ai cũng biết anh ''đồi truỵ '' như thế nào , ban đầu có cô sợ khóc thét khi thấy anh , nhưng tiếp xúc với anh thì ngỡ ngàng bởi không hiểu sao anh lại ...hiền lành thế
    Chính cái lối suy nghĩ như cô/chú tmới chết người đấy .Đó là không hiểu biết về sinh lý ,tâm lý ,về cơ thể ,... của chính . Có nhiều thằng /nhiều bé đến tuổi mộng mơ ,tò mò nên thủ dâm .Thế là sợ , run ,cho rằng mình là xấu xa ,là tởm lợm ,.. đủ kiểu mà không biết rằng đó là 1 hiện tượng tâm sinh lý rất bình thường . Có nhiều thằng sáng ra thấy chim cò có nước liền khóc toáng lên tưởng sắp chết đến nơi .
    Hồi lớp 12 , bọn bạn tớ đưa cho tớ cái ảnh khoả thân bé tí , dù muốn nhìn thấy thân thể phụ nữ lắm (tâm lý của thằng con trai ) cho dù là qua tranh nhưng tớ vẫn cứ lắc đầu quầy quậy (gớm ,ra vẻ ,nghĩ lại chuối thế ) . Mợ nó ,đến năm 1 đại học thì thằng bạn nó xúi đọc truyện *** , đọc xong thì bị kích động ghê gớm các bạn ạ . Lại còn suy nghĩ lung tung vì tưởng mình là xấu xa là đồi bại . Vài năm sau thì thấy mình quá trẻ con , ngớ ngẩn và thấy hiểu biết của mình về sức khoẻ sinh sản ,******** kém quá .Thế là từ đấy mới ''tự học'' ,đọc các tài liệu trên mạng ,các bài viết bổ ích ,... và cảm thấy rất có lợi , làm chủ được bản thân
    Bây giờ trình độ đã cao thủ nhưng lâu lâu tớ cũng vẫn đảo mắt qua mấy cái hình *** với mục đích ....nghệ thuật là chủ yếu . Em nào nhỡ ra đưa truyện *** bảo tớ đọc có khi tớ còn cốc đầu cho ấy chứ ,chán rồi mà ,chúng nó sáng tác dở quá ,mình sáng tác có khi còn hay gấp mấy lần . Còn phim *** thì cũng lâu lâu ,bộ nào phải thật ...hay mới xem cơ
    hihihihihihihihi
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, anh tbm thân yêu quý mến , đọc mà ngồi cười không dứt đó anh . Nói tóm lại là nên tìm hiểu những cái đó nhưng không nên lạm dụng và biến nó thành 1 thứ ham mê vì nếu có biểu hiện vậy rồi thì bệnh một ngày cũng ko xa.
    Như bác gì có nói đó , sớm muộn chỉ là thời gian. Nghĩa là không biết cũng bệnh mà biết quá, ham quá cũng sẽ bệnh. Vì thế mà phải biết cái nào là tốt , đến đâu là giới hạn, phải làm chủ được mình để người yêu mà có biết thì cũng còn chút gì tôn trọng và bạn gái mở topic hay các bạn nữ mà còn ngại chuyện đó thì cũng nên tìm hiểu dần đi cho đỡ shock chẳng sai trái gì khi biết nhiều về chuyện ấy ấy đâu vì mục đích là để hiểu biết chứ không phải vì dùng nó với mục đích xấu nào cả.
    Anyways , vẫn là câu cũ, trao đổi với bf.
    Còn về cái phần đi với call girl thì đúng là em ko chấp nhận mà lại còn thường xuyên mới hay , lạ thật .
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cách đây không lâu, không nhớ là đã đọc ở đâu, việc bạn gái chỉ vì muốn giữ đến ngày tân hôn tron khi bạn trai mình đòi đã khuyên bạn trai mình nếu bí quá có thể giải quyết nhu cầu ở nơi khác miễn sao đừng để cô ấy biết , và đừng để lại hậu quả và phải an toàn gì đó. Thực sự không nhớ là xem ở đâu. Nhưng chỉ chừng nay thôi, Chop cũng thấy phục những bạn gái như vậy. Chứ nếu như Chop thì không làm được thế. Khoan hãy nói đến call girl nhé.
    Theo như mấy anh bạn thân của Chop , thì cũng nhiều anh nói là ******** với người mình yêu mới có ý nghĩa, còn chỉ vì giải quyết nhu cầu họ qh với người lạ, nhiều khi họ cảm thấy ghê với chính mình. Nhưng chỉ có một điều mấy anh đó khẳng định biết rằng giữ cho bạn gái là khó, nhưng vì yêu bạn gái mình nên vẫn đã và đang cố gắng tốt, tức là vẫn nằm trong khả năng của người con trai mà không cần phải giải quyết ở chỗ khác.
    Còn nếu vì giữ cho người iu mà đi giải quyết với call girl thì miễn bàn. Con gái không ai có thể chấp nhận người iu của mình như thế , với lại chỉ mới là gf mà còn như vậy, sao này thì sao nhỉ?
    Nãy giờ nói lạc đề nhiều quá, bây giờ vào ý chính vậy. Chop cũng như một vài bạn trên đây. Con trai tò mò lắm, nên việc xem phim , đọc truyện thỉnh thoảng ( chỉ thỉnh thoảng thôi nhé) thì chấp nhận được, nhưng nếu chat *** thỉ hỡi ơi...coi bộ hơi bị nghiện nặng rùi, mới đâm ra ám ảnh , mà đưa lên cả chat....
    Nói chuyện với him đi, phải cho him biết lập trường và quan điểm của bạn trong vấn đề này. Nếu him vẫn như thế thì nên tìm biện pháp mạnh vào. Chat *** , mới nghe lần đầu... Cái gì cũng vậy, vừa vừa thôi, nhiều quá thì không tốt tẹo nào.
    P/S: Chủ đề này mang âm hưởng đa văn hoá , vừa tâm sự, vừa tư vấn tình yêu và vừa giáo dục giới tính...hehehehe
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sau rất nhiều năm liên tiếp phải chống chọi với lũ lụt, gánh chịu hậu quả của lũ lụt mà không tìm được phương thức nào để lũ không xảy ra hay ít nhất cũng làm giảm mức độ của lũ.
    Đảng, Chính phủ cùng toàn thể nhân dân nơi đây đã xác định rằng lũ là một phần không thể thiếu đối với đồng bằng sông Cửu Long.
    Từ đó mới có câu: "Hành trình sống chung với lũ"
    Chuyện boyfriend của bạn pringles cũng chẳng có gì đáng phàn nàn lắm. Coi nó như một phần tất yếu của cuộc sống ấy. Đơn giản là vì có muốn chống lại nó cũng chẳng được
    Tôi gọi những chuyện như vậy là "hành trình sống chung với lũ".

Chia sẻ trang này