1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chat ***

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pringles, 12/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là ở cái người xem thôi. Mấy đứa biến thái mà nó xem thì thôi rồi. Còn không thì sinh lý bình thường chẳng có gì đáng bàn ở đây cả.Đôi lúc cũng nên hiểu chat *** có khi lại là thoả chí tò mò thôi, chẹp...có nhiều vấn đề khúc mắc lắm.
  2. heo_map

    heo_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chuyện này thì mình cũng thấy bình thường thôi mà . Vì tính tò mò thôi . Mình cũng là đàn ông nên minh cũng hiểu muh . Đừng làm to lên như thế chắc là 1 phút vui vẻ va tò mò nếu có thể tha thứ được thì tha thứ .
  3. minhthe

    minhthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ xem ảnh *** đâu có gì xấu,bạn nghĩ vậy là không được. ảnh *** chỉ xâu khi người đó học theo ảnh mà thôi
  4. pringles

    pringles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết xem ảnh *** có phải xấu không, nhưng mà có một lần em thử xem em thấy có nhiều cái trông kinh khủng quá.
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Có những hình ảnh *** người ta coi là nghệ thuật,nhưng có cái người ta coi là bệnh hoạn. Nên phân biệt rõ được 2cái này thì là okie trong tâm tưởng rồi bạn ạ. Xem cái rì thì cũng là ở mình,mình chẳng sao thì xem thế xem nữa cũng chẳng dây mơ rễ má rì cả.
  6. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chat *** mà là thoả chí tò mò ư? Nói coi ảnh *** như vậy còn được, chứ đã chát như thế là đã không kiềm chế được rùi, đã thành hành động rùi. Ko chấp nhận được.
    Hơn nữa như bạn gì đã nói đấy, chat ***, lại còn gọi người yêu là con này con nọ ---> cực kỳ ko tôn trọng người yêu ---> tình yêu kiểu gì chả hiểu ---> ko thể bỏ qua được. Tôi nghĩ thế đấy.
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Đúng như em nói đấy .Anh tuy là chuyên gia phim *** + ảnh *** + truyện *** nhưng anh luôn đề cao tính ''người'' , phù hợp với tự nhiên .Nhiều thằng rất bệnh hoạn khi khoái chỉ trước cả những cái ảnh rất bệnh hoạn (kiểu như : thú ******** với người ,******** với xác chết ,..)
  8. web4uvn

    web4uvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nói chung film hay pic XXX thì hoàn toàn không fải là xấu mà fải anti nó , vì không fải tự nhiên mà nó được công khai với người over 18 . Một fần do tò mò và fần nữa là do nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người . Còn cái vấn đề bệnh hoạn thì có quái gì fải nói đâu , không làm chủ đc bản thân cuồng quá hóa điên , dạng này thì dù có yêu lắm thì cũng khuyên bạn bỏ sớm .
    " Mình từ nhỏ đến lớn quá ngoan ngoãn nên đã không thể chấp nhận được chuyện này " , Cái gì quá thì cũng không tốt đâu , mọi thứ đều thay đổi theo thời gian , quy luật của tự nhiên và hãy tôn trọng quy luật đó . Nói chung muốn giữ đc tình cảm hay tình yêu thì fải có solution chứ không fải ngoan hiền mà đã là tốt .
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0

    Ờ..phim ảnh thì xem nhiều quá rồi nhưng chat *** thì chưa bao giờ! Không biết cảm giác noá như thế nào nhỉ? Khoé hôm nào phải thử cái cho biết. Đàn ông con giai mà kém về cái khoản này sau này không thoả mãn được vợ dẽ bị mọc sừng hươu lắm. Túm lại nlà phải biết một tý, phải có tý kinh nghiệm để không bị mọc sừng hươu.
    Mà kể cũng khổ thằng cu bạn em. Có mấy cái ảnh *** mà cũng bị bạn gái tìm ra, chat *** mà cũng bị phát hiện. Chứng tỏ bạn gái thằng cu này rất tò mò, can thiệp đi sâu quá vào đời tư người khác. Đồng ý là người yêu thì không nên dấu nhau..nhưng mỗi người đều có mảnh trời riêng của mình. Chú này nếu lấy phải cô vợ như này thì khổ cả đời giai thôi. Ai đời cấm xem ảnh *** thì chuyển sang chat ***. Đau bụng quá làng nước ơi.
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Xem phim ***, ảnh *** hay chat *** đối với con trai cũng là chuyện bình thường thôi mà, quan trọng là cái đầu của anh ta suy nghĩ đến đâu. Tui cũng đồng ý với quan điểm của anh tbm và cô "ảo mộng". Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó, quan trọng là điểm dừng của nó ở đâu, chứ xem hoặc chat qúa độ thì trở thành "bệnh hoạn". Tui là con gái, tui cũng đã từng chat ***, qua đó tui hiểu được nhiều điều hơn, điều đó không có nghĩa là tui thích chat ***. Nhưng tui cũng chỉ chat trong phạm vi và mức độ nhất định trên phương diện tìm hiểu chứ không để quá đà, nên những người chát với tui thường nói tui có một trái tim băng giá, nói chuyện lạnh lùng và hiểu cũng lạnh lùng như chuyện hiển nhiên nó phải thế. Hãy biết cách dừng lại đúng lúc, đó mới là điều quan trọng. Đừng nghĩ trong việc này chỉ con trai mới tò mò mà con gái cũng vậy (tuy nhiên sự tò mò chỉ ở mức độ nhẹ và thực ra là không dám tìm hiểu vì mắc cỡ và sợ mang tiếng....), quan trong là cái đầu bạn nghĩ thế thôi.

Chia sẻ trang này