1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chat ***

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pringles, 12/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu thế nào nữa. Nhưng nếu không giải quyết bằng cách xem ***,đọc *** thì em và 99% đàn ông trên thế giới không chịu được các bác gái ạ (1% còn lại là Gay )
    Nhưng làm thế nào cho tế nhị thôi, Chứ cứ như chanh cheo nói là ngồi ngay cạnh con gái ở Internet cafe mà còn mở ảnh *** ra xem được thì em chịu. Em chỉ dám 1 mình ở trong phòng riêng thôi .
    Mà em mới đọc trên Vnexpress người ta bảo làm việc ấy thường xuyên là tránh được Ung Thư tuyến Tiền Liệt đấy thế nên bác gái nào mà không cho bạn trai được thì đừng nên cấm mấy cái này nhé, không sau bf bị ung thư thì chết các bác
    Được loveme sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 19/04/2004
  2. HatMuabenho

    HatMuabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Xem khẩu khí của các huynh đài thì có tới chín phần các đáng trượng phu đều như vậy ... pó tay !
    Muội không còn ý kiến gì được nữa!
  3. hoangtudeucang

    hoangtudeucang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, loveme nói rất đúng mới chết chứ !!!!
    Em nên pó toàn thân em ạ (lúc đó thì chỉ còn Hát bên hồ thui........ Múa để sau đê!)
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Có một lần tôi online cả đêm (ở nhà chứ ko fải ngoài đường đâu nhá). Bỗng nhiên tò mò không hiểu những người chat đêm nói chuyện thế nào. Tôi lấy một nickname thật "ấn tượng" (badgirl...) rồi vào room. Có rất nhiều người vào chat với tôi nhưng có một người đặc biệt làm tôi chú ý. Người đó nói chuyện rất nice, và cách vào đề không như những người khác (như kiểu "Em ơi, em bad lắm à?" hoặc "Em ơi, đi đâu đó đi". Người đó chào tôi bằng một câu hỏi "Tại sao lại tự nhận mình là badgirl vậy U?".
    Câu chuyện sau đó thực sự rất tốt. Cả hai rất tự nhiên và thoải mái nói lên quan điểm và suy nghĩ của nhau.... Rồi cậu ta im lặng rồi bất chợt type "Này U, tôi bắt đầu ghét cái kiểu nói chuyện hiền lành của mình rồi đấy. U có từ chối ko nếu tôi đề nghị U chat bad". "Chat bad là chat gì cơ?" "Chat *** ấy, U ko biết thật sao?" "Dĩ nhiên là tôi biết chứ, nhưng tôi muốn U nói ra điều đó. Và vì U rất thẳng thắn nên tôi đồng ý ". Tôi chắc rằng mình đã rất tò mò, người nói chuyện với mình mấy phút trước còn nghiêm túc thế cơ mà. Cậu ta kể, trước đây khi có bạn gái, cậu ta và người đó thường có *** với nhau, bây giờ cả hai chia tay, cách an toàn nhất để "giải quyết bức xúc" là chat ***....
    Các U có thể sẽ có những nhận xét này nọ. Nhưng không nên quy chat *** vào đạo đức hoặc tư cách. Đó là ý kiến bản thân tôi. Và như pringles đó thôi. U đã tự thử thách mình, thử thách lòng tin của mình và rồi tự mình dằn vặt mình. Nếu như U hiểu, bạn của U xem ảnh *** và sau đó không xem nữa thực chất là một cách lấy lòng U, hay đơn giản hơn là tôn trọng ý kiến của U thì có lẽ U sẽ thấy thoải mái hơn. Tôi biết nhiều người bên ngoài rất nghiêm túc, rất "ngoan ngoãn" nhưng vẫn thường xem ảnh xxx, fim xxx. Thày giáo 50 tuổi của chúng tôi phát biểu một câu xanh rờn khi nói về vụ NSNQ: "Còn bé đâu, xem thì xem, nhưng nên kín đáo".Chúng ta đã lớn, nên chăng coi những chuyện như này là một phương tiện get kiến thức hoặc đơn giản hơn là "relax". Tôi phát biểu chuyện này rất nghiêm túc mặc dù hôm nọ suýt tèo trước đông đủ cả nhà. Chủ nhật rỗi rãi ra hàng thuê mấy đĩa fim về xem. Nói rõ ràng là "Anh chọn cho em fim hành động í, càng bắn nhau nhiều càng tốt", tên fim cũng đã thấy nội dung thế mà lúc mở lên.... 5 phút đầu "chẳng có gì đáng xem" và đoạn còn lại thực sự "hơn cả mong đợi". .
    Anyway, có lời với pringles tí nhỉ. Nếu vì chuyện này mà chia tay người yêu thì quả là đáng tiếc đấy u ạ. Đây sẽ là lý do củ chuối nhất mà tôi được biết . Nếu ko giữ được thì cứ nói ra cho thoải mái U ạ. Nhưng ko nên phủ nhận rằng U cũng rất tò mò... Mà người ta sẽ hay hối hận về sự tò mò của mình . Thân.
    Nhân đây nhờ mod TS khoá nick giùm tôi. Lý do: Ngoái đầu nhìn lại Thời gian gấp quá rồi. Thời gian từ hum nay đến 10/6/2004.
  5. hanoichieunhoem

    hanoichieunhoem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Há há yêu nhau lâu rồi mà chuyện đấy chưa trao đổi với nhau thì không biết yêu làm chi nhỉ??? Buồn cười thế. Phải hiểu rằng : CON NGƯỜI bao gồm phần CON và phần NGƯỜI những lúc ban giai của bạn xem những thứ đó thì chắc chắn phần CON đã lấn át phần NGƯỜI rồi. Vì thế hãy chấp nhận đi. Con người mà bạn...
  6. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi, lên đó rồi bố thằng tây nào biết mình là ai, cứ chat cho đã, việc gì phải che dấu, không để khí tồn đại não thì có mà toi
  7. nhungbuoichieungangquacuocdoi

    nhungbuoichieungangquacuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    dung la chung ta luon ich ky voi nguoi khac hon voi chinh ban than minh
  8. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến của tbm nhưng ko hoàn toàn tán thành.....Đồng ý là con trai có nhu cầu *** nhiều hơn con gái nhưng ko có nghĩa là thoải mái chat ***.........THay vì chat *** thì nên dành thời gian lên mạng tìm hiểu về *** qua các diễn đàn, điều đó có lẽ có ích hơn.....Bởi vì nếu chat *** thì sẽ càng làm cho nhu cầu tăng lên và nếu ko đc giải quyết thì còn khổ hơn rất nhiểu............................nhắn nhủ pringles, ngày nay quan niệm về ******** thoáng hơn rất nhiều rồi em ơi..................Nếu ko cho bạn trai mình thì cũng nên thông căm......................con gái có thời kì kinh nguyệt thì con trai cũng có thời kì thèm muốn ******** rất cao và vào những ngày đó mà không giải quyết thì cảm giác rất khó chịu............................Phải hiểu thì mới thông cảm cho nhau đc
  9. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trư? nhưfng chú bệnh quá co?n thi? phâ?n lớn chi? xem *** khi chưa hiê?u biết, to? mo? .
    Giơ? stress thi? tụ tập anh em lại ngô?i kê? chuyện cươ?i bậy chứ phim a?nh nhiê?u phát chán .
    Co?n mấy người kêu suy đô?i với hư ho?ng thi? rof cực đoạn ! Thanh khiết quá thi? không có lợi cho sức kho?e va? tinh thần đâu, nghiêm túc đó .
    Ơ? chôf tôi học, chị em VN mi?nh tư tư?ong khá thóang nên đọc mấy cái topic na?y thấy hơi xa lạ
  10. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua nhiều bài viết mình cũng xin đóng góp ý kiến.
    Bây giờ xã hội con người đã có nhiều đổi khác. Con người không bị ràng buộc bởi những hủ tục, lề lối phong kiến. Cho nên mình nghĩ bạn chỉ cần sống theo nguyên tắc sống của mình và phù hợ.p với hoàn cảnh sống của bạn. Bạn hãy tự hỏi chính mình xem, bạn có thể chấp nhận bạn trai của mình làm như vậy không ? những điều anh ta làm có phù hợp với môi trường của bạn ? ( gia đình, bạn bè, danh dự...) . Nếu câu trả lời là không thì có nghĩa là bạn nên chấm dứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt để tránh những khó khăn, khó xử và đau khổ sau này. Nếu câu trả lời là có thì bạn còn chần chờ gì mà không dẹp bỏ tự ái để nói chuyện với anh ấy một cách nghiêm chỉnh , để bày tỏ suy nghĩ của mình. Cũng như mở rộng lòng mình để chấp nhận good things and bad things của người mình yêu.
    Khi sống ở Úc, mình thấy rất rõ có một big gap giữa cách suy nghĩ của xã hội Đông-Tây về chuyện tình yêu-********. NGhĩa là có những điều có thể chấp nhận ở phương Tây nhưng không ở phương Đông và ngược lại. Thậm chí giữa những con người ở cùng một nơi mà người ta đã có những quan điểm sống rất khác nhau. Làm sao mỗi chúng ta có thể sống để phù hợp với tất cả mọi người? Vậy thì điều còn lại là sống phù hợp với mình và phù hợp với môi trường xung quanh của mình. Đó là cách giải quyết xác đáng nhất. Ví dụ như : nãy giờ mình không đưa ra một giải pháp nào cụ thể cho bạn , bởi mình biết rất có thể quan điểm sống của chúng ta khác nhau
    thân,

Chia sẻ trang này