1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat!

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi linz, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  2. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Rõ khốn không khổ cho thân tôi, mọi chuyện lại bị dồn vào ngày chủ nhật từ tiệc tùng họp mặt đến off ẹp. Chả là hôm rồi có mấy đứa đàn em tụi nó tổ chức bữa tiệc, khi mời chúng nó đã bỏ nhỏ '' chúng em không mời đại trà đâu nhá, mời mọc chuyến này là có sự cân đo đong đếm nhắc lên bỏ xuống mãi mới quyết định mới anh. Thôi đành bấm bụng thèm ly cafe mà nhắp ly bia vậy. Dủ dỉ dù dì thì nó cũng cay đắng gần như nhau thôi mờ hic hic hic. Nhưng trời hại kẻ ngay như dây mùng tơi, trước khi đi đã dằn lòng không được quá chén chỉ nhắp rồi off ( cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ) nhưng nào ngờ có hơi men vào bản ko kìm nổi thân muốn chứng tỏ anh hùng làm cho đám đàn em lé mắt ai ngờ chúng hè nhau đập cho thằng anh một bữa phun bia ra đằng mũi. Nhưng ko sao vì nể người nhà chúng cũng nương tay giơ cao đánh khẽ cho anh thằng anh nhờ, khi nhìn vào đồng hồ ôi thôi giờ này off mất rồi. Thôi tham bữa giỗ lỗ bữa cày vậy, hẹn lại lần sau nhé.
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác! Em cũng bít thân em chỉ là lính mới lại còn non choẹt nữa nên em đâu dám ý kiến nọ kia rồi làm cao đâu ạ! Em chỉ thấy tiếc là cứ đi off nửa vời như thế thì coi bộ làng ta hơi bị thiếu tinh thần đoàn kết nội bộ đấy ạ! Chứ thân em làm sao dám to tiếng với làng với họ để rồi mang tiếng chảnh sảng như pác taysungbavang?! Ô hô hô hô!
  4. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác! Em đã nghe rõ và đã hiểu. Nhưng xin bác cho em hỏi "cô oắt" là ai vậy ạ?! Em đã lật cả gia phả nhà mình lên xem nhưng chẳng thấy ai tên "cô oắt" hay "cô bé" nào cả. Call me again, please!
  6. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  7. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  8. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Rõ khốn khổ thân thằng tôi, hẹn hò mãi khi cô bé đi được thì thân tôi đã nằm trong nhà khách ở VT rồi. Nhưng thù oán gì đâu mà cô bé cho tớ một câu lửng: quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Làm tớ choáng váng mặt mũi chưa gặp mặt làm sao thù oán gì được. Hy vọng mong mỏi về đất liền được gặp mặt ai ngờ, nhưng thôi chắc ý trời đã định rồi, thôi hẹn lần sau, xin hẹn lần sau nhé hay hơn nhiều vui hơn nhiều.
  9. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  10. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Thu vẫn chửa về , lâu rất lâu
    Trăng tàn , lỗi hẹn với mưa ngâu
    Mưa ngâu lâu dứt , thu thêm tội
    Tội với nhân gian , tội với người
    Thu vẫn chửa về , xa rất xa
    Phai trên màu áo , nhớ không ra
    Thuở xưa có một người yêu đã cũ
    Rất mực yêu thu , rất thật thà
    Thu vẫn chửa về , ta với ta
    Mơ đêm về phố , ước dứt mưa
    Mưa hanh , mây tạnh cho kề cạnh
    Những tối mưa tôi - những tối buồn
    Thu liệu có về , hay bữa nay :
    Lang thang tìm kiếm gió heo may
    Chẳng hay cho với : ta tìm bạn
    Bạn của nhân duyên , bạn của đời .
    Thu hẹn sẽ về , có trễ không
    Lân la màu tóc , gái chưa chồng
    Một hôm bảo nhỏ : phu quân đến
    Rèm lạnh , rào thưa , thỏ thẻ lòng
    Thu đã tựa rồi , dưới gốc thông
    Mùa vui Đà Lạt đã đơm bông
    Cánh áo tang thương chờ bạc tóc
    Khóc người bên cạnh luống trăm năm .

Chia sẻ trang này