1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat!

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi linz, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay là một ngày đẹp trời, vừa mở mắt ra đúng lúc bình minh lên và còn được cảm nhận không khí tê tê, lạnh lạnh của sương sớm thật dễ chịu. Ngồi ngẫm lại mới thấy "dư âm hương vị" của buổi "oanh tạc" hôm qua vẫn còn đọng lại. Ngày đầu tiên đi off, đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp lẫn "kỉ niệm kinh hoàng" về mọi người. Nhưng hình như "ấn tượng kinh hoàng" lại nhiều hơn ấn tượng đẹp. 6 giờ 30'' thắng cái két trước cổng Ngõ Hạnh. Vừa bước vào thì bác Vu_nokia văng cho 1 câu.
    - Sweetlove phải không?
    -Yes.
    Màn chào hỏi phủ đầu như thế làm mình hơi bị choáng, nhưng ấn tượng về từng người còn.....choáng hơn.
    1. Ấn tượng về bác Crazy.
    Vừa bước vào đã được bác Crazy tiếp đón rất "nồng nhiệt", chứng tỏ mình galăng - bác kéo ghế về phía mình.
    - Em ngồi đi!
    - Thanks.
    Thoạt nhìn trông bác C_B cũng "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao" lắm chứ không đến nỗi. Chẳng lẽ bác Linz nói sai?! Được một lúc thì thấy bác C_B cứ nhìn mình chằm chằm rồi cười "mỉm chi beo", lâu lâu nhấp ngụm cà pháo rồi lại còn chớp chớp mắt nữa chứ! (nhà bác này đang âm mưu kí rì vậy?!). Tức quá mình văng cho một câu cảnh cáo.
    - Mặt em có dính cái gì à?
    - À, không có gì! (?!)
    Đến lúc đi ăn thì nhà bác nầy cứ sợ mình......đói (mình có còn là trẻ con đâu nhỉ!). Lâu lâu bác C_B với bác Vu_nokia lại chụm đầu vào tám chuyện nhưng chỉ có bác C_B nói còn bác Vu_nokia chỉ gật gù ra vẻ tâm đắc lắm (hai nhà bác nầy đang có mưu đồ đen tối hay sao ấy!). Bác C_B lại còn dụ mình rủ thêm mấy đứa bạn đi theo nữa (rủ tụi nó theo có phải là đào sẵn hố rồi dẫn tụi nó nhảy xuống không?!), một mình mình làm nạn nhân là đủ rồi.
    Từ những điều trên => bác C_B cứ thấy con gái là mắt sáng lên như đèn nêon (diều phải chứng minh). Ô hô hô hô!
    2. Ấn tượng về bác Vu_nokia.
    Sau màn chào hỏi phủ đầu mình thì bác Vu_nokia giới thiệu.
    - Nick của các anh là....
    - Đây là bác C_B, đây là bác phuckd, còn anh là Vu_nokia.
    Choáng 5 phút! Mình cứ tưởng (tượng) Vu_nokia là một bác "hom hem ốm yếu" vậy mà trông còn trẻ hơn cả em họ mình. Ngồi một lúc thì thấy cái nhà bác này chỉ có mội động tác đưa thuốc lên miệng, xòe lửa và.....nhả khói (thảo nào bác Linz tống cho cái nick "xì ke chúa"). Chắc phải gọi nhà bác này là "ống khói tàu hỏa" mới đứng chứ nhẩy. Ô hô hô hô!
    3. Ấn tượng về bác Linz.
    Ấn tượng đầu tiên về bác "đệ nhất nữ" làng này là cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt lững thững bước vào (theo sau là bác Trạch Văn Đoành).
    - Anh Đoàn được mĩ nhân rước tận cổng, sướng nhất box nhé!
    Bác Đoành không nói gì chỉ cười "mỉm chi beo", còn mình thì được bác Linz văng cho 1 câu chào hỏi.
    - Ly của em này ngọt quá!
    - Chị Linz tự nhiên ghê ha!
    - Chứ sao! (Bó tay.com)
    Hix! Thế là hình ảnh mà mình dày công......tưởng tượng về bác Linz vỡ tan tành không còn một mảnh.
    4. Ấn tượng về bác Doanvuongbac2003.
    Xem nick của nhà bác này đã thấy nhà bác này hơi bị kiêu. "Vương Bắc" - tự nhận là vua phương bắc à?! Tự nhận là vua mà tứ đầu đến cuối chỉ ngồi....ăn và làm cái........bị bông cho bác Linz "tung chưởng". Đã vậy lại còn quen nếp công tử nữa chứ! Đi đâu cũng phải có người đưa đi rước về, mà nằn nì mãi mới chịu đi (phải em thì không có cửa đâu). Chậc, con trai thành Nam mà như vậy thì.......choáng.
    5. Ấn tượng về bác phukd, bác cocnho, bác Trexanh VN và ....
    Ấn tượng về bác Trexanh thật tuyệt, công nhận mọi người quá sáng suốt khi bầu bác làm trưởng làng nhẩy.
    Còn bác phuckd, bác cocnho thì....
    - Giờ cũng đã trể rồi nên em xin rút lui sớm không hai cụ lại lo.
    - Cô bé này, lãnh đạo chưa cho phép thì chưa được về.
    Choáng! Không còn gì để nói! Bó tay.com
    Nhưng thôi, nói ít thôi kẻo bác Linz lại bẩu mình lợi dụng sương mù bắn máy bay ta. Hiz! Đúng là đi một ngày đàng gặp một sàng.....kinh hoàng. Công nhận bác Linz "tiên tri" đúng thật, giờ chắc em lại nhảy vào giựt micrô của bác mà khạc hết ra đây. Started!
    Hãy vô tư những khi còn có thể
    Bởi mai này có còn được vô tư?!

  2. nghinguyen_bienhoa

    nghinguyen_bienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sao vô lý vậy Sweetlove, em ấn tượng hết mọi người sao lại chừa anh ra vậy? Cái này chẵc chiều nay phải phạt em rồi
  3. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  4. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Sweetlove = Nhà bình loạn văn học
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác nầy mới vô lý ấy, nhà bác nầy nhảy vào đánh vài cái rùi dông thẳng nên em chưa có đủ tư liệu + thông tin để ấn tượng + túm đằng gáy bác. Nhưng bác cứ yên chí, vài bữa nữa chẳng thể nào em cũng đãi cho bác một bữa răng lẫn môi không còn cái nào ấy. Cứ từ từ cháo nó mới nhừ. Ô hô hô hô!
  6. nghinguyen_bienhoa

    nghinguyen_bienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tía má ơi xuống đây mà coi nè, hôm nay có một em bé mà đòi túm gáy con nè, còn cho con răng môi lẫn lộn nữa
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Chết thật! Được người này lại mất người kia, xém tí nữa em quên mất bác "ống khói tàu hỏa" nầy rùi. Dù sao cũng đa tạ nhà bác nầy đã lợi dụng sương mù mà tặng cho em vài phát đại bác, ngắm chính xác lắm nhưng chỉ đủ làm đứt mất đôi dép của em thui bác ạ! Chắc bác nên đi học bắn thì mới mong làm đối thủ của em được nhớ! Ô hô hô hô!
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác nầy muốn khiêu chiến đấy hửm? Em nói như thế là còn nhân đạo đấy chứ! Vậy thì thể theo mong muốn của bác nên em sẽ chuẩn bị "lực lượng" để đến nhà bác "oanh tạc" để chữa khỏi bệnh xem thường hậu bối của bác nhớ! Cứ yên chí chờ ngày lên thớt bác nhớ!
  9. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ôi cha mẹ ơi , chỉ sau 1 bữa " cháo tửu " mùa đại hội mà ra về dư âm cứ kéo đến ầm ầm như tiếng bom sa diện của các cụ già trẻ lớn bé làng ta vác ra giữa đình cưa cho điếc tai điếc đik nhà nhau thế này thì từ rày về sau các Đại Hội khác phải rút kinh nghiệm cho các pác đấu giao hữu tại trận , xong đầu xong cuối thỏa lòng hả dạ rồi nắm tay bắt chân khắng khít mới cho về . Tránh tình trạng lia đá quẳng gạch như ....trên kia ( hơ hơ )
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 23/10/2006
  10. doanvuongbac2003

    doanvuongbac2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhà cứ sụt sùi mãi, nghĩ rằng có người nhắc "tốt" gì về mình hoá ra là sweetlove . Em cứ "quá khen" anh như thế làm anh ngại quá....

Chia sẻ trang này