1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat!

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi linz, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    @ Bé Cười xinh:
    Dạo này đi đâu rồi nhỉ ? Khi nào rảnh thì làm giúp anh cái banner cho box Những người thích đùa nhé.
    Chiều nay rảnh ko ? 5h30 ghé Ngõ Hạnh uống cà phê nhé.
  2. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Có ngưòi hẹn hò riêng 4 kìa, làng mình đông lắm muh sao rủ mỗi bé cưòi ko thôi vậy?
  3. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  4. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Em đây nè, mọi người ăn noel với năm mới có dzui không thế? Noel em có công chuyện phải lên SG vài ngày, tết tây thì bị ốm nằm ở nhà từ hôm 30 , bảo là CN đi Ngõ Hạnh cuối cùng lại không đi được, thế mới chán chứ! . Không biết phải xin lỗi thế nào với mọi người cho phải nữa . Để lúc nào em rảnh làm cho anh banner mà anh bảo nhé! Em còn hứa với ĐN tụi mình là chịu trách nhiệm về cái vụ banner 4 mùa nữa nên em ko trốn được đâu anh crazy ợ
    Chúc mọi người hụi Đồng Nai sang năm mới thật vui, thật hạnh phúc, năm mới cái gì cũng mới (Tất nhiên là cũng phải trừ ... một số thứ)
    Internet mấy ngày nay chán hơn con dán , vào ttvn mãi mà hổng được
    Được nucuoixinhxinh sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 04/01/2007
  5. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Có thật là vậy không chị linz? Mấy hôm trước tết tây, em bị hắt xì hơi hoài à, nghĩ chắc là mấy ông bác sĩ nhắc rồi, sau đó là ốm nằm lì ở nhà mấy ngày, lúc ấy mà biết là anh crazy nhắc chắc là em chạy đến Ngõ Hạnh luôn ấy chứ, biết đâu đấy ở đó vui em lại hết ốm .
    @ anh Crazy: Bình thường làng mình chiều khoảng mấy giờ thì tập trung hả anh để chủ nhật này em quyết tâm là sẽ đến
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ko phải chiều bác ạ! 7h30'' tối chủ nhật hàng tuần bác cứ đến Ngõ Hạnh là được!
  7. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  8. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cô Smile này nhìn cũng được lắm đó, chắc là chị em với Mai Phương Thuý hay sao đó, thấy cũng được thôi cũng kệ. Cũng duyên dáng Việt Nam ra phết, dễ thương đáo để đấy. Nhìn mặt thấy có mồm ngang, mũi dọc, hai mắt mọc hai bên.
  9. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Xin Đa tạ, đa tạ mọi người (Không biết là những người gặp mình rồi nói xấu đẹp gì về mình đây ha, tò mò quá ) Phát bẩu thì phát bẩu, sợ gì chứ, mình đây "Tình ngay mà lý gian" ý quên "tình gian lý ngay" chứ! Hờ hờ
    Được biết là làng nhà ta toàn văn nhân với thi nhân tuổi trẻ tài cao, trai tài gái sắc, tự thấy có mỗi mình văn không có mà thi thì ... rớt nên cũng ko có nốt , vào đây thấy mọi người hay nói chuyện bằng lối văn kiếm hiệp quá (Chắc là thường xuyên xem phim Tàu) nghe riết cũng quen đâm ra bắt chước lúc nào không hay . Từ rày chở đi, tại hạ không dám trốn mọi người nữa (mà chừ muốn trốn cũng nỏ được) Tại hạ hứa là sẽ siêng đến Ngõ Hạnh hơn để được gặp mặt đầy đủ các bô lão trong làng (Vừa hứa xong mới nhớ chủ nhật tuần này mình có 2 đám cưới mới chết chứ) lần này lại phạm phải tội "công nương ... nhị ngôn" mất rồi
    Được nucuoixinhxinh sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 18/01/2007
  10. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cười ơi người xưa có câu: " Đi với bụt mặc áo ca sa, đi với ma mặc áo giấy là vậy đó". Từ khi mọi người trong làng gặp nhau rồi ai cũng nói vậy hết đó. Mọi người trong làng mình vui vẻ lắm hôm nào em cố gắng tới đi em sẽ biết ngay mà. Biết đâu khi tới rồi em sẽ thốt lên câu:" trên cả tuyệt vời" nữa đó.

Chia sẻ trang này