1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẫu chuộc sống ở đâu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi khongaihet, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Chẫu chuộc sống ở đâu?

    Chẳng là hơn tuần nay ở nhà mình cứ có con Chẫu chuộc nó kêu.
    đang ngôi trong nhà nghe thấy : Chuộc..chuộc..cứ như là nó kêu ngay bên cạnh í.
    ở HN lâu lắm mình mới nghe thấy cái tiếng của ao hồ thế này, cũng vui vui, nhớ lại thời xa xưa còn lắm hồ ao.
    Cả nhà tò mò hỏi nhau, tìm xem chú này chốn ở đâu mà đoán hoài ko ra.
    Hồi này năm trước mình có rinh một cây Điệp vàng về trồng ở mảnh đất 40x120cm còn chừa lại trước sân, nở hoa rất đẹp

    Ko hiểu cu cậu có sống ở trên cây không các bạn nhỉ?
  2. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhỏ mình có đi câu Chão chuộc ( quê mình gọi thế ) .Thịt chão chuộc lành hơn thịt ếch . Thường nó hay ở bụi rậm ẩm ướt ,chứ chưa thấy nó leo cây bao giờ cả
  3. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Chẫu chuộc sống ở nơi ẩm ướt, và nó ko leo cây, nhưng nó nhẩy lên cây, nhẩy từ cành này sang cành khác vô tư
  4. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    thế mới đau
    nhà mình hổng có cái bụi nào cả
    cứ đoán già đoán non, cái con này nó sống ở đau vậy cà? rất là bí hiểm, huyền bí. Tối hôm qua mình rình xem hắn kêu ở đâu, đứng đây thì cứ như là nó kêu ở bên kia í, sang bên kia cũng ko phải.
    hay là nó thích nghi phong cách đô thị mới.
    Chẫu chuộc thời kì Công nghiệp hoá, đô thị hoá.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ao , vũng, lầy. Quanh quanh nhà tớ có cái mương cũng thấy nó kêu ầm lên mấy hôm nay
  6. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Chưa ăn loại này bao giờ??? chỉ thấy nói ăn thịt ếch(ăn rồi) với chả nhái(chưa thử) thôi.
  7. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em toàn bắt cho lợn ăn người chưa ăn bao giờ
    Bọn này đểu lắm, đuổi bắt nó toàn đái bắn tung tóe
    Em thường dùng que có buộc cái nan hoa xe đạp đã mài nhọn (có ngạnh) 1 đầu để phi hoặc đâm
  8. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Chắc không phải cái loại Chẫu chàng to bằng 2 ngón tay, màu xanh có viền xẫm 2 bên xuống bụng mà ngày nhỏ hay thấy ở các bờ ao đâu các bác ạ.
    Mình đoán thằng Chuộc nhà mình nó thuộc loại quí hiếm (quí thì ko chắc, hiếm thì đúng)
    Nó kêu rất sành điệu, rất thong thả từ tốn. Dường như nó ý thức được tiếng nó cao quí lắm nên rất tiết kiệm, cứ 5 -> 10 phút nó mới thả ra 1 tiếng Chuộc....Choặc...nghe âm vang, rất xa xôi mà gần gụi, rất bình dị mà thanh tao...các bác ạ
    Chứ không như bọn ở hồ đầm tiết tấu loạn xị đâu.
    Sân nhà mình nhỏ tí, dắt 2 con xe máy là tịt, hẳn chú này phải nhỏ con. Mà cái dòng họ ễnh ương này lạ lắm. Có khi bằng ngón tay mà tiếng kêu rất là oai linh. Chẳng hạn có thằng bé tẹo lại kêu như ..Bò rống (mà Kim Dung tiên sinh bốc phét là con MÃng Cổ CHu Cáp có chất kịch độc trong chuyện Thiên long bát bộ í)
    Có lần về quê, mình có nhìn thấy 1 thằng nhái sống trên cây, Lần đầu mình nhìn thấy leo lên để đuổi. Nó chỉ bé bằng đầu ngón tay cái, trắng nóc, nòng nọc của nó chắc sống trong kẽ lá.
    Mình đồ rằng thằng Chuộc nhà mình cũng rơi vào loại leo cây. Hơ hơ...
  9. waterjuly

    waterjuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Chẫu chuộc sống ở chỗ bụi ẩm ướt thì đúng rồi. Thi thoảng em gặp nó ở trên cây, chả biết nó leo lên cây làm gì.
    Còn bác nào bảo thịt chẫu chuộc lành hơn thịt ếch thì chuẩn, nhưng em bổ sung thêm tí. Thịt ếch ai yếu ăn dễ đau lưng, chẫu chuộc thịt lành, mà còn ngọt hơn thịt ếch, ngon lắm các bác ạ
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    A, Chẫu Chuộc hả, cậu này là hàng xóm nhà tớ (ễnh ương).
    Phản đối các bác ăn thịt họ hàng nhà Ếch!

Chia sẻ trang này