Cháu ghét bác! -------------------------------------------------------------------------------- uh!Nhiều lúc cháu bảo thà đừng gặp bác nữa thì hơn Bác cũng như một trong bao nhiêu người bạn trai cháu biết, cháu còn thấy nhiều người hơn bác , họ cũng quan tâm đến cháu hơn bác , họ thấy cháu khi vui hay buồn nhưng bác có bao giờ thấy đâu Cháu tự bảo mình không bao giờ yêu con trai hút thuốc , thế rồi cháu gặp bác , cái quy tắc của cháu bị phá bỏ Bác vô tâm ,cháu thấy rất vô tâm, hồi bác đi , bác chẳng nói cho cháu một câu , sau đó lại xin lỗi rối rít .Bác chẳng hiểu cháu một chút gì ,lúc đấy cháu nói không giận nhưng cháu ghét bác lắm. Bác hẹn với cháu gặp nhau hàng tuần để nói chuyện nhưng thỉnh thoảng bác lại trễ hẹn sau đó lại xin lỗi Hôm nay cũng vậy , tại sao bác cứ làm cháu giận Cháu ghét bác lắm . Ghét bác lắm, bác là người cháu ghét nhất trên đời chẳng lẽ cháu lại....... je t'aime de tout son coeur