1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Châu Tinh Trì-Stephen Chow-Phim nào hay nhất nhỉ ?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi AnhNhoEm86, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    [​IMG]
    The King Of Comedy (Vua Hài Kịch)
    Đóng cùng những diễn viên nổi tiếng như Ngô Mẫn Đạt, Trương Bá Chi, Mạc Văn Uý..
    Nội dung của phim rất đơn giản, kể về một anh chàng (Châu Tinh Trì) rất đam mê nghề diễn viên. Anh ta tìm mọi cách để đựoc đóng phim, dù là vai phụ, quần chúng, xác chết, bất kì cái gì, miễn là được xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Tiếc thay anh chàng này lại có tật hay "sáng tạo" ra những tình huống không có trong kịch bản, như bị bắn chết rồi tự nhiên sống lại, đổi lời thoại, phá hoại? Kết quả là anh thường bị "tống" ra khỏi đoàn làm phi. Cuối ngày, anh trở về với ngôi nhà nhỏ của mình bên bờ biển, với những con người bình dị trong khu phố nhỏ, dạy người khác đóng kịch, rồi biểu diễn ở sân khấu cuối phố (tất nhiên là chẳng ai thèm xem) ? Cuộc sống anh ta là thế, ngày ngày đi đến các đoàn làm phim xin nhận vai, rồi trở về, và ngày mai lại ra đi.
    Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi một nhóm những cô vũ nữ đến nhờ anh chàng dạy cho cách tỏ ra "ngây thơ nữ sinh" để dễ ?ođón khách?. Trong đó có một cô gái (Trương Bá Chi) vốn là một vũ nữ đã "dày dạn kinh nghiệm" trong nghề. Buổi học đầu tiên kết thúc với ? một cái ghế vào đầu chàng diễn viên vì "lỡ" gọi cô ta là "vũ nữ" (dù sự thật là thế). Và nhóm ******* chê anh chàng "xì ?" cúc" nên không thèm đến học nữa .
    Cô gái tiếp tục "công việc" hằng ngày. Trong một lần "tiếp khách", cô sử dụng những "mánh" mà anh chàng chỉ cho (ăn đồ cay cho chảy nước mắt, giả vờ khóc?), không ngờ thành công, moi được tiền của ?oông chủ khó tính?. Thế là cô ta quay trở lại chỗ chàng trai để nhờ ?ochỉ giáo? tiếp. Và, cũng như bất kì bộ phim tình cảm nào khác, họ yêu nhau, đúng lúc anh chàng tìm được vai chính đầu tiên trong phim cùng với một nữ diễn viên nổi tiếng. (Mạc Văn úy).
    Thế nhưng, cuộc đời lại không dễ dàng, ngay khi nhận được tình yêu của cọ giá, anh ta bị mất việc, tiếp tục lang thang trong nỗi lo lắng về cuộc sống giờ đây không chỉ còn của riêng mình. Đúng lúc đó, một tay cảnh sát chìm (Ngô Mẫn Đạt) vốn giả làm người bán cơm lâu nay nhờ anh "diễn vai" trong một vụ bắt tội phạm nguy hiểm. Cuối cùng, tuy mọi dự tính đều không thành, tay cảnh sát bị thương, nhưng anh chàng cũng đã kịp "sửa kịch bản" tiêu diệt bọn tội phạm(dù là nhờ may mắn).
    Bộ phim kết thúc với cảnh tất cả nhân vật cùng diễn kịch trên một sân khấu lớn với hàng ngàn người hâm mộ. Thật ra, kết thúc của phim không mang nhiều ý nghĩa của một cái "Ending" thật sự, và cũng không mở ra nhiều điều. Cái hay của bộ phim nằm ơ chiều dài tác phẩm, ở khả năng diễn xuất của diễn viên, ở cách làm lhim, và trên hết là những bài học, những cảm xúc tuyệt diệu bộ phim mang lại cho bản thân mỗi người xem.
    Đầu tiên là bài học về ước mơ. Mở đầu phim là cảnh chàng trai đứng trước biển cả dậy sóng, hét lên một câu: "Cố gắng phấn đấu" rồi bỏ đi . một cảnh phim chỉ vỏn vẹn có 1 phút, nhưng lại quá thích hợp, quá hàm súc, và để lại rất nhiều điều, rất nhiều ý nghĩa. Có một điều khi xem phim ít ai nhận ra, và có lẽ cả những người làm phim cũng không có ý để lại một thông điệp nào đó cho khán giả, nhưng thật sự bộ phim là một bài học lớn "Không bao giờ từ bỏ ước mơ". Suốt bộ phim, nhân vật chính rất nghèo, biết bao nhiêu lần xin diễn, bị từ chối, rồi được diễn, phá hỏng cảnh quay, bị đuổi, bị mắng chửi thậm tệ, thâm chí không lấy được cả một hộp cơm thù lao, anh vẫn không từ bỏ. "Cố gắng phấn đấu?, câu nói thể hiện quyết tâm luôn luôn thao đuổi ước mơ và cố gắng thực hiện nó. Và đâu phãi chỉ một lần anh đứng trước biển, chắc chắn là đã rất nhiều lần chàng trai lại phải tìm về với biển, lại hét lên câu nói đó để không chùn bước, không bị những khó khăn đánh ngã. Cái hay của bộ phim là có những chi tiết rất nhỏ, ít khi người xem để ý, nhưng nếu nhận ra được, thì sẽ để lại những ấn tượng rất sâu sắc. Đó là cái cách anh ta tôn trọng những từ "Action" và " Cắt", khi còn làm diễn viên đóng thế xác chết, dù bị đánh đập nhưng anh vẫn nằm im, chỉ khi nào đạo diễn nói ?oCắt? anh mới cử động, là cái cách anh chỉn chu "diện" quần áo khi dạy cho cô gái, đến nỗi cô ấy phải hỏi rằng:? Có gì mà phải diện khiếp thế?", anh ta trả lời:"Nhận tiền của cô rồi thì phải đàng hoàng một chút chứ". Và ngay cả ở cuối phim, khi đối mặt với cái chết và hiểm nguy, anh vẫn nhờ tay cảnh sát nói hộ "Action" và "Cắt". Cái cách anh ta tôn trọng nghề nghiệp, hay đúng hơn là tôn trọng ước mơ khiến bản thân mình (người viết) rất cảm phục, không bao giờ từ bỏ ước mơ, chỉ cần được sống với nó, chỉ cần được diễn bất kể là vai phụ hay vai chính, trên màn ảnh nhỏ hay trên sân khấu. Đêm mà anh chàng và cô gái vũ nữ đến với nhau, dù rằng cả sân khấu kịch chỉ có một khán giả duy nhất (cô gái) anh vẫn diễn phục vụ hết mình, nhập tâm đến nỗi khi cô gái lên sân khấu "chơi cho vui" thì bị anh ta đấm cho một quả lăn quay ra đất. ?oChúng tôi diễn nhập tâm lắm, sao cô lại lên không nói trước?". ngay cả trong giây phút đau khổ nhất khi bị cho ?ora rìa" trong bộ phim đầu tiên được làm vai chính, chàng trai vẫn xin được đóng bất kì vai gì trong bộ phim đó. Và cảnh anh ta không nỡ buông tờ kịch bản khi phải trả lại thật xúc động. dưới cơn mưa hôm ấy là nỗi đau của một con người vừa chạm tay vào được giấc mơ của cả cuộc đời bỗng chốc tất cả chợt tan biến.
    nguồn; st
  2. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Công nhận phim này hay. Đây hình như là một trong những phim đầu tiên mà Trương Bá Chi đóng vai chính.
    [​IMG]
    Trong phim thích nhất đoạn Bá Chi bệnh nghề nghiệp "quặp" Châu mấy lần liền khi đang học "diễn kịch". Sau đó đến đoạn Châu đang nhập vai, táng Bá Chi 01 đấm, rồi nhấc bổng lên quật qua đầu. Bá Chi đo đất mà môi vẫn còn dính điếu thuốc (giống đoạn 007 hát Lý Hương Lan trong Quốc Sản)
    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 04:37 ngày 25/09/2008
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. inu_sess

    inu_sess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    phim của Châu hài thật nhưng mà hơi bậy wa'' đấynhiều chỗ muốn nổi da gà
  5. anhyeuhb

    anhyeuhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, cả tối nay ngồi nghe đi nghe lại bài này đang tìm cách cắt nó.
    Ôi Ôi Ôi sướng quá!
    Thank nhiều nha!
    Sướng rơi nước mắt!
    Em có đủ bộ DVD của CTT mua ở TQ về (không có fim tập cái thế anh hùng), có phụ đề và thuyết minh tiếng Anh, bác nào khoái em cho mượn về cop.
  6. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    trước giờ chỉ coi vài phim,
    phim hay thì em ko biết còn phim dở nhất là phim siêu khuyển CJ7, chán òm
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Mới xem cái Shaolin Girl, hay phết
    [​IMG]
  8. HUTnothit

    HUTnothit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Em thấy phim này thực sự hay đấy chứ. Một phong cách khác hẳn Châu Tinh Trì từ trước đến giờ. Đứa bé đóng rất đạt, đoạn ông bố mang cái quạt điện về + đoạn nhát ma, em thấy rất ngộ nghĩnh. Hai bố con nghèo nhưng thực sự rất tình cảm, và thực sự cảm động đoạn cô giáo đến an ủi đứa bé.
    (Mà cô giáo xinh nhỉ )
    Anh Fây khen phim Shaolin Girl hay nhưng em xem lại không thấy thế tí nào. Phim về võ thuật hoặc chí ít đề cập đến võ thuật mà võ vẽ dở òm. Nhái lại một tí của Kungfu túc cầu nhưng mà không hay bằng. Nội dung phim không có gì đặc sắc cả.
    Mà trong các phim Châu Tinh Trì, ông ***g tiếng hợp thật. KẾT.
  9. haiclassic

    haiclassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các bác còn nhơ phim Quan Xẩm Lốc cốc đó. Cái đoạn uy hiếp nhân chứng xét xử và đoạn đóng cửa thả chó, hài thât.
  10. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tui đã làm trọn bộ của châu tinh trì. phim nào cũng hay . chỉ có mấy phim vai phụ và Cj7 là dở như cứứứứt. Khoái nhất là phim tế công, cái đoạn đầu.

Chia sẻ trang này