1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Châu Văn Sơn - Tết DL 2010 (Cảnh báo cho các nhóm đi Du lịch !!! Sau 4 tháng trưởng nhóm Vecchia_sig

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vecchia_signo, 22/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình:
    Ngày 1: HN-Hà Giang: 320km
    Hà Giang - Thanh Thuỷ: 25km
    Ngày 2: Bác tài, xe và leader quay lại thị xã Hà Giang xin giấy phép.
    Sau đó, Thiên Bảo - Malipo: 40km ++
    Ngày 3: Malipo - thành Châu Văn Sơn: 120km
    Ngày 4: Thành Châu Văn Sơn - Yanshan: 30km - và nơi đi xa nhất là một làng cách Yanshan khoảng chừng 3km
    Ngày 5: Hà Nội ngày trở về
    Note: + để mang xe vào châu Văn Sơn, bạn cần làm thủ tục giấy tờ cho xe trước tại công an giao thông thị xã Hà Giang ( đoàn chúng tôi vì không biết nên chạy thẳng lên cửa khẩu, sau lại phải quay ngược lại thị xã. Tốt nhất nếu có người quen thì nên đưa hồ sơ lên trước một vài ngày nhờ xin giấy phép trước ). Thủ tục đưa xe qua cửa khẩu Thanh Thuỷ khá nhanh, nhưng thủ tục qua cửa khẩu Thiên Bảo bên TQ thì mất thời gian hơn.
    + Giấy thông hành bìa nâu được CA XNC ở cửa khẩu Thanh Thuỷ cấp cho khách là người ngoài tỉnh ( lệ phí 55 k/người, 2 ảnh 3x4 ). Với giấy thông hành này, bạn chỉ có thể đi loanh quanh ở vùng biên. Còn muốn vào sâu tới châu Văn Sơn, bạn cần xin thêm một giấy phép nữa tại CA XNC Malipo ( lệ phí 100 rmb/người, 2 ảnh 3x4 ). Thực ra trong suốt hành trình của chúng tôi, không ai kiểm tra giấy phép vào khu tự trị cả, nhưng quy định là quy định, không ai nói trước được khi rủi ro có khả năng xảy ra.
    Thêm chút thông tin về việc cho xe tự lái qua châu Văn Sơn ( @Vecchia ):
    - Đến sở GTVT Hà Giang ( gần Bưu điện trung tâm và bến xe): làm giấy phép xuất cảnh cho xe.
    Giấy tờ cần thiết: toàn bộ hồ sơ gốc của xe, giấy đăng ký, đăng kiểm chính chủ. bằng lái xe, CMTND lái xe (photo tất cả cho vào 1 tập luôn)
    Nếu là xe kinh doanh thì cần thêm giấy đăng ký kinh doanh gốc.
    Tổng chi phí: 300k (kể cả lót tay 50k)
    - Lên cửa khẩu Thanh Thuỷ ( VN ): làm giấy hải quan và giấy vệ sinh dịch tễ.
    - Cửa khẩu Thiên Bảo ( TQ ): tại cửa khẩu, có cầu thang lên tầng 2 chỗ gần cửa hàng miễn thuế. Lên đó cần làm giấy theo tuần tự:
    + giấy phép giao thông (quầy đầu tiên)
    + giấy vệ sinh dịch tễ của TQ ở bên cạnh ( nhớ đòi lại giấy của VN )
    + giấy phép của công an ( ở đối diện )
    + giấy phép của hải quan ( ở dưới cửa, chỗ mình xuất cảnh ra khỏi TQ )
    Thông tin nếu chưa đầy đủ chính xác, các bạn trong đoàn vào bổ sung nhé.
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Thêm 1 thông tin khá quan trọng nếu muốn đi thăm thú nhiều nơi bên CVS: tuyển lái xe thông thạo đường bên CVS. Tốt nhất là xe Hà Giang
  3. bienthuy83

    bienthuy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    và cũng nên có người nói tiếng Khựa trôi chảy tí ạ.
    Chương trình cũng nên lên chi tiết là đi những đâu để đỡ tốn thời gian.
  4. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Vầng, công nhận phải tuyển lái xe thạo đường. Hôm đó đoàn bác với lái xịn thì chắc Phổ Giả Hắc và Bamei hoành tráng lắm nhỉ? Tụi em chống cằm đợi tường thuật của đoàn bác
    hehe, có người nói tiếng TQ trôi chảy thì kim từ điển với chân tay vứt đi à? . Mà theo kế hoạch lãnh đạo vạch ra ban đầu thì cũng chi tiết phết đấy nhá ( ko tin xem lại trang 1 hoặc email )
    Được Biyun sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 26/03/2010
  5. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Châu Văn Sơn là một châu tự trị thuộc tỉnh Vân Nam, gốm tám huyện và một thành phố, là nơi sinh sống của người dân tộc Choang, dân tộc Miêu. Nghe nói, nơi đây có khu du lịch Phổ Giả Hắc nổi tiếng với núi đá cao soi bóng bên dòng sen, có làng cổ Banmei thanh bình tách bạch ra khỏi cuộc sống hiện đại, có thác nước Babao, ... Nghe nói, vùng đất này là quê hương của cây tam thất, tam thất được trồng từ ruộng nhỏ tới ruộng to, có mặt trong các quán ăn cho tới các chợ, các siêu thị, ... cứ gọi là bạt ngàn khắp cả châu . Cũng nghe nói nữa, nơi đây còn là vùng có trữ lượng kim cương khá lớn, biết đâu trên đường đời tấp nập ta vô tình vấp phải bịch kim cương . Nhân có lãnh đạo C đứng ra lập topic kêu gọi rủ rê, cả lũ mười mấy mạng khấp khởi bám chân lãnh đạo lên đường luoooooôn!
    Xe xuất phát ở NHL khoảng tiếng rưỡi muộn so với dự kiến, vất vả lạng lách qua những con phố đông chật cứng người của HN giờ tan tầm rồi tới Ciputra đón thêm mấy người nữa khi hai bên đường đã lên đèn. Điều này dường như báo hiệu sự chậm trễ và tắc đường xuyên suốt cả chuyến đi.
    Xe chạy thẳng lên Thanh Thuỷ, hơn 1h đêm đỗ vào ven đường, tắt máy để rồi 6h sáng hôm sau dân tình lò dò từ xe bước ra mới thấy đi quá lên vài mét là một nhà nghỉ. Thật, không nhìn thấy thì chả sao, đằng này, sau một đêm co giò trên xe, nó hiện ra chình ình ngay trước mắt mình
    An ủi duy nhất là đêm đầu tiên không mất tiền khách sạn
    Ngày thứ hai,
    ngày khởi đầu với ánh nắng ấm áp trên sông Lô, tô mì cay xè ớt và những khoảng thời gian đợi chờ lãng phí...
    [​IMG]
    Xe cùng với lãnh đạo C bỏ cả bữa mì sáng để quay về thị xã HG làm thủ tục xin giấy phép xuất cảnh cho xe. Tới giữa trưa thì cũng xong mọi thủ tục phía Việt Nam. Trong lúc chờ các bạn hải quan TQ ngủ trưa dậy để khám xe thì các bạn Việt Nam ghé vào quán cơm bình dân bên cửa khẩu Thiên Bảo làm mỗi người một suất cơm 5 tệ. Cơm 5 tệ gồm có cơm và mỗi thứ một ít từ những thứ thế này:

    [​IMG]
    Các bạn hải quan TQ ngủ trưa dậy muộn quá, 2g30 mới tỉnh, và sau đó chừng hơn tiếng đồng hồ mới phát đít cho xe của các bạn VN chạy. Byebye Thanh Thủy. Byebye Thiên Bảo. Malipo thẳng tiến
    [​IMG]
  6. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Sau một đợt nghỉ lễ khá dài, mọi người trong đoàn đều đã trở về, và lại tiếp tục một việc chưa giải quyết được của 4 tháng qua.
    Thực sự mọi cá nhân trong đoàn đều quá mệt mỏi và chán ngán với việc hàng ngày nhận được cả đống email với cùng subject "Le tour de Wenshan" từ những thành viên khác mà nội dung xoay đi xoay lại việc yêu cầu trưởng đoàn Vecchia_signo làm rõ chi phí chuyến đi và thanh toán sòng phẳng cho tất cả mọi người.
    Thời gian 4 tháng quả là quá dài cho một bảng tổng kết minh bạch, và cũng quá đủ cho lòng tốt ( hay cả nể ? ) của mọi người. Cả trăm email nội bộ không hề được phúc đáp, thôi thì hôm nay đề nghị trưởng đoàn phúc đáp trên topic khởi nguồn này cho rộng đường vậy.
    Thay mặt cả nhóm, một lần nữa, tôi yêu cầu trưởng đoàn Vecchia_signo kiểm tra lại bảng chi phí, đối chiếu đúng sai với các thành viên trong đoàn và thanh toán tiền thừa cho tất cả mọi người. Nếu muốn có một buổi gặp mặt trực tiếp, tất cả mọi người đang sẵn sàng chờ trưởng đoàn.
    Được Biyun sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 06/05/2010
  7. DQi

    DQi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tất cả sự kiên nhẫn của chúng tôi đã đi tới giới hạn cuối cùng. Yêu cầu trưởng đoàn giải quyết khoản tiền còn thừa một cách thấu đáo. Khoản tiền thừa của cả đoàn 13 người (không tính trưởng đoàn) lên tới hơn 10 triệu đồng tiền Việt đến giờ vẫn chưa được trả hết. Mới chỉ có 4 người được nhận lại 1 phần tiền của mình thông qua chuyển khoản.
    Cho tới khi vụ việc này được giải quyết thỏa đáng. Tôi muốn gửi lời cảnh báo tới tất cả những thành viên của box Du Lịch và những ai ưa thích du lịch bụi: nếu có bất cứ chuyến đi nào được tổ chức bởi nick vecchia_signo, tên thật Nguyễn Anh Quang, tên thường gọi Quang Anh, số điện thoại 09x4189904, thì các bạn hãy tránh xa. Nhân vật này đã rất nhiều lần tái diễn sự thiếu minh bạch về tài chính sau các chuyến đi.
    Bản thân chúng tôi cũng nhận về mình phần trách nhiệm vì đã không xác minh về vecchia_signo thật kỹ lưỡng từ đầu để rồi phải mệt mỏi vì những chuyện sau chuyến đi. Chúng tôi cũng đã quá nhân nhượng và cả nể khiến mọi chuyện dùng dằng suốt 4 tháng trời. Chúng tôi quyết định công khai mọi chuyện liên quan tới nhân vật không đáng tin cậy này để không ai trong cộng đồng ưa thích du lịch bụi phải có sự khó chịu như chúng tôi nữa.
    Kể từ nay, mọi chuyện sẽ công khai giải quyết trên topic này, cả đoàn sẽ không mail qua mail lại và giải quyết nội bộ nữa.
     

    được favourite sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 02/06/2010
  8. marsmanX

    marsmanX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng rồi ấy nhỉ? Đi mấy chuyến rồi ấy nhỉ? Có khi nào những người yêu thích du lịch lại như thế? Có khi nào niềm tin bị phản bội nhiều lần đến thế? Haizz
  9. boyeunghe

    boyeunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã quá nể nag đv trưởng đoàn nhg trưởng đoàn k biết điều, lại tìm cách lẩn trách những cái mail mà mọi người viết và rồi hẹn k bit bn cái hẹn....
    Đưa ra cái bảng sum mà các chi tiết cực vô lí... khi mọi người hẹn off để đối chứng tùng pần thì trưởng đoàn kêu đi công tác trong khi vẫn xuất hiện ở ngoài đường.
    Rồi tại thời điểm này có 4 người trong đoàn nhận dc số tiên nhg k đúng với số tiền đáng nhẽ mọi người pải nhận lại từ rất lâu.....
    Và cái j cũng có giới hạn của nó......mọi người đã thôg cảm hết mức nhg đáp lại sự thông cảm của mọi người thì trưởng đoàn có thái độ k hợp tác....
    Đề nghị những ai đã từng đi và có í định đi với Nguyễn Anh Quang thì nên tránh xa....
  10. boyeunghe

    boyeunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Nếu QA ko chịu gặp mọi người và hoàn tiền thì sẽ cung cấp thông tin của QA cho thu nợ Dân An ở Tân Ấp, lúc đấy thì đừng có trách anh em nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này