1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạy chốn, cái cảm giác khó quên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovelyman, 27/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyman

    lovelyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chạy chốn, cái cảm giác khó quên

    Sao con người ta lại tham thế nhỉ, trong tình cảm thì càng không phải là ngoại lệ.
    Đây là một câu chuyện mà tôi nghĩ là không ít trong chúng ta cũng từng như thế. Chẳng ngần ngại, tôi có thể nói ngay rằng anh chưa có người yêu với một cô bé nào đó, trong khi thực tế có thể tôi đã có người yêu rồi. Và cũng như vậy không ít cô gáy vẫn thản nhiên mà nói rằng, em chưa có người yêu anh ạ. Chẳng biết bao giờ mới co người chịu yêu em đây. Trong khi có thể cô gái đó vừa đi chơi với bạn trai về.

    Người ta vẫn tham như thế, vẫn thường không thành thật với mình trong tình yêu. Tôi cũng đã có những giây phút như thế và thế là sự khó sử bắt đầu . Vừa có người yêu tôi lại vừa có thêm một người thường xuyên quan tâm. Thực sự thì tôi cũng thấy mình thật đểu vì , quả thật tôi cũng chỉ có đôi chút hứng thú, và thích , có được cái cảm giác vui vẻ khi nói chuyện với cô gái kia, chứ thực sự tôi không hề yêu cô đó mà người tôi yêu lại là bạn gái tôi. Và thế là để có thể sớm chấm dứt tình trạng này, tôi bắt đầu phải chạy trốn.
    Những cái giá phải trả cho việc, lẳng lơ và không trung thực với tình cảm của mình, tôi luôn trong tâm trạng đôi chút lo lắng, sợ người yêu mình biết và không muốn nói chuyện với người con gái kia nữa để cô ấy không còn muốn nói chuyện với mình nữa. Mỗi lần gặp nhau qua điện thoại hay chat, tôi thường tỏ ra rất thiếu nhiệt tình , không còn được vui vẻ, hài hước như ngày đầu. Trong những câu chuyện tôi luôn có chiều hướng kết thúc và không muốn kéo dài. Tìm các lí do để tránh né những cuộc gọi, những cuộc hẹn hay thậm chí tôi còn phải invisible để không bị phát hiện. Trong tôi cái cảm giác lo sợ và chốn chạy luôn rình rập. Tôi nhiều khi cảm thấy thật khó chịu , và tất nhiên với tâm trạng đó thì tôi cũng chẳng thể nào mà vui vẻ cùng người tôi yêu được. Vì thế mà tôi cũng bị người yêu trách và thấy chán.
    Kết quả của những câu nói đó, bây giờ tôi mới cảm nhận rõ hơn và khuyên các bạn rằng, hãy đừng như tôi để đến lúc nào đó phải chốn chạy.

    happyman

    Được lovelyman sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 27/09/2003

Chia sẻ trang này