1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạy điềm thi Gấp .... cần giúp em ..

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi ilikeccll, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hì, vậy chắc chẳng ai như mình , ai đời lại nợ Toán 3 và 4, trả đến lần 4 cả 2 môn mới xong, hix, cũng may là xong rùi, chứ nghĩ cái cảnh còn nợ mấy môn đại cương đó đến năm cuối chắc chết quá!
    Mà PPT thầy Lân dạy hay lắm đó, forzet tìm lớp thầy mà học, chắc qua thôi
  2. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là con gái khoa Hóa sẽ khen Mr.Lân hết mình mà, cứ thử đặt mình trong khoa GT coi, học thầy Thanh, đùng 1 cái Mr.Lân ra đề cả khoa GT rớt 90%, 10% còn lại là học Mr.Lân và thầy Lương là sao?
    Nói thật là forzet gặp Lân nhìn chỉ muốn đấm cho vài phát thôi, chơi xấu SV bỏ xừ, được cái mã ngoài vác laptop + projector làm các em gái hoa cả mắt, tròn mắt ngưỡng mộ thầy giỏi quá
    Ờ forzet đã học Lân rồi đấy, nói thật là ngoài việc ra bài để trúng tủ, dạy mẹo giải toán ra chả có gì hay. Thế mà forzet vẫn rớt PPT đấy, ngạc nhiên ghê Đi dc đầy đủ, điểm danh okie => rớt vẫn hoàn rớt => ko có cơ hội để hỏi vì sao em rớt he he => rớt môn PPT riết rồi quen luôn, giờ chả cần đi học nữa vì thuộc hết công thức cũng như mẹo làm rồi.
    Post lên đây ko phải là khoe cái dốt của mình mà chỉ ngạc nhiên là với khả năng của mình mà môn PPT rớt vẫn đều đều, giá mà biết có cách nào để xem thầy chấm thi thế nào mà mình bị đánh rớt nhỉ
  3. ilikeccll

    ilikeccll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Giữa tháng 12 là thi rùi mà ko biết mượn ai tài liệu để học cả ...
    Ko biết nếu xin phòng Đào tạo cho mình thì vét trên 4 môn họ có cho ko?? Vì nghe nói chỉ được thì vét 1-2 môn là tối đa ...
    trường mình mấy ông thầy ba cô khó tình lắm, năng nỉ hay nói nhìu là bị chửi nên học trên 10 học kì rùi mà 2 năm nay lịch thi lại của từng học kỳ mình mù tịt ...
    Hồi năm nhất mình đã biết qi chế trả nợ của trường mình khó khăn và khác với trường BK nhìu ...
    Có 1 thầy giáo thương học sinh có hoàn cảnh như mình, khi chấm bài kêu em ấy đến mang theo bút chép và sửa lại bài ...
  4. ngoctrongsuong2006

    ngoctrongsuong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic ..... co ai hoc Co Khi de biet danh tứ đai sát thủ .: Long ,Lanh, Lộc, Liễm
    Trong đo Liễm ; đai ca của bang xa hội đen ............ hic hic
    Thành tích bất hảo : vô trễ hơn ...... 1phút là ...đuổi về .....
    trong lớp mà lây quay la >.... mồi ra ....., lớ ngớ , lên bảng mà viết thầy đọc không được thì 0, 2 con 0 la được miễn thi.... hu hu năm sau thi lại .....
    Cuối kỳ chỉ có .... 20% được đi thi , mà chỉ có 20%của 20% đó là có mặt để thi hu huhu hu hu
  5. heartsniper

    heartsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bạn nghĩ sao chứ mình rất ghét ai nói chuyện đi "chùa thầy" chạy chọt điểm thi đấy..Cực ghét..
    Nhất là ở ĐHBK TPHCM mà nói chuyện đó thì quả thật không nên tí nào..Đến giờ mình vẫn không quên được câu nói đâu tiên của thầy Lộc dạy môn Cơ sở thiết kế máy "Cậu nào mà đến gặp tôi để xin điểm thì tôi cho rớt ngay lập tức..Lo học đi"...Lâu lắm rồi mà đến giờ vẫn còn nhớ đó..
    Còn bạn gì đó học Phương pháp tính đến giờ chưa đậu thì lo học đi..Bao người đậu mà mình rớt thì do mình..Chứ sao lại đi trách thầy nhỉ (?)...Không biết bây giờ còn thi trắc nghiệm như ngày xưa?
  6. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có bí kíp gì về môn Vẽ Kỹ thuật giúp em với.Khả năng tưởng tượng không gian của em yếu quá.Em sợ vì môn này mà đi toong quá.Cám ơn trước nha.
  7. littlephoc

    littlephoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    của đáng tội, BK mình có nhiều môn dã man lắm cơ. Chẳng hạn như học máy tính mà cứ bắt nhồi nhét cơ ứng dụng, kỹ thuật đo, mạch điện là chả cách nào vào được, đo từ khi vào chuyên ngành cho tới khi ra trường. Đáng lẽ mình có thể ra trường sớm hơn nửa năm thì cuối cùng lại trễ hơn một năm. Nếu tất cả các môn chuyên ngành về máy tính mình đều đạt điểm tốt thì những môn như lịch sử đảng, mấy môn của khoa điện thì lại cực ghét => rớt lia chia. Hồi đó mà mấy môn đó chỉ là option thì sướng biết mấy.
    Giờ vẫn còn nhớ tên mấy môn học:
    cấu trúc dữ dội ( data structure)
    ngôn ngữ lập lờ ( programming language)
    trình mắc dịch (compiler)
    ai bổ sung thêm đi
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Vi xử ..... bắn !!!!!
    Auto ..... Mad (hehe, cải biên từ AutoMat - ngôn ngữ hình thức )
    Ám ảnh Kỹ Thuật Đo (KTD) đến nỗi không dzám đăng ký chính thức, chỉ đăng ký dự thính môn này (rút kinh nghiệm bà con đi trước ). Thế mà vào công ty gặp ngay database tên KTDO mới ghê chứ ! May quá, chỉ là tên viết tắt trùng thôi chớ không phải KỸ THUẬT ĐO, hihi
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 15/02/2006
  9. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ai lại đi trách thầy nhỉ, cuối cùng sau 6 lần học PPT cũng đậu với điểm tổng kết 5.5, thề ko bao giờ học lại môn này nữa. Cả lớp 40 đứa đậu có 3 trong đó có mình, lỗi thầy hay lỗi trò? Ko lẽ trong 40 đứa thì 37 đứa stupid? Hay là chỉ cần 1 đứa stupid là 37 đứa còn lại rớt?
    Mình học môn này quá chán rồi, đợt rồi có thèm đi học đâu, tới giờ thi là vào thi, thế là đậu, còn mấy đứa khác rớt sạch Học Mr. Thanh hay Mr. Lân cũng hotsh!t như nhau vậy thôi. Cứ thử hỏi trong trường môn nào đánh rớt nhiều nhất, Cơ lưu chất cứa phải gọi PPT làm cụ
    Được forzet sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 16/02/2006
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Forzet nhắc cơ lưu chất làm mình nhớ lại, hồi đó ngồi học bài trong trường, nghe mấy sinh viên nói chuyện thế này: Chuyến này mầy qua không ?! Gì ?! Cơ lưu ..... ban !! Trời đất, đã "cơ lưu ban" thì làm sao mà đậu được ?!".
    Tò mò, đi hỏi một cô bạn khoa Hóa xem môn đó là môn gì, mới biết đó là Cơ lưu chất, hihi

Chia sẻ trang này