1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cháy ký túc xá trường HỮU NGHỊ 28 người chết là ít nhất...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Masan_1, 24/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khinguoicongaiuongruou

    Khinguoicongaiuongruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vụ cháy diễn ra thật quá bất ngờ
    Em cảm thấy em quá may mắn vì em cũng la dân dự bị của RUDN Em mới nhập học và nhận phòng hôm thứ 6 (21-11) Em cùng gia đình định chuểyn đồ váo ktx sáng CN(23-11) nhưng vì nhiều lí do nên thôi
    Suốt từ lúc vụ cháy sảy ra đến giờ Em cứ bần thần cả người ra Nhưng Em thật may mắn Nhưng còn biết bao bạn xấu số khác Em rất buồn và muôn chia buồn cùng các bạn .
    Thiết nghĩ VN mình vẫn có câu "1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no " Chúng ta cùng là du học sinh hãy thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau Ai có gì giúp đấy
    Đúng như tên trường Hữu Nghị Các Dân Tộc chúng ta hãy cùng tre chở cho nhau
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    éÊẹẹ,ééẵéắééằéàéẵẹééẵééá, é'ẹOéàẹ,éẵééẳé éá é"ééáéẵéàéá-é'éáẹẹéẹf, ẹéắéắéẹ?éáéằ é~éÂéé-éÂééĂéĂ éáẹééắéằéẵẹẹZẹ?éáéạ éắéẹéãééẵéẵéắẹẹ,éá ẹ?éàéẹ,éắẹ?é éẹféãé é"éẳéáẹ,ẹ?éáéạ é'éáéằéáééáéẵ.
    éYéắ éàééắ ẹéằéắéééẳ, éẹ?éắééắééáẹ,ẹẹ éáééàéẵẹ,éáẹ"éáééẹ?éáẹ ẹ,éàéằ ééắééáéẹ^éáẹ., éắééẵéééắ ééắééé éẹféẹfẹ, ẹfẹẹ,ééẵéắééằéàéẵẹééẵééá (1),
    éưéééééắẹ?é (11),
    éưẹ"éáéắééáéá (3)
    ééẳééạééá (1).

    Hasta La Vista
  3. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tin thêm vầ cậu SV xấu số: Ngoài những gì đã được đưa trên VNexpress thì cậu này là con một trong gia đình. Hiện giờ bố mẹ cậu đều đã ngã bệnh vì quá đau buồn trước tin này.
    Không biết nói gì hơn.
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Mình là người ngoài mà còn cảm thấy động lòng nói chi đến bố mẹ.Xin chia buồn.Âu cũng là cái số cả.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Theo tin từ báo Tuổi trẻ TPHCM, đến sáng ngày 25-11, đã xác định được 2 sinh viên Vệt Nam (SVVN) bị mất tích là Trần Thị Mỹ Hạnh (quê quán: TPHCM) và Nguyễn Vũ Thúy Hà (Hải Phòng - không biết là conhuighe co biết bạn này không?) cùng 6 SVVN bị thương: Trần Thanh Tuấn (TPHCM), Nguyễn Thị Thanh Hương (Hà Nam), Nguyễn Thị Ngọc Mai (TPHCM), Hoàng Tùng (Hải Phòng), Nguyễn Huy Cường (TPHCM) và một sinhh viên tên Tùng chưa xác định được quê quán và họ. Riêng sinh viên Nguyễn Huy Cường đã được xuất viện ngày 25-11. Phía Nga thông báo có 10 SVVN bị thương nhưng theo nguòn tin của Tuổi trẻ tại Maxcơva mới xác định chắc chắn 6 người. Không loại trừ khả năng những người mất tích nằm trong số những nguời thiệt mạng không thể nhận dạng được.
    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Matxcơva: Thương vong cao do hệ thống phòng cháy tồi
    Vladimir Rodin, phó giám đốc cơ quan cứu hoả Nga, hôm qua thừa nhận, sở dĩ vụ cháy ký túc xá lại gây thương vong lớn là vì nơi đây thiếu hệ thống báo cháy. Eduard Vorobyov, Thứ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp, cũng cùng quan điểm, đồng thời kêu gọi nội các đề ra nguyên tắc chống hoả hoạn nghiêm khắc hơn tại các trường học.
    Theo ông Rodin và Vorobyov, ngoài chuyện trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nghèo nàn, kế hoạch sơ tán các sinh viên không được tổ chức tốt.
    Toà nhà 6 có 2 dãy, A và B, với khoảng 500 sinh viên cư trú. Các chuyên gia Nga cho rằng thiếu hệ thống báo cháy đồng nghĩa với việc nhiều sinh viên chỉ biết có hoả hoạn khi mọi chuyện đã quá muộn, nhất là khi họ đang chìm trong giấc ngủ say. Nhiều người chết ngạt trong phòng, số khác chết cháy ngay bên cạnh cửa thoát hiểm bằng sắt đã khoá chặt.
    Trước đó, Bộ trưởng Giáo dục Vladimir Filippov khẳng định rằng toà nhà được trang bị mọi thiết bị phòng cháy cần thiết cũng như các nguyên tắc an toàn cháy nổ đã được truyền đạt tới tất cả các trường sau vụ hoả hoạn hồi tháng 4 ở Dagestan và Sakha làm 50 người chết.
    Tính tới lúc này, vụ hoả hoạn tồi tệ nhất tại thủ đô nước Nga trong vòng 10 năm qua làm 36 sinh viên nước ngoài thiệt mạng và gần 200 người bị thương, trong đó có 10 người đang trong tình trạng nguy kịch. 15 sinh viên bị chết cháy vẫn chưa thể nhận diện được, do mặt bị biến dạng.
    Một số người sống sót cho biết, họ đã phải liều mình lao từ trên tầng lầu xuống đất sau khi phát hiện cửa thoát hiểm bị khoá chặt. Trong khi đó, lửa từ tầng hai, nơi xuất phát đám cháy, tiếp tục bốc lên ngùn ngụt.
    Ngoại trưởng Igor Ivanov hôm qua bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, cam kết rằng chính phủ sẽ tiến hành nhiều biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho sinh viên.
    Nga có tỷ lệ người chết vì hoả hoạn hằng năm thuộc loại cao nhất thế giới, khoảng 18 nghìn người.
    Nguyên nhân vụ cháy thảm khốc đang được điều tra.
    Theo nguồn tin riêng của VnExpress từ Matxcơva, Vũ Đức Trung (sinh viên Việt Nam thiệt mạng trong vụ hoả hoạn) sống ở dãy B, nhưng đêm xảy ra vụ hoả hoạn, Trung sang phòng bạn (505) ở dãy A chơi và ngủ lại. Đây chính là dãy bị nhấn chìm trong lửa. Cậu bạn của Trung lại sang một khu nhà khác xem TV và ở lại đó luôn nên thoát chết. Khi lửa bao vây, Trung không còn cách nào khác là nhảy từ tầng 5 xuống đất qua cửa sổ. Em chết trên đường tới bệnh viện.
    Giọng run run, chị gái của Trung cho biết, bác ruột và anh họ đã sang nhận xác và đưa em về nước. Trung mới sang Nga được một tuần, đang chuẩn bị vào học một năm dự bị tiếng Nga.
    Bá Thùy (theo AP, Moscow Times)
    Chó hư
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nếu em Hà đi từ trường Y Hà Nội thì đích thị là ở gần nhà em ở Hải Phòng.
    Càng đọc càng thấy thương các em ấy.Hu hu
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau khôn nguôi từ Mátxcơva
    * Ít nhất có 36 SV chết, 171 SV bị thương.
    * 1 SV Việt Nam thiệt mạng, 3 SV còn mất tích và 5 SV đang được điều trị.
    http://www.laodong.com.vn/pls/bld/download_image(54142)
    Các sinh viên đặt
    vòng hoa tưởng niệm
    các bạn bị thiệt mạng
    trước ký túc xá số 6.
    Vụ hoả hoạn kinh hoàng tại ký túc xá số 6, phố Miklukho-Maclaia, nhà 15 của Trường Đại học Tổng hợp hữu nghị giữa các dân tộc mang tên Patrice Lumumba (RUDN) sáng 24.11, theo người dân Mátxcơva, là thảm họa đầu tiên như vậy xảy ra tại thủ đô Nga trong vòng gần 27 năm qua, kể từ sau vụ hỏa hoạn tại khách sạn "Nước Nga" hồi tháng 2.1977.
    Đêm 23 rạng sáng 24.11 tuyết rơi nhiều, mặc dù nhiệt độ khá ấm từ âm 2 đến âm 4 độ. Cả thủ đô Mátxcơva đang thiêm thiếp trong giấc nồng. Khoảng 2 giờ 30 phút, tại ký túc xá số 6, phố Miklukho-Maclaia, nhà 15 của Trường RUDN vang lên những tiếng kêu hoảng loạn. Những người chứng kiến kể lại họ thấy ngọn lửa bốc lên từ tầng 2 và nhanh chóng lan lên tầng 3,4 và 5 của ngôi nhà 5 tầng này. Lúc đó chưa có một xe chữa cháy hoặc xe cứu thương nào tới hiện trường, chỉ có tiếng chân chạy rầm rập trong không khí hoảng loạn. Các sinh viên sống tại những cư xá bên cạnh và những người Nga "láng giềng" đã nhanh chóng lao đến nơi xảy ra hỏa hoạn. Rất nhiều người mang theo đệm, ga và chăn. Tiếng cửa kính bị đập, tiếng gào thét và rất nhiều bóng đen nhảy qua các cửa sổ. Bất chấp cái nóng rát mặt và khói mù mịt, sinh viên và dân chúng chia nhau đứng sát ngôi nhà đang bốc lửa. Từng tốp 2 người, 4 người, cố gắng kéo căng những tấm đệm, tấm ga để đỡ người nhảy từ những tầng trên của khu nhà đang bốc cháy xuống. Các cụ già, trẻ nhỏ hoặc sinh viên nữ yếu đuối thì chỉ còn biết đứng nhìn giặc lửa hoành hành trong tiếng nức nở và nước mắt đau xót.
    272 sinh viên thuộc 106 nước sống tại cư xá số 6, trong đó có 31 SV Việt Nam, đều thuộc "quân số" khoa dự bị học tiếng Nga của RUDN. Có rất nhiều người mới tới đây sinh sống từ ngày 22.11, đa số còn chưa biết tiếng Nga. Có lẽ vì vậy nên trong căn nhà đầy lửa và khói kia vang lên tiếng kêu bằng nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Trung, Nhật, Việt... Mãi gần 1 giờ sau, các xe cứu hỏa và cứu thương mới lao tới. Lính cứu hoả bắt đầu phun vòi rồng qua các cửa sổ và lao thang lên từng tầng. Sau hơn 3 giờ, đám cháy mới được dập tắt. Càng về sáng, SV kéo tới càng đông. Cả giáo viên, Hiệu trưởng RUDN, rồi Thị trưởng Mátxcơva Y. Luchcov và Bộ trưởng Giáo dục V. Philippov, đại diện khoảng hơn 20 đại sứ quán... cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Những người bị thương được khiêng lên xe, các thi thể nạn nhân được chuyển vào nhà xác. Chưa bao giờ công tác kiểm tra lại người bị nạn, người mất tích và người bị thương lại khó khăn đến như vậy. Đa số trong tổng số 28 xác chết tại cư xá số 6 đều không thể nhận dạng. Hơn 170 người bị thương được đưa tới 9 bệnh viện nằm rải rác tại các quận khác nhau của thành phố Mátxcơva. Hầu hết những người bị thương đều không biết tiếng Nga, trong khi những người Châu Á như người VN, Trung Quốc, Nhật Bản... lại quá giống nhau, và những người Châu Phi như Morocco, Tanzania, Angola hay Ethiopia rất khó phân biệt nên việc xác định rõ tung tích các nạn nhân thương vong càng thêm khó khăn.
    Cùng với các đại diện của Bộ Tình trạng khẩn cấp, Tòa Thị chính Mátxcơva và các đại sứ quán cùng với RUDN đã thành lập các tổ chuyên trách khắc phục tai nạn. Đại diện của 23 nước có người thiệt mạng và bị thương cùng đại diện nhà trường đã tỏa đi các bệnh viện, các cư xá và nhà xác để nhận dạng. Đến sáng 25.11, đã xác định được có 36 SV thiệt mạng, 171 SV bị thương, trong đó 47 SV bị thương nặng và 10 SV ở trạng thái nguy kịch.
    Nga thông báo có 10 SV VN bị thương, nhưng chúng tôi mới xác định chắc chắn được 5 người. Chắc phải hết ngày 25.11, chúng tôi mới xác định được tổng số SV VN bị thương sau khi đã đi xem xét hết tất cả 9 bệnh viện. Không loại trừ khả năng những người mất tích nằm trong số những người thiệt mạng không thể nhận dạng được.
    RUDN có hơn 3.500 SV nước ngoài đang theo học, trong đó có 750 SV khoa dự bị. Số SV VN theo học tại trường là hơn 200 người. Đa số SV nước ta và nước ngoài sinh sống trong 12 cư xá của trường, trong đó có 4 cư xá 5 tầng và số còn lại đều 16 tầng.
    Sau vụ hỏa hoạn, RUDN đã tổ chức quyên góp quần áo, giày dép, chăn màn để phân phát cho SV bị nạn. Nhà trường cũng tổ chức các phòng ăn miễn phí và bố trí chỗ ở tạm thời cho SV. Công tác kiểm tra lại quy chế phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh đã được tiến hành ngay tại các cư xá còn lại của RUDN.
    Trong số SV VN sống tại cư xá số 6, có 1 người đã thiệt mạng là Vũ Đức Trung, đến từ TP.Hồ Chí Minh; 3 người mất tích là: Trần Thanh Tuấn, TPHCM; Trần Thị Mỹ Hạnh, TPHCM và Nguyễn Vũ Thúy Hà, Hải Phòng; 5 người phải điều trị là: Nguyễn Thị Thanh Hương, Hà Nam; Nguyễn Thị Ngọc Mai, TPHCM; Nguyễn Hữu Cường, TPHCM; Hoàng Tùng, HP và 1 SV nữa tên là Tùng, nhưng chưa xác minh được quê quán. Riêng SV Nguyễn Hữu Cường từ TPHCM đã được xuất viện sáng 25.11.
    Ơ hay, chuyện đời............!
  9. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bên đó làm ơn cho tôi hỏi về một người bạn cũng ở KTX truờng HN, tên là Đỗ Thị THanh BÌnh, sinh năm 1980, sang học từ năm 1998, ngành quan hệ quốc tế, quê Hải Phòng. Xin gửi kèm ảnh, nếu ai biết đưọc tin gì, làm ơn thông báo lại giùm chúng tôi bên VN. Chân thành cảm ơn.
    ------------
    xin lỗi, ko upload đưọc file, mạng mấy hôm nay làm sao ấy. Cầu mong mọi người tai qua nạn khỏi, xin gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè em Trung.

    Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác...
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Toà nhà 6 có 2 dãy, A và B, với khoảng 500 sinh viên cư trú. Theo nguồn tin riêng của VnExpress từ Matxcơva, Vũ Đức Trung (sinh viên Việt Nam thiệt mạng trong vụ hoả hoạn) sống ở dãy B, nhưng đêm xảy ra vụ hoả hoạn, Trung sang phòng bạn (505) ở dãy A chơi và ngủ lại. Đây chính là dãy bị nhấn chìm trong lửa. Cậu bạn của Trung lại sang một khu nhà khác xem TV và ở lại đó luôn nên thoát chết. Khi lửa bao vây, Trung không còn cách nào khác là nhảy từ tầng 5 xuống đất qua cửa sổ. Em chết trên đường tới bệnh viện.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này