1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạy làng thế nào bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pthuy, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Chạy làng thế nào bây giờ

    Chắc ai cũng vài lần nghĩ chuyện đánh bài chuồn, con gái cũng vậy và con trai cũng thế. Sao chúng ta không phổ biến kinh nghiệm này cho nhau nhỉ. Làm sao khi chúng ta rút lui mà đối tượng không cảm thấy buồn bực mà dẫn đến chỗ nguy hiểm.

    Bạn nào có ý gì hay xin chia sẻ cùng mọi người nào
  2. pucevn

    pucevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thôi, gậy ông lại đập lưng ông đấy bạn ơi. Yêu thì hãy yêu chân thành, đừng có chơi đùa, còn đánh bài chuồn hả, tôi không đồng ý. Chẳng có cuộc chia tay nào mà không đau khổ cả dù vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa. Tôi luôn mong tất cả mọi người đều chân thành với tình cảm của mình. Xin hết
  3. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em : Mình chia tay nhau đi! em nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho 2 chúng mình và đặc biệt là em
    Anh:tại sao vậy ? anh vẫn rất còn yêu em!
    Em: em nghĩ chúng ta cần phải có thời gian,nếu chúng ta là của nhau thì sẽ không có gì có thể chia rẽ 2 chúng ta và anh cũng sẽ quen dần cuộc sống không có em
    Em: người iu anh trên thế gian còn rất nhiều,người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em .
    Những câu đại loại như vậy hay gần gần như vầy nghe quen lắm lắm,chắc trong khi yêu nhiều người cũng đã tập,học thuộc những cái câu này rồi.Bởi thế khi mà nói ra những lời chia tay,người ta cứ giả vờ nói ra những lời có vẻ sẽ tốt cho đối phương.Nhưng thực sự họ cũng đã chán cái người kia lắm rồi và chỉ muốn cho người đó biến đi cho khuất mắt mà thôi,chứ đâu có tốt đẹp gì .
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    hay là chúng ta thử lấy lý do là tại bởi vì ba anh kêu má anh gọi anh phải làm sao khi xe hư ...bánh bể ...chân đau ..cẵng mỏi ..cả ngàn lý do ấy chứ ..nhưng ..để người ấy ko buồn chỉ có cách :giả điên là tốt nhất ....nếu ko thê thảm lắm đấy
  5. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ối giời. Nếu mà yêu rồi tính chuyện bỏ kiểu bác thì chỉ có hai lý do, 1 là thấy không hợp, 2 là chán rồi. Mà nếu thế thì đằng nào cũng thế. Thà nói cho người ta biết luôn cho xong. Còn nếu đã cảm thấy khó xử lúc chia tay thì thôi, khỏi yêu cho nhẹ nợ.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Khi cô gái tel đến, gặp mặt ...xài câu nói nì xem sao" Anh bận lắm "
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cá chuồn thì vẫn là cá chuồn, không có cách nào hơn được đâu, cứ làm theo cách của bác @ferro là tốt nhất
  8. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ, nếu quết định giải tán rồi thì theo tôi nên tìm cách cho phía bên kia đỡ đau lòng. Ví dụ là tôi, tôi sẽ giả vờ mình đang ngập đầu vào nợ nần , cờ bạc, hoặc rượu chè say bét nhè. Để cô ấy còn tự an ủi, may quá, mình không vớ loại khốn nạn đó làm chồng
    Đấy, người ta ra đi họ còn cảm thấy mừng rỡ. chứ bỏ đột ngột, nói thẳng thừng thì còn bàn làm gì nữa.
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đây là cách ngu xuẩn nhất mà người trong cuộc không hề nhận ra... tôi đã từng dùng cách này và bây giờ rút ra kết luận là thật ngu xuẩn, khi cảm thấy mối quan hệ không thể tiếp tục được nữa thì cách tốt nhất chỉ là thẳng thắn nói ra.... biết rằng đối phương sẽ đau nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành... mong bạn đừng lao vào vết xe đổ mà tôi đã từng qua...
  10. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu mà đã tính chạy làng rồi thì tình yêu đó bền thế nào được, nếu xác định như thế thì không còn gọi là tình yêu nữa, đó chỉ là lợi dụng nhau mà thôi

Chia sẻ trang này