1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạy làng thế nào bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pthuy, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ, các cụ bảo ai mà nắm tay được đến sáng. Lúc yêu thì ai mà nghĩ đến chuyện có ngày bỏ nhau. Nhưng mà cuộc sống thì cái gì cũng có. bạn thử tính xem trong các đôi vợ chồng có bao nhiêu% là mối tình đầu của hai người.
    Đến lúc đang yêu rồi mới lắm chuyện xảy ra, vô vàn, ti tỉ thứ dẫn đến chia tay. Cho nên bàn việc chia tay thế nào thiết nghĩ không có gì là quá tệ, không nên né tránh làm gì.
    Một số bạn bảo rằng nói thẳng, tất nhiên nếu suy nghĩ đằng nào cũng giải tán, mà giải tán thì còn gì nữa đâu mà phải giữ gìn, nói huynh toẹt một cái đỡ vòng vo là xong. Nếu vậy thì đơn giản quá.
  2. Too_good

    Too_good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này đang tính chuyện chạy làng với cô nào nên mới phải trưng cầu ý kiến thế này. Nếu đang yêu người ta say đắm thì sao lại có ý nghĩ về việc chạy làng?
    Chẳng cần phải vòng vo đâu, con gái cũng có lòng tự trọng của họ, bác hết yêu người ta, chán người ta rồi thì chỉ cần nói thẳng với người ta một câu là xong í mà. Chẳng lẽ nói đến thế mà người ta lại không hiểu mà vẫn đeo bám bác ư? Tôi chắc là chẳng có cô nào như thế đâu.
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    bây giờ tớ đã có vợ và một con trai 5 tuổi. Tớ không trưng cầu để xử lý bây giờ. Nếu có thì đợi đến chừng nào con tớ 20 tuổi đã.
    Chẳng qua hồi xưa tớ cũng chạy làng rất nhiều, mỗi lần một cách khác nhau. Và bọn họ cũng chạy làng tớ cũng nhiều không kém. Mấy hôm vào đây đọc bài của các bạn. Tớ bỗng bồi hồi cảm xúc, dĩ vãng ào ạt tuôn về. Bỗng dưng lòng tớ nhức nhối câu hỏi. Trong những lần tớ chạy làng hồi xưa, lần nào là tốt nhất.
    Có vậy thôi, có gì 15 năm nữa, tớ truyền kinh nghiệm cho con trai tớ
  4. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    [đùa]Đọc đến đây thì biết có 2 thằng đại Ng*[/đùa]
    Theo mình là nhờ đứa bạn tán cô gái đó, còn mình thì dần dần xa dần. Quả đúng là phải làm cho cô ta thấy rằng mất mình chẳng có gì đáng tiếc và hình như còn có lợi nữa. Chứng minh cho cô ta thấy tiếp tục với mình thì có sống 1000 năm cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

  5. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản đến không ngờ:
    - Anh thấy chúng mình không hợp , nói chung nếu tiếp tục chỉ làm mất thời gian của nhau ( câu này sử dụng 2 lần )
    - Câu này thì mới sử dụng xong : Anh chán em rồi, thôi nghỉ nhé ( hơi thô bạo nhưng mà thực tế là như thế , nói thẳng nói thật vẫn hơn )
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây mới chỉ được yêu có 1 lầnNhưng chưa kịp chạy làng thì đã bị nàng đạp trước,hề hề các bác cứ phổ biến kinh nghiệm đê đẻ tôi học hỏi sau này còn biết cách chạy làng
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, sao chưa thấy topic nào dạy yêu như thế nào mà đã có topíc dạy chạy làng, hic, nghe cư như gây tội ác rùi í chàn thật, bây giờ người ta yêu nhau như thế sao nản thiệt, buồn thiệt, mình thấy nhiều thanh niên ngày nay yêu nhau, hình như chảng phải là yêu nữa, chỉ đi chơi 1, 2 buổi, thấy thích thích là nói yêu, yêu đưọc 1 tuần rùi lại bỏ, chịu thui sợ wá, yêu kiểu tàu nhanh thế thì chít em là em xin. còn chót klàm rùi thì hihihi cố mà giải quyết hậu quả đi, làm trai thì phỉa dám nhận trách nhiệm muình gây ra chứ, còn nếu đã sợ thì đừng có làm nữa khổ nỗi lúc đó thì ... ai sướng cho. Ngui thì chết thui
  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Mở máy, đề ga, đạp số, Lên số... Vọt !
    Chấm hết !
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Dễ thôi,thì cứ bảo thẳng là em ko thích anh nữa,em có người khác rồi. Nếu mà ko thích nói thẳng thì cứ viện cớ này cớ nọ là em bận lắm,em còn phải đi học thực chất em còn fải đi chơi với những người khác. Rồi sau đấy bảo là bố mẹ em ko đồng ý
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mà sợ quá , hic sợ quá ....
    Để thoải mái trong mọi tình huống cứ phải hết mình , từ A đến Z luôn , sau đó cái gì đến thì tính tiếp , khi có chia tay hay xa cách cũng đỡ lăn tăn , tất cả mọi thứ đều có giá của nó . Mà nói thật cái chính khi người ta đã không thích thì việc bỏ đi là rất đơn giản , có giữ cũng chẳng được , chẳng để làm gì , coi nhu giải fóng nhau thôi ,không phải của nhau thế thôi ... Đời thiếu gì con gái , con trai . Mấy ai tìm được 1nửa của mình ngay trong lần đầu ...
    Còn chạy làng kiểu như em thì xem ra not fair lắm xnm ạh

Chia sẻ trang này