1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạy làng thế nào bây giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pthuy, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Kiểu chạy làng này thì có gì là quá đáng đâu. Còn hay hơn khối cách giả vờ ốm đau bệnh tật với cả điên dại ở trên ý chứ. Ko có thì giả vờ ghen,làm 1 vụ ầm ĩ lên để có cớ bỏ nhau
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thế gặp đúng đứa củ chuối nó đến nó đốt nhà giết người thì em tính sao ??? Lolzzzzzzzzzzzzzzzz Tóm lại không thích thì cũng nên từ tốn giải thích chân thành để người ta hiểu và thông cảm , tránh gây tổn thương cho người ta , dù con trai hay gái ,dù gì cũng là người mà lolzzzzzzzzz
    Chứ khi đẩy người ta đến cảm giác bị lừa dối , bị phản bội là dễ có án mạng lắm
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Thực sự để mà giải thích để tìm ra lý do chia tay ý mà thì khó nói lắm,chung quy cũng chỉ là chán,ko còn yêu nữa hoặc là có người khác,bố mẹ ko đồng ý. Sự thật mất lòng thuốc đắng dã tật. Kể cả gặp mấy trường hợp yêu đương bệnh hoạn thế cũng chết nên tốt nhất là ko nên yêu ai sâu đậm quá
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu không yêu ai sâu đậm quá thì sẽ chẳng thể cảm nhận được trọn vẹn hương vị của tình yêu , sẽ sống mà đôi khi giả tạo với chính mình , mặc dù con tim đã rung động nhưng mà cứ cố tạo rào cản , và như thế có nghĩa cũng chẳng có được 1 cuộc sống hạnh phúc , khác gì vui vẻ cặp kè nhau để chơi bời rồi giải tán , như thế đâu phải tình yêu
    Và yêu thì làm gì có lí trí ?
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nên chia se tình yêu bằng cách yêu 1 lúc mấy người thế là ko sâu đậm rồi. nói thế chứ cứ yêu vào rồi thì biết sâu đậm đến đâu
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cái này xài lúc... ngộ nhận là tình iu
    A: Sao dạo này né anh hoài vậy?
    E: bận mừ
    A: Chán anh rồi chứ gì
    E: uhm, cũng có chút chút
    A: (lặn luôn)
    Thành công đến ko ngờ
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Uh kể ra cũng ko hay đấy chứ để khi nào áp dụng
  8. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thành công thật,nhưng ngỡ ngàng lắm
  9. lequocviet1982

    lequocviet1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... chân thành thì cứ chân thành... chạy làng thì vẫn cứ chạy làng chứ... hơ hơ... đổi số điện thoại nè, hơ hơ... tiện thể xin nghỉ phép đi chơi xa xa một tháng luôn... hơ hơ... còn cách gì nữa nhỉ? hic... thui mình ngồi nghe các bác dạy bảo vậy!!!
  10. lequocviet1982

    lequocviet1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    xin có ý kiến thế nè, cái câu nè chỉ cho các bà dùng thui, các ông nào mà dùng cái nè để chạy làng thì... ối giời phản tác dụng 444%

Chia sẻ trang này