cháy lên ngọn lửa đề nghị mở thêm mục tiếp lửa cho box này mọi người cũ (cựu binh) đã có vẻ "gối chùng, chân mỏi" rồi. hi`. nên chăng có một nơi thổi lửa cho mọi người nhỉ? tâm sự tí nhé! mình sinh năm 1980. quá lớn phải không? cách đây 5 năm, mình từng định sẽ học Mỹ Thuật khi vào đại học. , nhưng vì nhiều lí do nên lại đi học một thứ hoàn toàn khác. Giờ, khi hàng ngày được cầm cọ, lại đuợc cầm palet, lại được pha màu, ... hì đối với mình ... đó là hạnh phúc. không phải ai cũng thật sự yêu thích mỹ thuật, không phải ai cũng có may mắn là yêu thích mỹ thuật như các member ở đây. thế thì tại sao các bạn không thổi ngọn lửa ấy vào cho những người khác? forum dành cho dân mỹ thuật ở Việt Nam thử hỏi được mấy cái mà đòi delete cái forum này? delete cái này thì dùng cái nào? mà không có cái nào khác thì trao đổi bằng cái gì? mà thời đại này không trao đổi thì các bạn ............. đang sống ở thời cổ đại àh? hì. hình như nói hơi quá rồi thì phải vậy thôi nha! delete thì delete, dù gì mình mới tham gia lần đầu, nợ vẫn chưa nặng, chỉ tội những người có tâm huyết, muối bỏ biển thì đúng là... tiếp tục cô gái trắng trên nền xanh dương mãi thôi
Hay đấy chứ, vote 9 * cho lòng nhiệt tình . Mong bạn tích cực tham gia, phát triển box MT. To Mods : Mình nghĩ nên để 2 topic Những tác phẩm muôn đời và Gallery Box MT lên trên, vào mục Những chủ đề cần chú ý, kẻo nó lại Tụt xuống, member mới vào ít để ý
Emxinh thích nhé, có việc làm rùi nhé To chú Martin-Luther-King : chẹp chẹp ...hôm nay Hoasosac lại tiếp tục vote* cho người có con số mình chọn là 13 rùi
tại em thấy mấy cấi stick đó chính ra là chả mấy khi được nhòm ngó tới nên em mới kéo tạm nó xuống để có người để ý. khi nào có nhiều người để ý thì lại treo nó lên