1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cháy lớn tại chợ Bo

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi biettuot82, 23/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bác Khó Chịu là tui đã e*** lại ảnh cháy chợ Bo cho vừa với khuôn khổ của trang web.
    Bác nào post ảnh nhớ thu nhỏ kích cỡ để khỏi toác trang. Đối với ảnh ngang thì để 500 pixels chiều ngang, 350-400 pixels chiều cao là vừa một màn hình , người xem có cơ hội xem trọn 1 hình mà không cần phải di thanh cuốn.
    Được connectoriam sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 28/01/2004
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hợ, có lẽ tui là một trong những người đầu tiên nhìn thấy đám cháy. Chính xác lúc đó là 15h30, vừa mới nhảy trên ô tô từ Hn về, trèo lên xe ông bạn nhờ lão ấy chở về nhà. Đến chỗ ngã tư đường Nguyễn Đức Cảnh với Phan Chu Trinh thì bắt đầu thấy khói bốc lên tui mới lẩm bẩm bảo ông bạn: "Mới đầu năm mà đã đốt cái gì để khói um lên thế không biết?". Nhưng đi  thêm vài bước nữa, qua mấy khe trống thấy lửa lẫn trong khói đen bốc lên ngùn ngụt, mới bảo hắn là: "Hình như ko phải đốt mà là cháy". Cùng lúc có một vài người ở gần đó cũng phát hiện ra cháy và hô hào ầm ĩ lên. Lúc đó tui cũng định dừng lại xem (thì chắc chắn sẽ có bài tường rthuật), nhưng mà mệt quá, sáng phi lên Hn, trưa lại mò về nên chả còn sức nữa nên về nhà luôn.
     
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  3. nguoihangxom

    nguoihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bà già này thiệt là mắc tội to lắm. Thấy cháy mà không xông vào tham gia cứu hoả, mà lại "định dừng lại xem" để rồi "có bài tường thuật", rồi cái "định" ấy đã không níu chân bà ở lại "xem" mà phi luôn về nhà. Thật là bàng quan, thờ ơ, vô trách nhiệm. Bà xem phim Bao Thanh Thiên chưa? Hãy tự định tội cho mình đi...
  4. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là tội Gừng to thật. Lẽ ra lúc ấy phải làm một bài báo động báo cháy chứ. Kiểu gì cũng được, đại loại như chạy ra hàng Net, log in Yahoo Messenger, msg cho mọi người hoặc không thì vào TTVNOL để PM cho mọi người cùng bàn cách giải quyết chứ?!?!?!?!?!
    Lần sau rút kinh nghiệm nhé! Cháy cháy cháy...
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hi` , hôm đó tui đang ngồi ở hàng net , cũng nhắn tin, chatchit loạn lên với chúng nó là có cháy mà chẳng ai quan tâm cả . hichic .Thế mà tối về thì buôn dưa kinh thế không bít
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...
  6. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Người Hàng Xóm và Hari nói đúng đó, lẽ ra Gừng không chỉ vào Net, log in Yahoo Messenger hay TTVN để sms cho mọi người mà còn ra sms qua mobile phone cho mọi người ở xa biết bàn cách giải quyết chứ, ai dè lại phóng thẳng về nhà như vậy. Thật là tội to lắm lắm.
    Cũng may là Chợ Bo chỉ cháy mấy gian hàng dựng tạm, chứ nếu không thì có lẽ thiệt hại khó mà thống kê. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo về hoả hoạn ở tỉnh nhà, để các đồng chí, các cơ quan có trách nhiệm mau chóng cải thiện khả năng phòng cháy chữa cháy.
    Mà Box chúng ta có bạn LinhLe làm ở 036114, đồng chí này đi đâu cả năm nay rồi ấy nhỉ?
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Ối giời, biết là cháy đấy, nhưng mà tay ko bắt giặc mà được à? Với lại,  đã bảo lúc đó vừa chân thấp chân cao phi từ trên xe xuống, biết cái quái gì mà xông vào cơ chứ? Lúc  đó may mà ko xông vào, chứ ko thì có khi ngày 3 tết hàng năm mọi người gặp mặt nhau rồi cùng ngồi tưởng nhớ gungcayvn nhá. Hmm...
     
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hic... thì iem cũng bít thế... dưng cơ mà.... nhắc  đến chuyện Net ở TB mà...chán chả buồn nói nữa. Cứ ngày nào chui ra net là y như rằng ngày đó phải ngồi đợi. Toàn bọn ngồi chát chít mí lại bắn half life thôi. Cá biệt có đứa em thấy nó mở mỗi cái YIM lên nhưng chả có đứa bạn nào của nó online, nó cũng ko vào room.. thế mà nó ngồi đến 2h lận chỉ để làm có mỗi một việc là... đóng  - mở cái nick của nó làm em điên hết cả người, bảo nó nhường máy cho  mình thì nó ko thèm nhường...hic...
    Khổ lắm,thui thì đằng nào cũng bị trách rùi, còn ai mún tổng sỉ vả gungcayvn nữa thì nói nốt đi, tui đang chuẩn bị tinh thần nghe đây
     
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  9. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, biết là cháy đấy, nhưng mà tay ko bắt giặc mà được à? Với lại,  đã bảo lúc đó vừa chân thấp chân cao phi từ trên xe xuống, biết cái quái gì mà xông vào cơ chứ? Lúc  đó may mà ko xông vào, chứ ko thì có khi ngày 3 tết hàng năm mọi người gặp mặt nhau rồi cùng ngồi tưởng nhớ gungcayvn nhá.
    ========
    Nếu mà lúc đấy gừng nhẩy vào nhỉ ??? thì tốt biết mấy ........bây giờ chúng ta đỡ đi... và có phải có thêm mục mới trong trang 4 báo Thái Bình rồi không???
    Được zaliv sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 29/01/2004

Chia sẻ trang này