1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cháy lớn , thật đau thương !!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi thanh_thinh@, 30/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cháy lớn , thật đau thương !!

    Thật bất hạnh cho những ai .... ,và người thân của họ , quá đau buồn , mình không biết ghi sao , những mất mác của họ là quá lớn , mình xin thay mặt mọi người chia buồn cùng gia đình những nạn nhân !
    ------------------------
    Nổ ga - cháy từ nhà hàng , rồi lan ra , .... Mọi cửa đều cháy lớn , chỉ còn thoát được bằng thang của cứu hỏa . Có 1 số người liều chạy vụt qua lửa , một số nhảy nóc nhà nhưng vẫn ... :-( . Thật đau thương ( Không xa chổ cháy có bệnh viện . Cháy từ khoảng 1h pm , khu vực đó giờ đã chặn - phong tỏa ) Được biiết có nhiều người - hầu hết là nhân viên của trung tâm :-(
    Một lần nửa xin chia buồn cùng gia đình , bạn bè ... của những nạn nhân !
  2. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho mình hỏi thăm với : ...... , chắc mọi người củng đoán được câu hỏi , không hề có ý ...... mọi người đâu . Mong ....
    ___________________________________
    Văn dở kém diễn đạt , mong mọi người bỏ - và thông cảm cho ạ . Dạo này em mù mịt quá .


  3. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Bà mún nói kí rì??????????????......................là seo?Chẳng hỉu gì cả
    AV
    Vẫn biết yêu người 0 lối thoát mà sao ta vẫn cứ.................
  4. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ý bả hỏi có ai trong số chúng ta có người thân bị ....trong đám cháy ko đó
    Pucca!!!Pucca!!! I Love Pucca !!!
  5. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Oh, hiện giờ thì ko sao...ko sao...vẫn đang theo dõi tin tức từng phút.
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  6. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Thật là......................1 lũ..............................cứ.................Mới phát bệnh .............. à
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói là chập điện trên vũ trường Blue tầng 4 nên mới gây đến cháy ... thật đáng sợ ..theo thống kê thì trung bình có khoảng 500 người ra vào trong trung tâm thương mại ..hic .. nghe nói có 1 đám cưới ở đấy nữa . thật đáng thương . ngày vui trở thành ngày tang tóc
    Bàn chân ngơ ngác em bước trên những xác lá khô cuối thu,nghe hồn em bơ vơ rã rời đôi chân nhớ .... nghe lòng em thương xót kiếp hoa
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mặc niệm, cầu cho những người may mắn sớm trở về với gia đình và người thân....một ngày ảm đạm và kinh hoàng.....
    ...Ev'ry sha-la-la-la, ev'ry wo-o-wo-o still shine. Ev'ry sing-a-ling-a-ling that they startin'to sing so find..It's yesterday once more...
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    HIc, tại nhà mình, Bình Thạnh còn thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên khoảng hơn 2h, có lẽ là lúc lửa bốc dữ dội nhất...buổi chiều đi học ở Huỳnh Thúc Kháng, không có đường về, phải đi vòng một vòng xung quanh TP vì chỗ nào cũng kẹt.....đi đường, cảm nhận được nỗi kinh hoàng trên từng khuôn mặt........tiếng xe cứu hoả, cứu thương,........những người nước ngoài gọi di động liên tục, những bước chân vội vã và những ánh mắt hiếu kì, cả khu vực tràn ngập khói của đám cháy và khói xe, mùi nhựa tổng hợp khét lẹt............
    ...Ev'ry sha-la-la-la, ev'ry wo-o-wo-o still shine. Ev'ry sing-a-ling-a-ling that they startin'to sing so find..It's yesterday once more...
  10. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    nghe tin tren TV ma rung roi... noi da ga het minh..hic...toi that ...
    nuoc mat va dau thuong cho ngay thu ba u am... 29/10...
    tai sao vao ngay nay ma troi khong mua vay ..ac lam ...
    http://www.ttvnol.com/forum/t_125154/10
    CAU CHO NHUNG NGUOI SONG SOT MAU KHOE LAI...
    CAU CHO LINH HON NHUNG NGUOI DA KHUAT YEN NGHI....

Chia sẻ trang này