1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cháy nhà-- cấp cứu--> nhờ các cao thủ ạ :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi campusapo, 23/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0


    Thks cả nhà đã chịu khó đọc và tư vấn ạ
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Bạn RẤT GẤP là vì vội vã điều gì? Anh kia rõ ràng không gấp gáp gì với bạn, tán đc thì tán, mà k đc thì cũng lơ luôn.

    2/ Người sĩ diện như anh kia thì yêu quý nhiều nhất là cái thể diện của mình, nên dù trong lòng có tình cảm nhưng các cô phải lụy (mà nhớ luỵ cho khéo nhé, lụy thô thiển thì còn bị khinh bỉ nữa đấy) thì mới gia ân cho các cô. Còn chính anh ta thì đừng hòng lụy cô nào, "bày tỏ tình cảm thật" gì gì đó. Đặt lên bàn cân thì thể diện anh ta nặng ký hơn chút cảm xúc dành cho các cô, nên dĩ nhiên anh ta giữ thể diện bằng mọi cách, còn có cưa đc cô nào hay không thì không quan trọng bằng.

    3/ Theo tôi, bạn nên suy nghĩ thật kỹ xem mình có thể yêu quý dài lâu 1 con người mà khi đã chính thức quen biết nhau rồi, anh ta vẫn sẽ luôn đặt thể diện anh ta cao hơn tình cảm dành cho bạn hay không. Nếu bạn hài lòng và chấp nhận kiểu người như vậy, một mqh như vậy, thì bạn làm theo các bước sau:
    - Đồng ý gặp mặt, đi chơi
    - Quan tâm đến anh ta hơn nữa
    - Được một tgian thì tỏ tình với anh ta
    - Ngồi đợi anh ta gia ân lại cho bạn (hoặc là không gia ân)
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mình chửa thấy ai mang xăng mang lửa tới đốt nhà bạn cả. Cũng chửa thấy cái gì gấp gáp ở đây cả.
    Để thời gian nữua đi.
  4. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    theo tôi, tôi nhận thấy là anh ta có quý mến bạn chút ít, muốn gặp bạn để xem rõ tình cảm hơn

    nhưng anh ta ko thích ràng buộc. Vì nói chung chính bản thân anh ta cũng ko biết anh ta có thích bạn hay không nên anh ta ko muốn bạn nghĩ rằng anh ta thích bạn để bạn hy vọng nhiều vào mối quan hệ này

    bạn cứ gặp gỡ anh ta đi mới biết được bạn và anh ta có thể có gì đó ko, tình cảm ở mức nào. Đừng ngồi suy đoán nọ kia, mất thời gian đó
  5. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hihi thks Anxi, bạn luôn là người tư vấn rất chuẩn :D
    Viết ra thế này mình cũng hiểu hắn hơn và biết cần làm gì rùi.

    Tks các bạn đã tư vấn cho mình >:D<
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Vote ban vì để chữ quá to.
    Chú kia đánh đồn không địch mà chiến thuật lai rai ghê quá, chắc trong lúc đó phải cưa 1 tá e khác rồi.
  7. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    bạn nói rất đúng. lý trí mách bảo với hắn là có gì chắc chắn mà có tình cảm với mình. Gặp có 1 lần nên k thể nói là yêu được. Nhưng qua nc thì thấy thích và muốn tìm hiểu thêm.

    Okie, sẽ gặp mặt và tìm hiểu thêm như những gì hắn đề nghị vậy [:D]
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đã vậy thì cứ tiến tới với cái anh kia đi, anh trên mạng thì để đấy. Anh ta chắc cũng đang phải lo vài ba mối của anh ta.
  9. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    đùng roài, trong lúc bọn mình chat chit vậy mình cũng có anh nọ anh kia và nghĩ hắn giống mình. lúc đó k xác định gì, chỉ nghĩ là bạn bè bình thường thôi nên có gì nói hết, hắn nhờ tư vấn tán e nọ e kia mình cũng chẳng để ý. giờ cũng không loại trừ hắn bắt cá 2 tay mà.

    hôm gặp mặt mình có hỏi hắn hội ABC đó (do hắn là người có ý tưởng thành lập) có hoạt động gì k (để mình tham gia) thì hắn bảo tự hẹn nhau gặp thôi, hắn k đứng ra tổ chức gì hết. Bây giờ thì hắn lại rủ mình đi chơi với hội đó. Thế là sao nhỉ???
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ưa đi chơi với anh chàng thì cứ đi, dù là anh chàng rủ mình bạn đi hay rủ đi chung với ng khác, chứ cứ thắc mắc làm gì? Nếu là A thì sao, mà nếu là B thì sao? Biết đc vì sao thì bạn sẽ không đi à?

    Đừng có tự làm bung xung cái chuyện đơn giản này: Bạn thích anh chàng và muốn anh chàng dành nhiều tgian cho bạn hơn.

Chia sẻ trang này