Cháy ỐP TOZI Theo lenta.ru vào hồi 17h05 31/07/2003 chợ Tozi bị cháy, lính cứu hộ của Nga không vao được trong do cháy mạnh, theo họ trên T3 của chợ vẫn có người mắc kẹt .. .
. Các bác nhà mình bình an cả chứ? Nhật nguyệt trên cao Ta ngồi dưới thấp Một dòng trong veo Sao lòng còn đục...
Đến giờ vẫn chưa có tin thiệt hại về nhân mạng, chắc ko có người VN nào thanh ^а^л<к .... слава богf.
Không ai chết nhưng thiệt hại sơ bộ mà chủ chợ sẽ phải bỏ ra để sửa chữa và đền tiền cho dân bán hàng khoảng 1 triệu USD .Phía nhà máy đã nhận lỗi về mình nhưng tiền ở đâu ra mà đền đây ? lính cứu hoả ko chịu dập ngay mà phải đợi đủ chữ kí mới bắt đầu cứu , nguyên nhândo công nhân của nhà máy bên cạnh khi hàn đã gây bắt lửa lên trần nhà cháy khoảng 1 tiếng thì lan sang TOGI , cháy sập toàn bộ mái và tầng 3 , mất 150 phòng bán hàng và toàn bộ hàng hoá .Dân tầng 3 toàn dân nghèo , đúng là nhất thuỷ nhì hoả nhìn thấy cháy mà ko thể làm được gì , xót xa quá các anh ạ .
Hic, hic, hic ... tai sao lính cứu hoả phải chờ đủ chữ ký mới cứu??? mà cháy bên cạnh 1h đồng hồ sao ko sơ tán hàng hoá??? ....
Mọi chuyện đang chuyển biến tốt dần lên , ốp TOGI sẽ mở cửa trở lại , mong mọi người đến giúp đỡ và mua hàng .Hiện tại mọi người vẫn có thể mua hàng tại TOGI hoặc tại THTM Asean tại bến metro Dubrovka .