1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạy trốn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 19/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trời mưa to ... tự nhiên nổi hứng ,, lôi Nhật ký từ cái thưở hâm chẳng ra hâm ... Chợt phát hiện những lá thư của anh .... Thật lạ chúng vẫn còn nguyên vẹn .. khi mà cuốn Nhật ký đã chuyển màu ...
    Lá thư cuối cùng của anh mà em đọc ... là lần anh ra Hà Nội .. và anh muốn gặp em ... em nhớ là sau đó .. em đã không hồi âm ... và những lá thư của anh .. em không mở ...
    Kỉ niệm cũ tràn về ,.... với những lời mật ngọt , những tình cảm , những tâm tư .. và cả những bộn bề anh chia sẻ cùng em ... từ đó tới nay cũng khá lâu rồi anh nhỉ ... Anh còn nhớ em không ? Chắc giờ anh đang hạnh phúc bên ai đó ... Không như em vẫn lông bông và hời hợt như ngày nào ...
    5 năm một khoảng thời gian không hẳn là dài để quên một ai đó .. nhưng lại là rất ngắn để 1 đứa trẻ con như em xông pha giữa cuộc đời vốn đã nhiều trắc trở ... Anh đã nói rằng .. anh không thể hình dung ra nổi con nhóc này khi lớn thực sự sẽ thế nào ... ... Em khác xưa nhiều lắm .. duy chỉ có điều em không thể đổi đó là bản tính của mình .... Em vẫn thế ...
    Luôn luôn sợ hãi ... vì thế em lẩn tránh ... luôn trốn tránh trong bóng tối vì em sợ phải nhìn thấy ánh sáng, sợ nắng sẽ làm chói mắt em .... Hì .. thật buồn cười anh ạ .. em sợ cả yêu .. vì em không tin có ai đó yêu em thật lòng .. em không tự tin vào bản thân mình .. có lẽ vì thế khi ai đó nhìn em .. em lại sợ và lẩn tránh ...
    Em đang cố thay đổi mình ... em giam hãm linh hồn mình trong những forum để tha hồ quậy phá .. tha hồ làm mưa gió ... để chứng tỏ em là một đứa con gái của thời đại @ ... và để tìm kiếm một ai đó giống như anh ...
    Thế có được gọi là buồn cười không nhỉ .... nếu vô tình anh đọc được .. chắc anh sẽ cười ... con bé nào mà ngốc xít thế ... anh cứ cười đi .. cười thật lớn vào ... vì con bé đó vừa mang lại cho anh một niềm vui ... 1 nụ cười ngốc xít ...
    Chúc anh .. và ai đó đang đọc ... những ngày vui vẻ và có những phút giây ngọt ngào
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    chuottrang1984 à, em bảo rằng nhút nhát, chạy trốn, chạy trốn tình cảm, sự yêu thương, và em đang cố gắng để thoát ra vòng luẩn quẩn đấy. Chị không dám chắc vớI em rằng chạy trốn là tốt, nhưng chị cũng muốn nói vớI em một điều rằng không chạy trốn cũng chưa chắc đã tốt đâu em ạ.
    Có vẻ như chị và em là hai thái cực, chị chẳng chạy trốn bao giờ em ạ. Nhưng những gì chị gặp phảI cho chị thấy rằng, không phảI lúc nào chạy trốn cũng là xấu. Cứ như chị, không trốn chạy, đứng lạI, đón nhận và đốI mặt vớI mọI thứ, để rồI cho đến bây giờ gặt hái cho mình toàn những đau thương. Cũng có vài đoạn ngắn trong cuốn phim ấy là những kỷ niệm đẹp, nhưng kết cục vẫn là một cuốn phim buồn, em ạ. Cứ như chị, đa sầu đa cảm, nặng nợ yêu thương, để rồI cho đến bây giờ trái tim sắp lạnh giá và bàn tay đầy vết xước, vẫn thấy mình trẻ dại.
    Vì thế, chạy trốn không phảI lúc nào cũng xấu, nhưng vấn đề là chạy trốn cái gì, chạy trốn lúc nào và chạy trốn như thế nào mà thôi. Có lẽ từ bây giờ chị cũng sẽ bắt đầu học cách chạy trốn cho đúng để cuộc đờI không phảI diễn mãi một cuốn phim buồn nữa, phảI không em?
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thích chạy trốn nhưng vẫn thích một người nào đó tìm ra mình.
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ................ Dạo này trời mưa nhiều quá ... không hiểu sao tâm trạng mình cứ thế nào ấy .. không thể diễn tả nổi ... buồn chẳng ra buồn vui chẳng ra vui ... Mấy ngày cuối tuần chỉ biết nằm bẹp trong phòng .. nhâm nhi những kỉ vật của tuổi học trò ẩm ương .. ngắm lại những tấm ảnh củ chuối ... khi đi thăm quan ..tự nhiên muốn được đi chơi ... muốn được ra ngoài để ngắm nhìn mọi người ... để nghe âm thanh của cuộc sống ... để down cái sự nhút nhát , cái " ngọt ngào như nước ốc Hồ Tây tháng Ngâu" ... Nhưng lại thôi .... kìm hãm cái ao ước viển vông đó lại là cơn đói đang sục sôi và miệng lúc nào cũng tóp tép nhai một số thứ " có hại cho body " ..... Stop những thứ linh tinh đang xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu .. mình chán nản với thực tế là 1 mình 1 phòng 1 nhà ....1 cái bếp 1 nồi cơm 1 nồi canh .... và 1 cái tivi ... với những chương trình dành cho con nit hoặc người già ... Uh ... lại chờ đến chiều để đi học .. để chạy trốn những thứ đó .... để lang thang quanh hồ Hoàn Kiếm .... để thả mình trên ghế và chạy khỏi những lo âu ...
    1 đứa trẻ nhếch nhác .. đến gần ... không phải ăn xin ... uh .. có vậy mà mình cũng chạy ... mình sợ gì ở 1 đứa trẻ ?
    1 chàng trai đi qua nhìn mình mà lại nhìn từ đầu đến chân... gì thế nhỉ ... hết giật mình ngạc nhiên mình lại sợ ... không biết mình có gì kì quặc nhỉ .. tại sao lại nhìn mình ... quần áo mình không có gì gọi là bất bình thường ....... à ,, chắc tại đôi dép ..... Thì đã sao chứ .. tại sao mình lại sợ nhỉ ?
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    có phải mình đang định chạy trốn ko?ko phải đơn giản muốn đi chơi cho vui vẻ và yêu đời hơn thôi..sắp được về với núi và biển rồi
  6. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chạy nào cũng có điểm dừng . Bạn cũng sẽ không là người ngoại lệ đâu . Chẳng qua bạn chưa nhìn thấy đích thôi .
    Có khi đấy lại là may cho bạn đấy ...
    Biết đâu bạn sẽ tìm được đích thưc sự của mình sau trước cả những người không bỏ chạy đấy .
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là thế ... uh thì trời vẫn mãi mầu xanh dù có những khi bị mây đen che kín ... dẫu biết đến một kẻ như Chí Phèo vẫn còn cần đến Thị Nở .... vẫn biết thế ... và vẫn mong như thế .....
    và vẫn tìm kiếm không ngừng .. chạy để tìm .. tìm một nửa thực sự ... tìm hoài .. không biết đã gặp chưa ... nhưng những lúc gặp một ai đó .. tạm nghỉ ở 1 chặng nào đó .. lại sợ hãi .. lại sợ đôi chân mình nghỉ lâu quá sẽ mềm ra . không chạy được nữa .. vì thế lại tiếp tục chạy ... Biết đâu mình đã chạy qua cả một nửa của mình mà mình không hay biết ,.....
    Có lẽ bởi vì mình không đủ tự tin ... uh .. có lẽ mình quá nhút nhát .... không .. không phải thế ...... Ơ .. có cái gì đó cay cay trong mắt .....
  8. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Chạy nữa chạy mãi có ngày hết hơi thì chạy sao được nữa, chạy vừa thôi kẻo cái đích để chạy nó mãi xa càng chạy nó lại càng xa đấy.

    -----------------------------------------------------------------------------------
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Đang trong lúc vui ... chợt nhận ra một điều ... mình vẫn lẻ loi .. uh đúng thật ... mình luôn chỉ có một mình ... lúc nào cũng thế .. trong mọi hoàn cảnh trong mọi lúc mọi nơi .. mình luôn chỉ có một mình ...
    Mọi người bảo mình là đứa dễ gần .. dễ hoà đồng ..uh .. chính vì thế mà người ta mới chóng chán ... mới nhanh đi .. và cũng chính vì thế khiến mình sợ ... bạn bè .. gia đình .. những ngưòi xung quanh ... tất cả đều có gì đó giống như đang níu kéo mình ... nhưng chỉ cần mình gượng nhẹ một chút thôi ... tất cả sẽ đứt .. sẽ biến mất và .. mình lại chỉ có một mình ...
    Mình cố gắng để làm hài lòng tất cả ... cố gắng để quen với mọi hoàn cảnh mới ..... và rồi ... mình lại chỉ có một mình ... Phải rồi ... mình đã quen như vậy ... suốt 10 năm nay rồi ... uh ...chẳng có gì để buồn cả .. chẳng có gì để thắc mắc ... mà sao vẫn thấy thế nào đó ..
    Tự nhiên muốn có ai đó để gây sự ,,,, có ai đó để chia sẻ ... ai đó để chạy cùng ... để quên ....
    Rồi lại ngồi một góc ... nhớ ra một điều .. mình hình như ... chỉ yêu mỗi cái bản thân mình thôi ... mình chẳng cần gì hết .. dù lắm lúc nhìn người ta có đôi lứa .. cũng ao ước .. nhưng chỉ lúc đó rồi cười khẩy .. chỉ có kẻ điên mới " dấn thân" vào cái "xứ phiền " đó ... rồi lại thôi ... lại đi ... lại chạy ... lại xa lánh tất cả ... lại sống buồn tẻ để đôi khi chợt nhận ra .. mình vẫn alone
  10. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Rồi ta lại trở về năm tháng cũ
    Với những hàng cây vẫn ủ rũ từng chiều
    Con đường còn in dấu bước cô liêu
    Mà ta đã đôi lần chạy trốn.
    Ta chạy trốn một con tim thương tổn
    Chạy trốn khi ta sợ đối diện chính mình
    Nếu lỡ trở về thì cũng sẽ lặng thing
    Như chưa từng gặp một điều gì như thế
    Ta lại trở về hàng cây bên chiếc ghế
    Chốn băng khoâng những tan hợp chuyện tình
    Chốn thiên đường của những cặp tình nhân
    Nới sẽ có bắt đầu trong...kết thúc
    Ta phải bước trên con đường hiện thực
    Thoát khỏi cơn mơ cho trọn vẹn nụ cười
    Sỏi đá vô hồn sỏi đã biết đơn côi
    Sỏi đá khóc khi lòng mình thanh thản
    Ta bắt gặp trên con đường quên lãng
    Một cuộc chia tay ,phút ly biệt hai người
    Đôi tim vẫn chưa gửi trọn một lời
    Dẫu lầm lỗi không thuộc về ai cả
    Dẫu vẫn biết không gì là êm ả
    Phải ngủ quên theo dĩ vãng nhạt nhòa
    Chợt thấy chạnh lòng theo những mối tình hoa
    Muốn níu lại xin đừng tam biến mất
    Ngày thãng cũ còn nguyên bao kỷ vật
    Ta vô tình gặp lại giữa đừơng đi
    Thoáng giây nào ai lỡ ướt bờ mi
    Con đường vắng hàng cây như bât khóc....










    [​IMG]
    Được rain_at_night sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 22/08/2005
    Được rain_at_night sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 22/08/2005

Chia sẻ trang này