1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạy trốn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 19/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Phải thay đổi thôi ..........Không thì tui thấy không ổn lắm .

    Còn thay đổi như thế nào à ? Tất cả những bài viết của bạn , bạn đã tìm ra nguyên nhân rồi đấy .
    Tặng bạn số tuổi của bạn để bạn dũng cảm hơn
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé ... nhưng còn thiếu 2 bông nữa ... năm nay 21 rùi thôi thì để tự mình tặng mình nốt 2 bông còn lại vậy .... Uh đôi khi cũng muốn thay đổi ... muốn refesh bản thân một chút .. uh ... hôm nọ đã đi cắt mái tóc dài nuôi suốt mấy năm qua .. quần áo cũng thay đổi một chút ... uh ... trông cũng khác .. ai cũng khen ... nhưng ,..... lại sợ mình thay đổi nhiều quá ... sợ đánh mất mình ..
    Hôm rồi gặp đứa bạn từ hồi cấp ba ... một năm rùi mới gặp lại nó ... được nó khen .. dạo này trông mày lớn hẳn ... chững chạc hơn ... uh .. tao già dặn rùi ... nó lại hỏi .. thế đã chồng con gì chưa ... chỉ biết cười trừ quay đi .. " tao chưa điên đến mức ấy : ....
    Phải rồi ... mình luôn biết tại sao mình vẫn alone .. mình luôn đoán trước cái gì đó sẽ xảy ra ... mình luôn là chỗ để ai có những nỗi buồn phiền .bực tức .,.. dốc bầu tâm sự ... có lẽ vì thế mà mình có nhiều kinh nghiệm .. và có lẽ vì thế nên mình trở nên ... lười yêu ... Nghe thật buồn cười phải không ... uh ... mình cũng thấy buồn cười ... Không biết có ai đó sẽ giúp mình thoát ra khỏi cái vỏ ốc này không nhỉ ... mình lười lắm ... chỉ thích ở trong 1 góc nào đó và tự soi lại mình .. soi chán thì ca cẩm ... rồi lại ngồi im .. và ngủ ... để quên .... quên hết ............... những muộn phiền lo lắng .....
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao lúc đấy tui lại đếm thành 21 bông nhỉ . hi`hi`...xin lỗi nhé .
    Tui thì thỉnh thoảng lại refresh lại một lần . Ngồi chán lôi sách vở ra xắp xếp lại ...rồi nó cũng chỉ được 1 hôm , đâu lại vào đấy hi` ; có khi tự soi gương để kiểu đầu khác nhưng cũng chăng được bao lâu , lại quay về tóc dưng đứng như xưa ...
    Tôi quay lại với những cái đó không phải vì tôi sự đánh mất chính mình mà vì thấy nó hợp với tôi nhất , bạn bè cũng nói thế ..hi` . Có những cái tui phải thay đổi rất nhiều như tính hơi cá nhân , lười ...khi chơi với mây thằng bạn bây giờ vì chúng nó thường xuyên nói thẳng cho tui ....Có thể tui may mắn hơn nhiều người vì tui co chúng nó . Nhưng quan trọng là tui thích sự thay đổi , thích refresh chính mình .
    Tặng bạn 2 bông còn thiếu để bạn thay đổi
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật chuôttrắng roai` .chắc thay đang thay đổi chính mình a` ? mà không thấy xuất hiện ..hi`hi`hi`
    Tự nhiên thấy vui
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói đến U35 mới là tuổi hưu mà
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng đã quên ... cứ tưởng có thể sống vui vẻ .. trong vỏ ốc mà mình vừa tạo ra ... cứ tưởng sẽ chạy được mãi .... hình như mình mệt mỏi ... mệt đến nỗi hồ đồ mất rồi .......
    Sao lại có người tử tế đến thế , ân cần đến thế ,.. tốt bụng đến thế ... chẳng phải đó là người mà mình đang cần trong lúc này sao .... sao mình vẫn thấy bất an .. lâu lắm rồi cái cảm giác nhớ nhung ... ngại ngùng và hàng trăm thứ cảm xúc na ná như thế mới trở lại với mình .. tại sao mình lại muốn tránh né nhỉ ...
    Có lẽ là mình ...
    Mình trả lời không với người ta .. có lẽ là quyết định đúng đắn nhất mà mình từng làm ... uh .. có lẽ vậy .... Mình sẽ thoải mái hơn .. nhẹ nhõm hơn ... thôi thì .. hãy coi người ta là viên thuốc tăng lực .. giúp mình thấy muốn được sống được yêu và muốn chạy thật nhanh đến đích hơn .. Dù sao cũng phải cảm ơn người ta ....
    Không biết người ta cảm thấy thế nào nhỉ .. chắc cũng chỉ là một chút hụt hẫng thôi .. mà có khi lại cười khẩy vào câu trả lời của mình cũng nên ... vậy là mình mất đi một tình bạn đẹp rồi ... tại người ta .. đâu phải tại mình .. Đúng quá còn gì ... tại người ta .. ai bảo tự nhiên tỉnh tò với mình ,,,, mình chưa sẵn sàng .. mình chỉ coi người ấy như một người bạn tốt ... Có đúng không nhỉ .... Nhưng sao lại thấy có chút gì hối hận sau câu trả lời ấy .. Rồi lại thấy vui vui.. hớn hở hơn một chút khi nghĩ về người ấy .. những dòng thư ..từng câu từng chữ của người ấy .. Hình như mình cũng bắt đầu có chút gì đó đặc biệt hơn tình bạn ... với người ấy ... nhưng ... mình đã kịp stop nó lại ... để tiếp tục chạy ...
    May thật .. suýt chút nữa .. mình bị mờ mắt vì những viên kẹo ngọt .... mình ... vẫn sáng suốt lắm ... nhưng hình như trái tim mình đang đập nhanh hơn .. hình như nó vừa có một khoảng trống nhỏ ....
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Năm mới rồi ... một cuộc sống mới bắt đầu vơinhững lời chúc tốt đẹp mọi người trao cho nhau .... Vui thật .... không khí tết ... cái giá lạnh của mùa đông và những mầm non đang hé chào xuân .... Ấm ......
    Đã có người nói với mình rằng ... bắt đầu thích mình ... Sẽ ra sao nhỉ ... Liệu mình có can đảm để đối mặt không ...22 rồi .... Mình có dám tin rằng có ai đó ... thích mình thật sự không nhỉ ... Hay chỉ là ảo ảnh ... Những lời nói ngọt ngào ... dễ làm mình suy nghĩ lung tung ... để khi tỉnh ra .. lại cuống cuồng bỏ chạy ,....
    Thôi thì kệ .. cứ để xem mọi việc sẽ đi tới đâu ....
    Mình sẽ lại chạy trốn ???????
  8. thang57vn

    thang57vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    có một bài hát mà tôi không nhớ rõ
    trong đó có đoạn: tình yêu , cút bắt trò chơi.
    và khi đã bắt được lấy nhau rồi thì ....Hạnh phúc .Có phải vậy không các bạn . Riêng tôi thì tin là như vậy đấy .
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Lau lắm rồi cái cảm giác này mới quay trở lại ...
    Cứ băn khoăn, cứ ngập ngừng cứ do dự. Không biết đến bao giờ mới thoát ra khỏi mớ bòng bong này. Mình cứ mải miết kiếm tìm .. nhưng mình tìm gì mới được chứ . Cứ đi mà chẳng biết sẽ đi đâu, cứ hy vọng rôi chẳng để làm gì cả ...
    Phải chăng mình lại sắp sửa trốn chạy một điều gì đó ..Mệt mỏi lắm rồi
  10. c_und_c

    c_und_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhóc!
    Lại tâm trạng rồi.
    Chị còn nợ bữa kem Tràng Tiền nhỉ? Hôm nào hử? Hôm nào hử? Cảm giác nợ nần mệt quá, biết không hử?
    Thôi đừng tâm trạng bòng bong nữa đi. Viết tiếp topic "Nhật ký những nụ cười" đi nhóc chuột!

Chia sẻ trang này