1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạy trốn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 19/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. c_und_c

    c_und_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    E hèm... mấy em gái...
    [​IMG]
    Chạy trốn
    Lê Minh Sơn
    Bóng thời gian hờ hững dần trôi
    Dẫu tình yêu đầu mãi còn đâu
    Qua bao tháng năm
    Nhớ làn môi làn tóc bờ vai
    Sóng tình yêu trào cuốn lòng nhau
    Bao đêm dào
    Người ơi về ngày dài xa em hơn một mùa
    Nhìn con thuyền lặng buông xuôi theo dòng nước đục
    Lòng không đành
    Về với anh
    Tìm lại ánh trăng khờ dại
    Chạy trốn tình đầu
    Đẹp mãi tình đầu
    Chạy trốn tình đầu
    Đẹp mãi tình đầu...

    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F294/
  2. Blue_Liana

    Blue_Liana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nghĩ có thực sự là mình đã quên, có thật sự là quên thật chỉ trong một thời gian ngắn thế?
    Có lúc nghĩ hay là mình đang chạy trốn cái suy nghĩ đau thương đó, mình sợ tổn thương, đã tổn thương đến mức cùng cực rồi, một lần nữa, tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn, và mọi cố gắng từ trước đến giờ đều vô ích
    Mình đang cố gắng cho tương lai, nên không thể buông trôi mọi thứ. Hèn nhát cũng được, chạy trốn cũng được, giờ chỉ có một mục tiêu mà thôi, không thể để cái gì ám ảnh mình hơn nữa
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn không còn biết ... những người đã từng post bài tại đây ... có còn tâm trạng như mình lúc đầu hay không ...... Mình đã chạy trốn quá lâu .. để đến khi sẵn sàng đối mặt lại lo sợ, lại không đủ tin tưởng để đón nhận những gì đã ... từng chạy trốn ... Vô hình dung có những ai đó hình như bị tổn thương .....
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    2 năm ... kể từ bài viết đầu tiên ... nó vẫn độc hành như lúc khởi đầu ??? Nó ... làm sao thế? Sao nó cứ chạy ... chạy miết một mình thế ???
    Yêu đi, người ta bảo nó Yêu đi. Nó cũng muốn YÊU ... lần nữa . Thời nay khác với cái quá khứ ấy rồi. YÊU nhé. Nó tự động viên thế và rồi ... lại chạy trốn mỗi khi ....có chướng ngại vật.....
    Anh của nó ở đâu nhỉ????
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Anh nghĩ em nên vừa chạy vừa nghĩ xem mình có chạy nhanh quá không.Thì chạy chậm lại.Đàn ông nó thích tốc độ nhưng lại sợ chít....em chạy nhanh quá nó chẳng dám đuổi đâu!!!!
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Em và anh chạy trốn kỷ niệm..........
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Chạy trốn khi chưa có mr right nhưng cứ chạy thì mr very right cũng không gặp được. Biết là vậy nhưng dường như chạy trốn là một thói quen mất rồi chẳng biết tại sao hay tại mình không thể yêu nữa nhỉ??
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hừm ?viết nhé ?
    Thật là khó chịu quá đi mất thôi. Tại sao bạn lại thích tớ. Bạn chưa biết nhiều về tớ mà . Lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc lại. Tớ có những thay đổi và tớ nghĩ bạn cũng thế. Từ bao giờ thế? Từ bao giờ bạn bắt đầu ?omến? tớ? Tớ có thể cảm nhận ? được trước đây cái thứ tình cảm này của bạn nhưng .. tớ nghĩ là tớ đang ?o dưa bở? tớ nghĩ rằng chúng ta chỉ đơn giản như những người bạn với nhau. Thực sự thì .. tớ không hi vọng bạn sẽ ?ocảm? tớ đâu. Cái thứ tình cảm cao quý ấy, không nên dành cho tớ bạn ạ. Tớ không xứng đáng để nhận nó. Tớ nói thật đấy, bạn đừng bảo tớ nghĩ linh tinh, đừng bảo tớ nói linh tinh. Tớ nghĩ rất kỹ mới nói ra đấy. Một lúc nào đó tớ sẽ public tất cả những lời này cho bạn đọc, còn tạm thời .. tớ keep for myself nhé. Bạn biết không, ko phải là tớ không quí bạn. Tớ quí bạn lắm ấy chứ. Nhưng có lẽ chúng ta chỉ nên là những người bạn thôi. Just friends. That?Ts all. Bạn biết tại sao không? Tại vì tớ. vì tớ đấy.Và tớ chính nguyên nhân đấy. Tớ lúc này đang chênh vênh, đang mất niềm tin trầm trọng vào cái mớ bòng bong mà bạn đang lao vào đấy. Tớ thấy bạn và tớ nhìn thấy tớ. Con thiêu thân. Bất chấp tất cả để rồi .. ôm đau vào lòng. Bạn bảo bạn sẽ chờ tớ ư? Bạn chờ được bao lâu? Bạn có chắc rằng bạn sẽ đạt được mục đích không? Có chắc rằng lúc đó tớ sẽ thích bạn không? Có chắc rằng chân tình của bạn sẽ được tớ đáp lại không? Tớ sợ lắm. tớ sợ chúng ta không thể là bạn sau tất cả. Dẫu rằng bạn đang cho tớ thời gian, dẫu rằng bạn sẽ tìm lại cho niềm tin tớ đã vứt bỏ, dẫu rằng .. bạn là người duy nhất chỉ cho tớ thấy rằng .. ?oĐàn ông không phải những thằng tồi?. Nhưng cái cuộc sống này nó đâu có hoàn hảo như tớ và bạn nghĩ đâu. Cái này tớ rõ hơn bạn mà. Tớ không phải đứa con gái dành cho bạn. Tớ biết chắc tớ không phải là một nửa của bạn. Những cuộc nói chuyện của tớ và bạn chỉ toàn ôm quá khứ về bên, có một chút tương lai, một chút hiện tại nhưng đáng là bao .. Bạn có biết cảm giác của tớ không? Tớ hoàn toàn thoải mái khi ở bên bạn, tớ không phải che giấu bản thân tớ, tớ sẵn sàng cancel hẹn với bạn chỉ vì lý do lãng nhách : tớ ko thích đi nữa. Tớ gạt phắt bạn sang một bên khi tớ có niềm vui mới và tớ .. quan trọng là tớ ? vẫn còn khặc khừ sau một loạt những trận cảm cúm năm vừa rồi. Tớ muốn bình yên. Tớ muốn dừng lại, bạn có thể bảo là tớ đang chạy trốn cũng được. Và như thế, bạn à, đừng cản đường chạy của tớ, đừng tự lừa dối mình. Người ta thường ham muốn những cái không có, bạn chưa có tớ, nên bạn nghĩ, bạn ngộ nhận là bạn đang cảm mến tớ. Tớ nói thật đấy. Chúng ta, ở cái tuổi này thường phủ nhận cảm xúc thật của mình, thường cố áp đặt những thứ không giống mình cho mình. Bạn giống tớ quá .. Vì thế Bạn ơi! Hãy chỉ quí mến tớ thôi, tớ không có đủ tự tin để bước đi chung một con đường với bạn đâu. Ai đó biết sẽ bảo tớ gàn dở. Ai đó sẽ nghĩ tớ có vấn đề, nhưng tớ biết bạn sẽ hiểu mà.
    Bạn bíêt không, đã có lúc tớ tham lam, tớ ao ước bạn và hắn có thể là một .. bạn có cái hắn không có, và hắn có cái bạn ko có. Tớ tham quá chăng? Nghĩ cho cùng đó cũng là đòi hỏi chính đáng mà. Làm người ai chẳng có lòng tham. Thế nên, tớ cũng chẳng áy náy. Mà cũng chẳng có ai đánh thuế ước mơ. Bạn nhỉ? Nếu như, phải rồi, nếu như cái tên chết tiệt ấy không xuất hiện trong cái mùa đông này, có thể mọi thứ sẽ khác. Có thể lắm chứ. Thử tưởng tượng xem. Nếu hắn không xuất hiện trước mắt tớ, nếu hắn không xuất hiện trong cái buổi chiều ấy, tớ sẽ nghĩ về bạn. Phải. Đúng thế đấy. Nếu như bạn liên lạc lại với tớ sớm hơn .. có lẽ tớ sẽ không phải mệt mỏi như thế này nữa. Và như thế, năm mới với tớ .. sẽ không buồn như thế. Phải rồi , tất cả sẽ thật hoàn hảo ?oNếu như? Nhưng mà hiện tại bây giờ thì ... thực sự tớ chưa thể đón nhận bạn. Trong tâm trí tớ, cái tên đáng ghét ấy vẫn còn dấu ấn khá đậm. Tớ phải thú thực là tớ chưa quên được hắn, và cũng chính vì thế tớ đâm ra chán nản.. tớ không còn muốn vướng bận vào chuyện tình cảm. Tớ thực sự muốn nghỉ ngơi. Tớ muốn dừng lại, để nghĩ một cách nghiêm túc về chính tớ và những mối quan hệ quanh tớ. Bạn à .. tớ biết sẽ thật là khó khăn với bạn nhưng Bạn đến không đúng lúc rồi. Thế nên .. tớ rất xin lỗi, bạn sẽ khổ vì tớ đấy. Bạn sẽ phải buồn rất nhiều vì tớ đấy. Sáng nay bạn nhắn cho tớ cái tin ấy .. cái tin mà bạn bảo rằng " Ngày hôm qua là ngày dài nhất của bạn, rằng bạn đã phải suy nghĩ rất nhiều sau tất cả những gì tớ và bạn nói chuyện, sau khi bạn bảo rằng "Bạn mến tớ" Bạn khẳng định với tớ rằng .. " Bạn nghĩ là bạn đã quyết định đúng đắn" , bạn cho rằng .. chỉ là bạn hơi vụng về, chưa khéo léo .. và bạn tin rằng nếu "thật lòng" thì trái tim sẽ rung động. Ôi, bạn của tôi ơi ... Cái đứa con gái mà bạn đang dành tình cảm đặc biệt cho nó ấy, cái đứa con gái ấy không tốt đẹp như bạn nghĩ đâu. Tin tớ đi.

    Đừng bắt tớ phải chạy nữa, tớ cảm thấy rất mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi .. Tớ chỉ muốn chúng ta là bạn thôi. được không?
    Giá mà tớ có thể sent cái này cho bạn đọc ...
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 26/02/2008

Chia sẻ trang này