1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chạy trốn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 362129074, 24/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    chạy trốn

    Em thích chơi game (ghiền rùi), hôm nọ em gặp người đó cũng đang chơi game và chúng em đã nói chuyện rất vui vẻ
    từ đó về sau chúng em luôn hẹn nhau củng chơi game, người đó gọi em là "chị" còn em gọi tên nhưng sao lại chuyển sang gọi tên em thui ( vì biết em bằng tuổi)
    Sau đó, người ấy phải đi làm xa chúng em vẫn gọi đt cho nhau. rùi ngày kia người ấy gọi điện thọai cho em và nói"I love You" và chờ câu trả lời của em
    Em bảo chờ em ra trường (vì đang học trung cấp dược) sẽ trả lời từ đó "người ấy " gọi em bằng "em " chuyển hệ nhanh quá
    nhưng thay trong thời gian tìm hiểu fải làm cho em càng ngày càng có cảm tình thì ngược lại càng ngày em càng không thí "người đó"
    - nói chuyện k có duyên gì hết
    - làm như mình hơn người ta vậy
    - mê chơi game quá ( ko lo đi làm)
    - "ĐẶC BIỆT" cứ nhắc đi nhắc lại đòi gặp ba mẹ emcó biết em sẽ trả lời ra sao đâu mà vậy chứ
    ---> em bây giờ đã ra trường, còn ngườ đó thì fải di quân sự -----> em đổi số đt luôn không gọi nữa
    nhưng như thế thì em thật sự mất luôn 1 người bạn chơi game cùng nên em muốn nhờ ai đã từng yêu chỉ em cách từ chối mà vẫn là bạn nhau đi
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu em đã lập lờ đánh lận con đen thế thì giờ bó tay rồi em ạ. Ai bảo em gian thế cơ.
  3. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    đây là người đầu tiên nói thích em đó làm sao em biết trả lời chú nếu trả lời liền mới là nói dối đó
  4. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Bỏ thì thương vương thì tội
    con gái toàn thế
  5. chongthamdot

    chongthamdot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Pó tay iem nè!
    Nâng cốc đi iem ạ. Người chơi kế tiếp. 2..3
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    èo....game có rì mà thật hả chị?
    yêu nhau qua game thì thường là ko thành đâu
    ( e cũng là dân chơi game nặng, từ Mu, PTV, Au, war, pt, vl...)
    quên đi cho nhanh chị ạ! người chơi game thì kiếm được mà
  7. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    em muốn nhờ ai đó chỉ cac nói chuyện trực tiếp với người đó một câu dứt khóat mà
    chứ không biết nói gì rùi trốn hoài kì quá
    em biết rõ nhà người đó và từng đến chơi rùi đó dù không muốn đến.
    nhưng em chưa người đó biết nhà em ( để nếu từ chối thì goodbye mãi mãi) nhưng vẫn ỡ trong củng 1 thành phố thì thế nào cũng gặp nhau nhức đầu thật
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    chỉ được cái ....nói đúng
  9. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    gét nhất con gái cái kiểu lấp lửng thế...hok thik fang một câu cho jai nó đi.Hok liên lạc thì thôi luôn còn nhử nhử là bạn.gái kiểu này jai tốt nó lánh như lánh phong.
  10. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Thằng lày .. chỉ được cái đúng ý anh

Chia sẻ trang này