1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạy vì trẻ em

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi kalicyanua, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zindane

    Zindane Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đăng kí cũng hay chứ sao?
    Nhỡ mình được giải, vừa được wà, vừa giúp được trẻ em.
    To US: bố có đi ko?Để con còn đi cổ vũ
    Vivi
    Say rượu, say men, say còn tỉnh
    Say tình, khi tỉnh, tỉnh như say
  2. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    hêh Bye cả nhà, iem đi chhhhhạy , chết 5h36AM rùi đi cho mau còn đến nhà US nữa.
    E X G I R L

    (^O^)

    http://www.ttvnonline.net/forum/forum.asp?FORUM_ID=231
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ.Các bác ơi ,chạy về chưa nhẩy ?Thế kết quả thế nào rùi ?Em chờ cái tivi để xem WC từ hôm qua đó,Em còn tốn tiền mua hoa quả để thắp hương các cụ nữa chứ ,hi vọng các bác mang cho em cái ti vi về .Sao rùi ????????
    [​IMG]
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm nay đi vui quá. Hihi, sướng thật! Quả ko uổng công mình bùng học( tội lỗi quá! Nam mô a men )!!
    Uhm!! Xin bắt đầu câu chuyện. Đến Nhà hát lớn từ 7h kém x phút ( ko nhớ nữa ). Sớm quá!!! Đi ra đăng ký thì..... haha, buồn cuời quá. US vào lấy phiếu đăng ký hộ mọi ng' ( tốt bụng quá ) thì... bị cái bà phát phiếu đuổi ra vì bà ý tưởng US nhà ta máu lấy áo chùa. Hehe, nhìn bản mặt của US và bà ta lúc đó buồn cười ko chịu được. Uhm!!! Cả lũ đang ngẩn ngơ nhìn xem có dân nhà ta ko thì snow kéo US đi mua nước....hehe, ai ngờ vừa ra đến đầu đường thì gặp ngay các " cô chú " bên 7x và " bác " ATC. Thế là từ đó nhập hụi. Uhm!! Tiếc quá. Đi chạy đã ko " giật " được cái rì về lại còn mất tìn nữa. Huhu. tiếc quá. Thế là đi toi 1k của em và 2k của ex rùi. Hihi, các cô các chú 7x vui tính quá. Các cô các chú ý bảo mỗi ng' nộp 2k để thành lập giải chạy TTVN. Hichic, ai là ng' về nhất thì sẽ được toàn bộ số tìn đó, nghe đâu lên tới 100k thì phải. Hichic, tiếc quá, đã ko được lại còn mất nữa, chẳng biết ai được nhưng muh snow giám chắc 1 điều rằng số tiền đó sẽ nộp vào chung với áo để ủng hộ trẻ em-----> ko tiếc nữa rùi. Hehe, lúc chạy, dân nhà ta hò hét loạn cả lên. Trông nổi nhất ở chỗ đó. Có chụp mấy cái ảnh làm kỷ niệm nhưng muh..... chưa thấy đâu cả, khi nào có thì em sẽ post cho mọi ng' cùng xem, ko thì các bác chịu khó qua bên 7x vậy.
    Uhm!! Tóm lại, hôm nay rất vui. Ai ko đi thì..... phí cả 1 đời. Mong rằng lần sau ( nếu có ) thì bà con tham gia đông đông cho vui.
    P/S: Văn em kém nên kể hơi bị chuối, có bác lào rỏi văn thì kể lại hộ em với. Em định ko post cơ nhưng muh chẳng thấy ai post hết thế nên phải ngồi viết.
    It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend
  5. thefantasier

    thefantasier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    đến chả gặp ai mà cũng chả chạy được gì cả. Hơn 3000 người chen chúc nhau chỗ xuất phát, lúc mình bước ra khỏi vạch, chưa chạy được bước nào đã thấy mấy ông chạy xong một vòng về đích rồi

    FINAL FANTASY! Something is never final...


    Nothing is impossible with a Fantasier
  6. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hic hic.Vậy là cuối cùng box mình chẳng được cái rì sao ?Sao lại thế nhẩy ?Em cúng cụ rùi mà ?Các ụ phải phù hộ chứ nhẩy ?Hic hic.Thế ko co tivi xem WC ạ ?
    To snow:quên chi tiết 2 vợ chồng trò tình cảm !
    [​IMG]
  8. Pig

    Pig Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, em đi xe đạp thấy 2 người thủ thỉ cái gì đó hay lắm ta.
    Tiếp truyện: Sau khi chạy thi đó thì cả hội giải tán, em thì lại bị lạc mất mấy ông . Chán wá bỏ về nhà ông US. Mẹ ông ấy công nhận tốt bụng, cho em uống 2 cốc sữa đậu nành lận + 1 cốc nước lọc đá. Phởn chí. Tèn tén ten, em bò lên cái gách xép. Thấy mấy đĩa phim, xem luôn. 10h45', mấy ông về. US hét toán loạn cả lên hà,vì tìm thằng em ko thấy, mà lại thấy nó ở nhà mình, lại vừa nằm vừa xem film nữa chứ. Hắn tức lắm. Cả nhà kéo nhau đi ăn nem tai. Ngon lém ha. Chỉ chết mỗi ông US, phải bao.
    Các bác kể tiếp đi, em ko nhớ hết
    Đời không đối thủ
  9. Safer-Sephiroth

    Safer-Sephiroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hix hix ! Cái chú này nói hay nhảy ! Anh thì lo sốt vó lên đi tìm chú sợ chú có chuyện gì ai ngờ thằng nhóc nằm ngay trên nhà mình xem "Điệp Viên Bất Đắc Dĩ" mới đau chứ...Hix hix,còn lên đây chọc wê anh nữa !!!
    Còn nữa ! hôm ăn nem tai là chú Snow và Ex bao đấy chứ,anh làm wé có tiền mà bao...đừng nhầm nhé !!!!!! hihi
    Thank !
    Kẻ căm thù Yahoo Messenger
  10. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy vui quá, tiếc rằng Sóngbạc phải về sớm nếu không chắc cùng chạy với mọi người rồi. Quả thật anh rất vui khi gặp được mấy em 85-89, khi nào có dịp anh em mình lại đoàn tụ nhé.
    Mà này số tiền của giải thưởng ai cầm vậy, nếu có ai giữ làm của riêng các chú cứ lên tiếng để anh đòi cho nhé
    Thân!
    Songbac In 1980 family

Chia sẻ trang này