1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Che dấu cảm xúc!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chongcuanino, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ không phải thể hiện ở chỗ có khóc hay không.. Mình quen một người và người ấy nói luôn cố tránh những phút giây buồn bã.. và hình như lâu lắm (từ khi còn bé) anh ấy chưa khóc bao giờ, nhất là lại trước mặt người khác - trước mặt phái nữ. Anh ấy nói: vì là con trai thì phải cứng rắn.
    Nhưng chúng ta là con người mà.. Thượng đế ban cho chúng ta nước mắt và chúng ta có quyền được khóc.
    Mình sẽ rất hạnh phúc nếu như được người bạn nào đó tin tưởng, dựa vào vai mình.. và chia sẻ những phút giây buỗn bã..
    Hãy khóc để vợi đi niềm đau.. và thấy được rằng cuộc đời có bao ý nghĩa.. !!!
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  2. tuphotovn

    tuphotovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ đau khổ là tôi không khóc được dù là tôi buồn vô cùng! Thà tôi khóc được còn hơn chứ ko khóc được thì chắc tôi điên mất thôi!
    Loveyouforever
    Được tuphotovn sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 13/05/2003
  3. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    cobehanoi84 nói đúng đấy, khóc không pahỉ là hèn. Người ta khóc khi buồn, người ta khóc khi vui và khóc khi đau... Bitty vẫn còn nhớ cái hôm gặp lại người chị của Bitty sau 3 tháng xa nhau. Bước vào phòng, chị đang chơi piano. Bitty đứng bên cạnh chị, để tay lên vai chị để cho chị biết Bitty đang ở đây. Chị vẫn chơi piano, bài piano của chị cuốn hút sự chú ý của tất cả mọi người và có lẽ chị cũng đang say mê với bài đàn. Tự dưng chị ngẩng mặt lên, cũng chỉ là 1 cái nhìn đáp lại thôi. Bất ngờ chị ôm chầm lấy Bitty và khóc, khóc, khóc.... Bitty cảm nhận được tiếng nấc của chị khi ôm chị vào ngực của Bitty. Chị khóc vì vui, khóc vì sau 3 tháng 2 chị em đã có thể gặp nhau, 1 khoảng thời gian quá lâu
    Halfway around the world that wont stop me from loving you

Chia sẻ trang này