1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chế độ 1 cửa có kiểu sách nhiễu riêng của chế độ 1 cửa

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi ohsaler, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ohsaler

    ohsaler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chế độ 1 cửa có kiểu sách nhiễu riêng của chế độ 1 cửa

    Hôm nay(ngày 17/7/07) vào hồi 10h tôi đến Ủy Ban Nhân Dân xã Hồng Thái, huyện An Dương thành phố Hải Phòng.

    Khi tôi đến có 2 nhân viên đang trực ở đó (1 nam, 1 nữ) và có 1,2 người nữa hình như là bảo vệ.

    Do trước đó 1 tuần tôi đã đến đó nộp đơn xin ly hôn, người nhận đơn là chú Thịnh phòng tư pháp.

    Lâu không thấy tin tức mà số điện thoại tôi đã viết trong đơn bị mất (không thể liên lạc được).Nên tôi đã đến và hỏi thăm,tôi xin trình bày ra đây nội dung cuộc đối thoại:

    Chào anh. Anh cho em hỏi chú Thịnh phòng tư pháp có ở đây không ah.

    Chú Thịnh đi hop. Có việc gì không?

    Dạ, trước em nộp đơn cho chú Thịnh, vì em đánh mất số điện thoại nên em sợ chú không liên lạc được, anh có thể cho em gửi lại số điện thoại của em cho chú ấy không?

    Đơn của em đâu? Đơn gì?

    Dạ. Đơn xin ly hôn anh ah.

    Tôi không biết tại sao khi nói đến đây thì 2 người đó lại cười. Thật là lạ, tôi lấy đó làm điều khó hiểu.

    Thế thì đi gặp chú Thịnh đấy. Ở đây chỉ nhận đơn,không nhận số điện thoại.

    Thế thì em mới nói là nhờ anh.

    Nếu nộp đơn rồi thì phải thường xuyên đến đây mà xem kết quả.

    Thật là lạ, tại sao lại thế? Chẳng lẽ ngưòi nào nộp bất cứ đơn gì cũng phải nghỉ việc để chầu trực ở nơi nộp đơn để xem kết quả hay sao? Tôi đã đến nhiểu Ủy ban nhân dân khác, như bên Kiến An, bên quận Lê Chân..và một số văn phòng tiếp dân khác nhưng tôi chưa bao giờ thấy thái độ tiếp dân như thái độ của 2 nhân viên ở đây. Nói trống không, không đầu đuôi, hách dịch và như có vẻ đòi hỏi, dân vào cũng chẳng thẻm mời ngồi chờ hay đợi, đứng mà hỏi.

    Do lúc đó tôi cũng nóng tính nên tôi nói:

    Các anh là người nhà nước, làm việc để phục vụ dân, do dân vì dân mà anh có thể nói thế được. Thái độ của anh thế là sao? Tôi nói là đơn xin ly hôn thì anh cười. Có gì đáng cười lắm ah. Nếu tôi nộp đơn mà phải đến đây thường xuyên để xem kết quả thì tôi đưa số điện thoại, địa chỉ làm gì. Nếu anh không nhận thì anh có thể từ chối và hẹn ngày giờ để tôi đến. Còn biết các anh có công việc gì mà tôi chờ.

    Anh ta nói tôi ăn nói cho cẩn thận, tôi thấy tôi không nói gì sai. Thái độ tiếp dân của anh ta quá hống hách, mà tôi còn nghe câu nói của người phụ nữ (nhân viên còn lại, chắc vậy) là: thế này thì ly hôn cũng đúng.

    Thật buồn cười, hình như văn phòng tiếp dân của Ủy Ban Nhân dân xã Hồng Thái, huyện An Dương, là nơi tám chuyện của bọn họ hay sao ấy, họ có thể bình luận người dân như vậy hay sao?

    Tôi không nghĩ đó là công việc cuả họ. Hay là tôi sai? Có thể việc bình luân người khác cũng là công việc của họ thật.

    Hải Phòng.
  2. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tui đã giúp bạn yêu cầu cho hai người này về hưu sớm rồi đó. Đầu tuần sau đến UNND xã Hồng Thái làm tiệc chia tay hai người kia đi nhé , không khéo lại không có dịp gặp lại đó.
    http://www.haiphong.gov.vn/sotuphap/vn/index.asp
    -http://www.haiphong.gov.vn/end-user/index.asp?website_id=41
  3. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    mang cái máy ghi âm, cho chết luôn
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    [dùa]Chúc mừng bạn sắp ly hôn được[/đùa]
    Những gì bạn kể, bức xúc thật, nhưng bảo đủ điều kiện để kỷ luật, cảnh cáo, vv.. theo Pháp lệnh Cán bộ CC chẳng hạn là chưa đủ.
    Nếu cảm thấy cần phải cho "bọn chúng" một bài học, thì đơn giản thôi. Nhưng tớ nghĩ là chưa thật cần đâu. [dùa]đã ly hôn được, thì còn khó khăn nào mà không vượt qua được[/đùa]
  5. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo gì nữa ? tôi đã copy nguyên xì bài này gửi cho Bí thư thành ủy, Giám đốc Sở Nội Vụ, Chủ tịch UNND TP HP theo email đã công bố rồi. mọi việc chỉ còn chờ họ check mail và xem tên tuổi 2 người đó là gì. và điều tra xử lý sớm hay muộn thôi.
    Tôi mong bằng cách này sẽ giúp 2 người kia tỉnh ngộ.
  6. hiepsi1975x2

    hiepsi1975x2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cậu kevinmitknick này vẫn quá lạc quan. Chắc gì người ta đã đọc mấy cái email của cậu, mà có đọc và quan tâm thì cũng "kính chuyển" UBND xã Hồng Thái xem xét giả quyết. Hai anh chị kia sẽ vào huà bênh nhau và nói xấu ohsaler thôi.
    Những bức xúc của ohsaler cũng hễ hiểu thôi. Không phải một sáng một chiều mà có thể thay đổi được cunh cách phục vụ của các vị "đày tớ nhân dân này đâu". Có lẽ phải cả thế hệ may ra mới thay đổi được.
    Theo tôi đến cửa quan thì ta cứ nhún nhường. Nếu định làm cho ra nhẽ thì nên mang theo máy ghi âm (tuy nhiên những việc như thế này cùng lắn ngườ ta chỉ nhắc nhở mấy nhân viên đó thôi.)
  7. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    ặ này ...
    ĐặĂn ly hôn mỏằô nỏằTp ỏằY UBND xÊ à, nghe hay quĂ nhỏằ?.

    Chỏc cĂc bĂc bên Tòa lỏĂi 'òi phỏÊi thông qua hòa giỏÊi ỏằY cặĂ sỏằY trặỏằ>c khi nỏằTp 'ặĂn ỏằY Tòa 'Ây mà. Nghe chỏằông hơnh nhặ vỏằƠ ly hôn cỏằĐa bỏĂn có tranh chỏƠp 'ỏƠt 'ai hỏằư ...

    ---
    fsai - thỏĐy cÊi sỏằ' 1 vỏằ ly hôn
  8. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Ở các cơ quan nhà nước thì chuyện kia đang là chuyện hàng ngày, chẳng cứ ohsaler bị mà đầy người bị, môi trường đấy nó thế mà. Theo kinh nghiệm của tui thì lựa lựa mà làm cho xong việc, hơi đâu mà cãi lý với mấy ng toàn ngồi không không chịu làm việc chẳng biết gì đó, để thời gian đấy làm việc khác cho xong. Hệ thống nhân sự nhà nước là hệ thông con cháu, gia đình chằng chịt từ trên xuống dưới, vì thế chuyện thay đổi còn khá xa vời.
    Đấu tranh xã hội thì mời các bác cứ đấu, em khoái kiếm tiền hơn!
  9. nguoithep

    nguoithep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi hiểu thì phải nộp đơ ra Tòa chứ. Ai lại nộp đơn ở UBND xã.
    Còn mấy ông, mấy bà ngồi uống nước trà rồi tàn chuyện người khác như vậy thì nên cho về cấy lúa. Bác cứ làm cái văn bản khiếu nại gửi tới chủ tịch. Trình bày rõ cái cung cách làm việc của người ta. Chứ bác kevinmitknick gửi mail thì chưa chắc mail đã đến. Mà nếu đến được thì mấy bác ở đó chắc gì đã biết đọc vì Đề án 112 gần như phá sản rồi còn gì. Làm sao mà biết đọc Imeo.
  10. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hơ. anh mới chỉ nghe 1 bên nói mà đã quyết định rồi sao? ơ. tui thấy hok chí công vô tư cho lắm thì phải. hờ.

Chia sẻ trang này