1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG CÓ KHOA HỌC CHO TRẺ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn LanChi, nhưng tại đọc bài báo xong thấy cái gì bằng nhựa là sợ , nên có nghĩ tới ống hút mà lại gạt đi .
    Trộm vía cu sáng nay khóc lóc một tí, phải doạ bỏ đi thì mới chịu uống cốc, đã uống rồi thì may cũng nhanh hết.
    Đắn đo rồi nghĩ: sợ thì cái gì chả sợ, thôi bình thì lớn rồi nhân dịp này bỏ, còn ống hút chắc cứ cho mút, chứ kiêng thế quái nào được. Nếu cẩn thận thì nhờ mua ống hút ở nước ngoài vậy .
  2. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chết dở chị ơi, Hói đến hôm nay là 6 ngày rồi chưa ị, khéo em ko đủ kiên nhẫn nữa quá, chàng chả có ý muốn cho ra gì cả nhưng đánh bủm thì vẫn bình thường, thối kinh khiếp lên được ấy, để dành thế này thì chết, làm sao bây giờ hả chị?
  3. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Wild ơi, ngày xưa hồi bé Bông nhà chị cũng bị táo ( hồi nó một tháng), nó khó chịu và hơi quấy, mẹ thì lo sốt vó. Sau bà ngoại bày cách thụt mật ong: lấy vỏ lọ thuốc nhỏ mũi cắt khéo cho ko sắc đổ mật ong vào , bôi kem dưỡng da vào đầu lọ và vào hậu môn của bé, bơm mật ong vào, chỉ một tí là ra ngay. Bà ngoại bảo làm cách đó là kích thích cơ, ko phải tác dụng như thuốc thụt đâu. CHị làm cho nó vài lần, sau ko biết do ăn xơ hay do gì rồi dần dần cũng bớt táo. CHỉ cho vài người dùng cách đó thấy cũng OK.
    Lớn tí thì có men Polynu chữa táo bón tốt phết.
    Được tonic sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 18/04/2005
  4. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em em ngày bé cũng dùng cách của chị, để em thử cách này với Hói nhà em xem thế nào ạ.
    Các mẹ ơi, em vừa nghiên cứu mấy cái thực đơn ăn dặm của bé 6-9 tháng bên webtretho, em thấy phần thực phẩm chế biến toàn dành cho 6, 8 hoặc 12 suất ăn, nếu như thế thì bảo quản thế nào ạ, cho vào lọ thuỷ tinh như chị Wil bảo thì để được bao lâu, mà chẳng lẽ mấy ngày liền cho bé ăn một món?
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mũi hếch ơi, chắc em phải nấu ít thôi để bữa nào bé ăn bữa đó, còn hoa quả chị làm cho hai buổi, thế thôi chứ không được để bảo quản hai ngày đâu. Chị hay dùng những lọ thủy tinh nhỏ chuyên đựng bữa ăn sẵn của em bé ấy, rửa luộc sạch và trưng dụng lại, tốt hơn đựng trong hộp nhựa, chị thấy hộp nhựa nó có mùi nên không dùng. Cà rốt khoai tây nghiền rồi nếu ngại thì làm thành hai phần, để dành cho trưa hôm sau cũng được, khi ăn thì đun lại thật kỹ, đậy vung kín là OK.
    Mà cái vụ "để dành" châu báu của tụi nhóc trong thời gian ăn sữa sao phổ biến quá đi mất, cũng tại bé chưa ăn chất đạm, chất xơ nên vậy. Bác Tonic ơi, em chưa ... thụt cho em bé bao giờ, em là em hãi mấy việc ấy lắm Nếu mà lâu quá thì chắc phải làm thế thật đấy. Ở đấy mà có dầu hạnh nhân thì mua về dùng bôi trơn cho các dụng cụ ấy rất tốt, nhất là khi phải dùng viên thuốc giảm sốt qua hậu môn. Trước hai thằng nhóc nhà em cũng thế, em có hỏi bác sĩ rồi, ông ấy bảo không sao cả đâu, vì bé chưa ăn dặm, ông ấy nói nếu khoảng gần hai tuần mà bé chưa đi mới mang bé đến, còn đúng là sau khi mình đã sốt ruột sắp chết rồi, thì cứ khoảng đúng 1 tuần cu cậu mới chịu đi , có một lần còn đạt kỷ lục tới... 9 ngày
    Bác sĩ thì dặn là, nếu ấn phía hai bên dưới bụng bé, thấy bụng rắn thì mới lo bé bị đầy bụng, còn nếu bụng bé vẫn mềm thì hoàn toàn yên tâm.
    À, người ta cũng khuyên nên làm massage ở vùng bụng dưới cho bé đỡ khó chịu vì đầy bụng, cái này cũng góp kích thích cho bé đi. Dùng tay xoa nhẹ hai bên bụng dưới một lúc lâu, nhóc thích lắm.
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cũng may nhóc nhà chị dùng cốc lâu lắm rồi, vì nó thích ngồi ăn giống như anh nó ở bàn, chỉ còn mỗi bình sữa buổi sáng, vì dùng cốc để cho vào lo vi sóng hâm sữa thì cốc hay bị nóng chút bên ngoài, và để nhóc uống đồ hơi nóng vào buổi sáng thì nó lóng ngóng làm đổ mất nên gần đây chị vẫn để cậu uống sữa bằng bình. Trộm vía cu cậu được cái tuy nghịch ngợm hiếu động nhưng lại khá khéo léo chân tay, uống nước hay ăn canh, súp bằng thìa, tự xúc rất ngon lành mà không mấy khi làm rớt ra ngoài. Còn biết tự xỏ tất từ lâu mà không hề lệch gót chân, nhiều khi nó làm chị ngạc nhiên, thế cũng đỡ mệt cho mình, càng tốt
    Bác Tonic ơi, em lại đọc ở đâu thấy họ nói trẻ uống bằng ống mút thì cũng tốt cho quá trình học nói, trẻ mà chậm nói họ khuyến khích dùng ống mút, ( động tác chu môi và hút gió vào ý, là bài tập tốt cho phát âm, giống như em đang phải tập cho nhóc lớn bài tập... lưỡi ) Ở nhà em không dùng, nhưng mà đi ăn bên ngoài đôi khi phải dùng cho tiện, không các bố ấy làm đổ nhưng cái ly dài thoằng ra đấy thì mệt
  7. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em đang băn khoăn cái vụ lọ thuỷ tinh thì chị nói đến mấy lọ thức ăn sẵn, mai em mua về em ăn rồi lấy lọ vậy, hihi... Còn mấy món ăn kia chắc là em sẽ làm ít đi vậy, căn bản là em thấy định lượng cho từng ấy suất ăn cũng đã chỉ có một tẹo rồi, nhưng nấu vào nồi nhỏ chắc ko sao.
    Bụng Hói vẫn mềm chị ạ, em sẽ cố kiên nhẫn thêm nốt ngày mai xem sao vậy
    Massage thì ngày nào em cũng làm đấy, bác sĩ còn hướng dẫn day vào cái huyệt ở giữa khe mông của bé nữa, mấy lần trước em làm thì hiệu nghiệm mà lần này thì , bực quá!
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
  9. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đưa Hói đi mua một bộ cốc này rồi, hihi thưởng cho cu cậu vì hôm qua đã .... ị rồi, làm mẹ lo sốt vó cả tuần. Em cũng đã mua nồi niêu, bộ bát đĩa, lọ thuỷ tinh và các thứ để chuẩn bị chiến dịch ăn dặm của Hói, mong là Hói sẽ ăn ngoan, mẹ sắm sửa cho bao nhiêu đồ mới đẹp mà ko chịu ăn thì uýnh cho một trận, nhỉ

Chia sẻ trang này