1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chế độ huấn luyện,khẩu phần dinh dưỡng,... của lính

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi pajero, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chế độ huấn luyện,khẩu phần dinh dưỡng,... của lính

    Hồng Sơn kể: ''''Đội Thể Công được chia nhỏ thành 4 tiểu đội. Hàng ngày, các cầu thủ không những phải mặc quân phục lính, sinh hoạt theo giờ giấc lính mà còn phải ăn theo chế độ lính. ''''Tuy nhiên, là những cầu thủ nên Thể Công có được ưu ái hơn để đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho tập luyện. Chẳng hạn, tiêu chuẩn ăn của lính là 9 ngàn rưỡi một ngày nhưng Thể Công được hưởng chế độ 25 ngàn một ngày, gồm 1 bữa phụ vào buổi sáng và 2 bữa ăn chính trưa và tối''''. "Thời gian biểu hàng ngày của nhà trường khá nghiêm ngặt. 5h sáng báo thức, toàn đội ra sân tập thể dục, sau đó về gấp chăn màn và vệ sinh cá nhân. 6h kém 15, xếp hàng đi ăn sáng rồi trở về phòng diện quân phục chỉnh tề và kiểm tra nội vụ; tiết học chính trị bắt đầu vào 7h kém 15 và sau đó là 2 tiết thực hành ngoài thao trường (bắn súng, điều lệnh đội ngũ); 11h 45 nghỉ trưa; 14h kém 15 kiểm tra nội vụ'''' - Hồng Sơn thuật lại như đã học thuộc lòng.
    http://www.vnn.vn/473/2003/8/25620/

    Các bác có biết gì về các vấn đề như đã nêu trong topic không ???
  2. RIMF

    RIMF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn không hiểu bác định nói về chủ đề gì?Bác nói rõ hơn đươc 0 ạ?Bác định bàn về khẩu phần của lính thật hay bàn về chuyện hậu cần của bên bóng đá,thể thao?
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    9 ngàn rưởi /ngày là có hơn lúc trước rồi đấy ạ. 6 năm trước có chỗ chỉ khoảng 4.000đ-6.000đ/ngày thôi!
  4. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Thực hiện chỉ thị phát triển tăng gia rau xanh tại chỗ, phòng quân nhu liên tục cử cán bộ xuống đơn vị, trực tiếp hướng dẫn đơn vị thực hiện phong trào xây dựng đơn vị tăng gia sản xuất giỏi. Từ năm 1999 đến nay, các đơn vị trong binh đoàn đã cơ bản có đủ rau ăn hàng ngày, chủng loại và chất lương rau ngày càng đa dạng, phong phú hơn. Nếu năm 1995 toàn binh đoàn chỉ đạt 5kg rau/người/tháng thì đến năm 2002 đã đạt 12kg rau/người/tháng. Phát triển heo, gà, tận dụng thế mạnh từng đơn vị để nuôi cá. Năm 2002 thu hoạch thịt đạt 8,5kg/người, cá 8kg/người. Giá trị lãi từ chăn nuôi tại chỗ đạt 1.500 triệu đồng.
    trên đây là từ trang web của quân đội nhân dân Vietnam. Tiêu chuẩn thế này là hơn tớ hiện tại nhiều lắm đó.

    Tigris Corbetti
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ngày nay thì binh lính nhà ta tiêu chuẩn cũng có phần khá hơn rồi rau thì tự trồng có gì ăn nấy còn gà vịt thì ráng tăng gia nuôi nhưng cũng mua 1 ít gạo thì mua .Tính ra bửa cơm trưa chỉ diển ra trong 2'' và ai ăn chậm thì hết cơm vì tập thao trường và làm tăng gia nên rất mệt và đói.Trung bình ai ăn nhanh được 4 chén cơm vung còn chậm thì chỉ có 3 chậm nửa còn có 2 chén đói ráng chịu lúc đó phải ráng mà ăn nhanh hơn còn đồ ăn thì mổi người 1 phần riêng chỉ có cơm là chung nói chung ăn uống như thế là có sức để lăn lê bò lết rồi.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hề Hề Hề Hề.
    Các bác có một chủ đề hay thật đấy. Em hồi này bận quá vừa mới đọc xong.
    HP khi còn là một quân nhân có cuộc sống thuếu dinh dưỡng kinh khiếp. Đến nỗi, móng chân tay rỗ.
    Khẩu phần ăn 0.7kg gạo một ngày. Nhưng sĩ quan cả năm chỉ kiếm được 1 xe đạp, nên 0.7 kg đó chỉ còn 4 lưng con 2 bữa trưa tối(mỗi bữa 2, chứ không phải 4) với cá khô (mở ngoặc, cá chuồn). Và một chiếc bánh xe lịch sử bữa sáng. "bánh xe lịch sử" là nick name của bánh sắn. Rau tự trồng. Củi tự kiếm. Nhà tự đóng gạch, đãi cát, nung vôi xây. Thời gian đó, sĩ quan bỏ quân ngũ hàng loạt, nhưng cũng là lúc những người lính trở thành những sĩ quan ngon nhất bi giờ: kinh tế, quân sự, khoa học và quyết tâm.
    Ngoài chuyện đó, khẩu phần ăn của binh lính, đặc biệt như phi công chẳng hạn, lại là vấn đề thuần tuý khoa học.
    Ngoài ra, sinh hoạt thường ngày: vân động, suy nghĩ phải đảm bảo tinh thần. Chưa kể phải thực hiện những điều đó trong dã chiến.
    HP cũng đã ngó qua những bài tập trí nhớ của phi công vũ trụ Nga. Đảm bảo cho họ ổn định tinh thần và sức khoẻ, để không làm hỏng cỗ máy đắt khủng khiếp và tính mạng họ, trong thời gian rất dài với điều kiện chẳng giống ai.
    Ngày xưa, Tháo chuyên đốt cướp lương. Đó là một điều sống còn của binh pháp cổ.
    Thật là một đề tài hấp dẫn.
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cho em làm phần hậu cần thì em sẻ thuê vài vị bác sỉ chuyên khoa dinh dưởng về để đưa ra cho mổi binh chủng 1 vài kiểu ăn uống để đổi món và phù hợp khẩu vị với từng vùng và điều kiện tự nhiên vùng đó cho phép (chẳng hạn như ở vùng nóng miền Nam mà đòi 1 tuần 1 quả ớt Đà Lạt hay Bơ là không xong rồi ) mục đích là để bảo đảm sức khoẻ và sự phát triển tối đa cho binh lính giúp họ tỉnh táo mạnh khoẻ mà nhanh nhẹn .Từng binh chủng có đặc điểm riêng thì khẩu phần ăn sẻ bổ sung với mục đích riêng .Cộng thêm các bài tập tinh thần ,phản xạ ngoài các bài học bắn súng giúp lính có thể giử được bình tĩnh dưới bom rơi đạn nổ để hành động chính xác và quyết đoán .Chế độ tập tốt chế độ ăn hổ trợ thì quân quý hồ tinh bất quý hồ đa ta chiêu nạp chừng 500,000 lính tinh nhuệ và ngạch dự bị toàn theo chế độ nghĩa vụ thì sợ gì Tàu Khựa ,nó dám đem hết 4 triệu quân vào thì ở đây cũng có chừng 20 triệu thanh niên trai tráng chơi với nó chưa kể bà mẹ Việt Nam anh hùng nửa .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  8. KeDochanh

    KeDochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ".....có chừng 20 triệu thanh niên trai tráng chơi với nó chưa kể bà mẹ Việt Nam anh hùng nửa ."
    Bác Antey nói đúng đó, nhưng em nghĩ quan trọng quyết định không hẳn là ăn ngon đâu ạ, hồi VM, VC mình ăn đâu có ngon hơn địch đâu?
    Mấy tay VBCH của Iraq ăn chắc không khổ hơn lính mình, thế mà........MOTHER!

    Độc hành
  9. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.192
    Đã được thích:
    5.427
    Nếu lại đánh nhau kiểu du kích thì ... chậc chậc, công lao 30 năm nay đổ ra sông ra biển hết à! nói về quốc phòng thì phải làm sao để chặn bọn nó ở ngay biên giới, chứ để nó vào hẳn trong nước rồi chơi du kích thì trước khi bọn nó rút đi, cũng teo vài chục thành phố, hi sinh vài triệu dân lành(bài học Lạng sơn 79 đấy).. và cũng có thêm hàng đống "bà mẹ VN anh hùng" ( nghĩa cái từ này thì các bác tự hiểu)!
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Vấn đề là với nền quốc phòng toàn dân hùng hậu thì nó không dám động đến ta vì sợ chiến tranh du kích chứ đã đánh nhau thì nó luôn chủ động trước việc chặn được ở ngay biên giới là rất khó bài học Ixraen năm 1973 còn đó bị đánh bất ngờ 1 phát suý tiêu nhưng nhờ chuẩn bị "rất kỹ"(3 bề là kẻ thù 1 mặt biển phải thế thôi) nên mới phản kích lại được dưới sự viện trợ của Mỹ ,nói chung đã đánh nhau là lổ rồi phải hù để nó không dám đánh kìa,làm sao để nó thấy đánh chắc chắn là nó không có lợi thì nó không đánh thế thôi .Chính trị mà không lại chả thằng ngu nào làm.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này