Chè ơi là chè ! Chán wá , 3 năm mới về trường cũ mà hàng chè ngày nào đã trở thành cai quán photo rồi . Nhớ cái ngày cả lũ rồng rắn đi ăn chè 1 000 ở ngay gần trường TP sao vui đến thế , lại cả ngô nướng nữa chứ , mía , sắn , .... học gì toàn bùng học đi chơi , khổ nỗi là trường ĐH nên học phổ thông cứ như là đi chơi , mà sao hồi đấy lắm trò thế ko bít , mỗi đứa góp mấy trăm , mà chăng hỉu sao ăn được nhiều vậy hay là có bạn nào tốt bụng nhỉ , nhất là chè 1000 , ăn 2 cốc là no vỡ bụng , hôm nay muốn quay lại nếm thử 1 ít mà chẳng thấy đâu , bùn wá , bạn bè thì chẳng như xưa nữa , nhớn hết cả rồi , có nhiều cái để quan tâm , ko rỗi rãi như mình , và chắc chẳng còn ai nhớ đên cái quán chè rách đấy nữa , thui thì cứ để nó trong lòng vậy .