1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chế Tạo - Mường La, nên (tạm thời) lãng quên một cung đường

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kilotu, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    @ Bachikhuon:
    Đường từ MCC vào Chế Tạo thì đã nhiều người đi vào, đường đó không có gì nguy hiểm cả. Cái tớ nói là đường từ Chế Tạo sang Mường La bạn ạ và theo tớ biết thì chưa có ai đi đường này trước bọn tớ cả.
    Những đoạn nguy hiểm thì trời đã tối, bọn tớ gần như không chụp được cái ảnh nào trên đoạn đường đó, nhưng nó quá nguy hiểm cho một chuyến đi chơi, đặc biệt nếu không may gặp hôm đường ướt. Tớ sẽ ghi lại những gì bọn tớ thấy và biết, các bạn tự quyết định xem có nên đi hay không.
    Dạo này box nhiều ông thích nổ quá hay sao mà giờ viết cái gì ra cũng phải re-confirm nhi?
  2. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em vào Chế Tạo nghe mấy anh trên xã nói hôm trước có một nhóm 3 xe đi du lịch cũng qua đây để sang Mường La, hóa ra là bác Kilotu. Đường đi sang Mường La nhỏ và nhiều mù quá à bác, em đang định có dịp thì chạy cung này.
    Góp vui cùng bác vài cái trên đường vào Chế Tạo. May mắn là đi vào buổi sáng nên cảnh sắc rất trong trẻo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được sabbath sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 03/02/2009
  3. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đường này thường thôi anh đi còn chả có đường đâu phát đường mà đi chứ lị mà em nào quay mà điêu luyện thế
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Trên đường vào Chế Tạo


  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Trên đường vào Chế Tạo


  6. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Bravo bác này cái Post phim kiểu gì mà hay thật . Nhưng mà đi cái cung này mà để phóng xe cho sướng thì đi chứ , đi để chụp ảnh với ngám cảnh thì chác mình ỏ nhà cho nó lành he he .
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    thì đứa ngồi sau chụp với quay, mình cầm lái mà.
    Xem clip nhòe nhoẹt, nhức mắt lắm. Làm cái ảnh ở cầu Trung Hòa cho nó dịu mắt vậy.
    [​IMG]
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Thích nổ thì anh chưa thấy nhưng topic cảnh báo này thấy gió thổi phần phật.
    Bắc Hà Si Ma Cai 20-22/2 không em?
  9. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    :D, anh Vàng Anh đi với Ốc là ngon rồi còn gì? Hai người đi vui vẻ nhé
    ---------------------
    Sau 3h đồng hồ, chúng tôi đến trung tâm xã Chế Tạo lúc trời xế, khói cơm chiều len lỏi qua những mái ngói bằng gỗ pơ mu thâm đen
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm nay mới mùng 6 tết, thầy cô giáo đang nghỉ, trẻ con chơi túm tụm ven bờ rào
    [​IMG]
    Gia đình Giàng A Thào, cán bộ y tế của trường PTSC Chế Tạo đang làm nền đất ngay sau Bưu điện Văn hóa Xã
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cho đến lúc này, chúng tôi vẫn nghĩ sẽ quay lại đường MCC. Hỏi đường vu vơ thì anh Thào cho biết, hiện đã có đường liên bản nối Chế Tạo - Bản Kể Kả - Bản Đè - Mường La, dài khoảng hơn 20km ( thực tế chúng tôi đi mất 35km), đi khoảng 2 tiếng (thực tế chúng tôi đi mất 6 tiếng) là đến. Vậy là xuất phát từ Chế Tạo lúc hơn 5h chiều đi ML.
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Do phần lớn thời gian chúng tôi đi buổi tối và đường hiểm trở nên gần như không chụp được ảnh. Một cách khái quát, đường từ Chế Tạo đi Mường La, bạn sẽ leo từ chân lên đỉnh rồi xuống chân của 3 ngọn núi cao, hầu hết đường có khổ khoảng 1m và nhiều đoạn chỉ vài chục cm. Những khúc càng gần đỉnh thì đường càng sát mép vực sâu, chỉ sơ sẩy là xảy ra chuyện. Mình tin là nếu trời mưa, xe không thể đi được qua đoạn đường này.
    Khi bắt đầu chạy, khá háo hức với con đường mới và thấy nó cũng không nhỏ như dân bản tả:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn đường này có rất nhiều ngã rẽ, rất dễ lạc đường vào rừng. Và đường nhỏ dần đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này