1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chế Tạo - Mường La, nên (tạm thời) lãng quên một cung đường

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kilotu, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đường Chế Tạo - Mường La


    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 03/02/2009
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Lại có thêm hàng khủng ,cung khủng đây !!!
    Chỗ này nhìn thấy quen quen ?! Đến Trung tâm xã rẽ phải ,đợt đầu tiên anh tới Chế Tạo năm 2006 cũng phi vào đây 1 đoạn xem đường xá thế nào...
    Thế là Chế Tạo - Mù Căng Chải không còn xa lạ với dân đi nữa,cũng khá nhiều đoàn vào đó rồi nhưng chỉ tới Chế Tạo thì quay lại ,dám mò sang Mường La thì quả là ghê gớm !!! Anh sợ nhất lại có thằng nào mò từ Chế Tạo sang Than Uyên bằng xe máy thì thậm nguy...
    Chế Tạo không hiểu sao nó lại có cái tên ấy ? Trên đường vào vẫn tự hỏi ??? Giá như được đổi tên thì tại sao nó không phải là Chế Cu Nha ,La Pán Tẩn ,Zế Su Phìn ,Mồ Dề... hay đoại loại 1 cái tên mang hơi hướng Mù Căng Chải ! Chắn chắn sẽ hấp dẫn và quyến rũ hơn nhiều ...
    [​IMG]
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

    Đêm buông nhanh hơn là người ta có thể cảm thấy.

    Rất tiếc, khi đi lên cao hơn thì không thể chụp được ảnh nữa.
    Những gì muốn nói đã chia sẻ, chỉ mong các bạn cân nhắc kỹ trước khi đi qua con đường ngày.
    Hẹn gặp lại vào một ngày rất xa
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ốc iếc giè, chạy mất dép rồi. Không thích vui chơi với đào mận Bắc Hà à.
  7. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    hôm nay mới vào được topic này, gửi gắm vài dòng tý
    Chế Tạo - Mường La à? tên nghe chả hoàng tráng tý nào ý, cứ có vẻ cơ khí máy móc, chán phèo.
    Mặc dù mr K đã cảnh báo các bạn nên quên con đường này đi, cơ mà đã post lên đây rồi thì thể nào mà chả có ối người lao đầu vào, cản sao nổi.
    Thôi thì cũng có 1 chút ít kinh nghiệm post lại cho những người đi sau biết.
    Về cảnh sắc à, khó có thể nói là không đẹp được, mặc dù chúng tôi đi vào mùa chẳng đẹp lắm, đến gốc rạ còn chẳng thấy nữa là lúa, nhưng đôi khi cũng thấy sửng sốt, ngợp?
    Chúng tôi rời Chế Tạo lúc gần tối, không được ngắm nhiều nữa nhưng vẫn có thể chắc chắn rằng nếu đi vào lúc trời còn sáng, con đường này sẽ rất đẹp, cực đẹp. Vì hầu như đoạn này, rừng vẫn còn, đồi núi chưa trọc. Lại cao nữa, rất hùng vĩ
    Về nguy hiểm: đúng là có nguy hiểm thật, bạn có thể chết ?" cái này là sự thật. Đường khá nhỏ, phần lớn chỉ nữa mét, dốc đứng, vực khá sâu. Đường này chỉ dân địa phương đi mà thôi Nhưng có ai đi chơi mà muốn chết đâu, đúng không nhỉ? chỉ cần chúng ta cẩn thận 1 chút thôi mà.
    về trang bị:
    đầu tiên phải nói đến vấn đề xe cộ:
    Lý tưởng nhất đương nhiên vẫn là những chiếc cross 4 thì 250cc trở lên rồi, còn đa phần chúng ta chỉ đi dream, wave? thì tốt nhất là đi solo, không nhận ôm, nếu bạn không muốn ôm thân yêu của mình cứ chốc lát lại phải nhảy phắt xuống hì hục leo dốc.
    Khi leo dốc, dù xe của bạn rất khoẻ, cũng nên vựơt 1 đoạn ngắn rồi lại dừng cho xe nghỉ, như thế máy mới bền được.
    Trang bị cá nhân thì chắc không phải nhắc, nhưng nên chuẩn bị sẵn đồ ăn nước uống đi đường.
    Về đường đi: nên nghỉ đêm tại Mù Căng Chải hoặc Mường La, sáng hôm sau đi sớm.
    Không nên đi vào mùa mưa bão, vì phải qua vài con suối, mà theo nhận định của chúng tôi, vào mùa nó sẽ khá to.
    Không nên đi khi trời mưa, vì đoạn cốt nền đường là đất, không có đá ở dưới. Khi trời mưa sẽ là thảm hoạ.
    Cẩn thận hơn, các bạn nên thuê 1 người địa phương đi xe của họ dẫn đường, nếu không khả năng bị lạc là rất cao. Đoàn chúng tôi đã rất may mắn khi cứ đến đoạn ngã 3, ngã 4, ngã 5 là lại vô tình gặp được người. Đoạn dễ lạc nhất còn may đến nỗi được 2 em dẫn đi cùng.
    Vậy thôi, chúc các bạn vui vẻ.
    P/S: 1 vài bạn vào bảo chúng tôi chém này chém nọ, rồi các bạn ý còn đi những cung khiếp đảm hơn nhiều?. Nhưng quả thật chúng tôi chả ham hố quái gì những cái gọi là cung khủng với lại phượt gia trâu bò gì đâu. Chẳng qua cũng vì cái tính ham của lạ, đã đi 1 đường thì phải về một đường khác mà đâm đầu vào thôi?
  8. nmt07

    nmt07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cung khủng! Em chịu 2 bác! :D
  9. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, bác già lại khích tướng bạn điêu rồi
    bạn điêu của iem đã hơn 1 lần bị bố mẹ tịch thu sim điện thoại, hơn n lần tắt bụp áp tô mát để khỏi ngồi máy tính lọ mọ đêm hôm?.. rồi đấy bác ợ
  10. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đường này thấy dân bản nói đi hết đường xấu (20km) thời gian tương đương với đi ra MCC đúng không ạ! 2 tuần trước em ngồi đây đắn đo sang Mường La mất một lúc, nghĩ hoài thấy ngán đường cũ Sơn La- HN nên không cắt nữa, quay ra MCC. Chúc mừng các bác cắt đẹp một cung đường

Chia sẻ trang này