1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chế Tạo - Mường La, nên (tạm thời) lãng quên một cung đường

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kilotu, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Trên bản đồ GTĐB 06 thì không hiển thị đường nối Chế Tạo - ML, thậm chí đường vào CT cũng không có. Từ CT sang đến gần Chiềng Lao (bắt đầu có đường nhựa) đã hơn 35km rồi, từ đó về trung tâm ML còn hơn chục KM nữa. Đi từ 5h chiều thì 11h30 đêm bọn tớ đến được ML bạn ạ. Từ MCC vào CT cũng cùng 35km nhưng chỉ mất 2.5h thôi.

    Con đường CT-ML đi qua các đỉnh núi cao trên 2000m nên khá treo leo hiểm trở
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 05/02/2009
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    đừờng này hôm trước đoàn nghỉ ở Mù Cang Chải bọn em định chạy...Tiếc là ko có trong dự định ban đầu nếu ko giờ lại có chuyện tán gẫu với các bác , mà có khi lại gặp nhau giữa đường ...
    Nhưng ôm bác chuyên nghiệp quá, vừa đi, vừa ôm, vừa quay, vừa chụp.
    Ôm đoàn em chỉ có gồng 2 tay lên mà ôm, gồng 2 chân lên mà ấn vào chỗ để chân và gồng người lên mà ấn mông xuống yên cho khỏi bay hoặc tụt khỏi xe...Chả có đứa nào có tinh thần hy sinh vì phóng sự như ôm của bác cả, nên nhiều đoạn đi về vẫn tiếc...
    bác post lên thế này em e nhiều đoàn lại máu đi hơn đấy... Tuổi trẻ mà : Chúc mừng bác hoàn thành 1 cung đường
  3. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Chúc mừng các bạn đã hoàn thành một chuyến đi đáng nhớ.
    Thứ hai: Cám ơn các bạn đi về đã có cảnh báo cho những người đi sau. Thông tin rất hữu ích. Thật sự mình thấy box mình nên có những topic thế này. Đi về, không phải chỉ để khoe những cung đường mình đã từng đi qua. Mà nên nói cả về những rủi ro, hiểm nguy của cung đường ấy để những người đi sau rút kinh nghiệm và lượng sức.
    Thứ ba: Kinh nghiệm nhỏ là nếu hỏi đường người dân, nhất là người dân vùng cao, nên hỏi ít nhất 2-3 người để xác nhận thông tin. Vì nhiều khi thông tin từ 1 người là không chính xác. Ví dụ hôm bọn mình ở Y Tí, hỏi một cô giáo tiểu học đàng hoàng nhé về đường đi A mú sung và Sơn La thì được cô giáo cho biết rằng từ Y Tí đi Lũng Po: 20 km, Lũng Po - Sơn La: 10 km. Vậy mà 30 km này trên thực tế đi mất hơn 1 ngày trời. Hehe. Có lẽ cô giáo có vấn đề về khái niệm khoảng cách.

Chia sẻ trang này