1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chè Thái gái Tuyên...

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi phongvupx, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytoctruongxd

    thuytoctruongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào robobinxonvnn
    sao hôm trước hẹn ae và ghé vào cùng nhau làm ly cafe mà đợi hoài mà kông đến chán bạn ­wà. bạn đi lên TQ thì nhiều con gái xinh lắm mình cũng mong có ngày đ­ược lên TQ và gặp ae Vespa TQ. chúc mừng bạn có chuyến đi thú vị
  2. k7610

    k7610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    các bác có hành trình hay quá.
    còn gì nữa cứ post lên cho ăn em coi cái nhẩy
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi rất tuyệt.... CHúc mừng chúc mừng
    @k7610 : bác này hỏi đi đá bóng với anh em VESPA HN mà không thấy đến nhể
  4. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chào anh !
    Hôm đó xe bác Kiên cứ bó liên tục nên bọn em phải về HN luôn. Mà ngày hôm sau là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của bác Kiên nên không thể ở lại Thái Nguyên được. Hẹn bác một dịp gần đây..
  5. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chuyến đi cái nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Rô-bin làm quái gì mà mặt mũi giống (tiếc cái xe) bị nổ bô thế?
  7. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đấy là dấu hiệu của một chuyến đi.. dài
  8. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục vụ chè và gái nào.
    Vậy là chúng tôi chia tay TQ mà chưa kiểm định được món gái Tuyên nó ngon như thế nào cả mặc dù rất tiếc nhưng vẫn phải lên đường cho đúng lịch trình. 13h05 chúng tôi rời nhà bác Định (theo lời bác ấy là đi hơn về kém) để trở về Sơn Dương rồi sang Thái Nguyên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sơn Dương chào đón chúng tôi với những hàng cây gỗ Tếch vượn cao lực lưỡng và sum xuê...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các bác thử đánh giá xem các cô TQ xinh hơn hay Sơn Dương xinh hơn nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thôi ngắm thế đủ rồi, rời SD sang TN thôi:
    [​IMG]
    Đi đến chân đèo Khế thì chúng tôi thấy con suối rất đẹp này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mấy cô gái chăn trâu này cứ gọi Robinson ời ời anh ơi lại đây với em mà tịnh ko thấy anh chàng phản ứng gì cả...
    [​IMG]
    Cậu choai này thì ra xem Robinson cho Vespa lội nước:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi thì qua cầu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm duyên mấy phát nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    "xâu hàng" phát nào:
    [​IMG]
    Rời khỏi con suối đẹp đẽ đó chúng tôi tiến về đèo Khế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những đồi chè đầu tiên trên đường sang TN:
    [​IMG]
    Đèo Khế với những đoạn đường rất đẹp đầy cảm xúc núi rừng mà lâu lắm rồi chúng tôi mới lại có dịp trải nghiệm;
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đỉnh đèo là đây:
    [​IMG]
    Đổ đèo nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi mong rằng ko thử đc gái Tuyên thì cũng phải thử được chè Thái, nhưng... đón xem hồi sau sẽ rõ....
  9. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Góp tý ảnh cho anh em chiêm ngưỡng
    [​IMG]
    Lại bó máy.. tức thật
    [​IMG]
    Okề rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được robinxonvnn sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 17/12/2007
  10. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ rỗi rải ủn nốt mấy cái ảnh chuyến đi vừa rồi lên nào...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua TN là chạy thẳng về HN luôn, cũng chẳng có tâm trang đâu mà thử chè cháo gì cả.
    Về đến Sóc Sơn thì dừng lại để giải quyết nỗi buồn và cũng là làm mấy cái ảnh chào mừng trở lại thủ đô:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Như vậy là chúng tôi đã về lại HN, kết thúc cuộc hành trình 25h thú vị và mệt mỏi mà không kiểm định đc cả chè và gái. Thất bại hoàn toàn rồi, hi vọng lần sau khá hơn. Cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của các bác VTQ, hẹn gặp lại các bác dịp gần nhất.
    Ảnh cuối cùng: Robinson đang điều hàng lúc nửa đêm ở TQ mà ko đc...
    [​IMG]
    Những ấn tượng trong chuyến đi:
    - Chạy đêm lên TQ
    - Con suối khá đẹp chân đèo Khế
    - Những quả đồi trọc, bị đốt cháy nham nhở trông mà xót hết cả ruột.
    - Không chè, không ...gái (cả Tuyên và Thái)

    Được phongvupx sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 18/12/2007

Chia sẻ trang này