1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÈ THÁI HAY "GÁI" THÁI??

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    CHÈ THÁI HAY "GÁI" THÁI??

    Mời các bạn cho ý kiến vui vui:
    Có hai cụ sinh viên Thái Nguyên (A: Sư phạm, B: Công nghiệp)ngồi đánh cờ. Phần thưởng cho người thắng cuộc là một lạng chè Thái Nguyên xịn. Người thua phải nhận một cô gái Thái Nguyên chính hiệu. Nếu hòa, mỗi người sẽ được uống một hớp chè rồi hôn cô gái một cái.
    Đố các bạn, ván cờ sẽ:
    1. Hòa
    2. A thắng
    3. B thắng
    4. ...? ý kiến khác
    Bạn nào có câu trả lời hay nhất (cũng do thành viên diễn đàn bình chọn sẽ được thưởng: 1. Một lạng chè, or 2. Một cô có nick là tâm hồn CUA ĐÁ! )
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, họ xông vào đập bể đầu cái thằng đưa ra trò này can tội làm xấu hình ảnh cả chè thái lẫn gái thái... và bốc phét
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ThuLam là đồng chí nào mà mất lịch sự quá thế nhỉ.
    Nếu đã xác định là vui vui, thì hãy vui vui, đừng làm to tát vấn đề thế.
    Chè Thái Nguyên là loại chè đen, đã có thương hiệu, sao lại chi vì một vài câu nói mà làm xấu hình ảnh được.
    Thiết nghĩ, nếu mà câu chuyện có làm phật lòng các bạn gái Thái Nguyên, thì cũng mong các bạn thấy rằng, vì quý mến các bạn nên mới trêu chọc vậy, nhưng cũng đâu thô lỗ sỗ sàng gì?
    Nếu tức, thì hãy tìm ra câu trả lời hóm hỉnh, vui nhộn và thuyết phục.
    Quan điểm riêng của tớ cho rằng, đã là trai Thái Nguyên, mà lại ngồi chơi cờ - một trò chơi trí tuệ thì ngay cả chè ngon, gái đẹp cũng không thể làm họ nao lòng. CHỈ CÓ NIỀM TIN CHIẾN THẮNG VÀ QUYẾT THẮNG, CỘNG VỚI TRÍ TUỆ CỦA MÌNH, người chiến thắng mới xứng đáng.
    Con trai Thái Nguyên phải thế, ai lại lao vào đấm đá nhau vì lí do lãng xẹt.
    Có ai đã từng nghe chuyện Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt không nhỉ. Cũng vì mến tài mà Hưng Đạo Vương đã gả con gái mình cho Phạm Ngũ Lão đấy.
  4. 6564150419

    6564150419 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, mình cũng tò mò, theo mình thì A thắng vì 1 số nguyên nhân sau:
    - SV Sư phạm TN: thường yếu đuối, ko đủ tiền mua, nên nhân dịp này cố gắng dành đc phần thưởng là 1 lạng chè, với cụ này, các cô gái chẳng có ý nghĩa gì, vì trường SP quá nhiều.....
    - SV Công nghiệp: trong tương lai sẽ là những người kế thừa sản xuất chè, nên có vụng trộm cũng được vài cân ấy chứ... mà SV Công nghiệp thì làm gì đc nhìn thấy con gái, nỗi khát khao luôn thường trực, có khi chưa đánh đã xin thua rồi....
    mọi người nghĩ phải ko???
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nick 6564150419 lạ lạ, không biết có phải là số điện thoại: 0914.656415 không? (chỉ là đoán mò thôi mà).
    Tớ thấy ý kiến đó cũng hay. Mình không phải sinh viên hai trường trên, nhưng khách quan mà nói thì tỉ lệ con gái Sư phạm đúng là nhiều như ...con trai Công nghiệp vậy. Nên xét cho gần đến cùng thì cũng có thể 6564150419 đúng.
    Chỉ có điều, nếu như thế, chẳng hiểu là con trai Công nghiệp hay Sư phạm giỏi hơn???????????????
    - Ván cờ này cũng có thể hòa được cơ mà ??
    Mời các bạn cho ý kiến tiếp nào............
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    e hèm , chọn hoà
    tớ là thành viên trả lời thì chẳng dại gì mà lại có câu trả lời hay nhất vì 1lạng chè thì hơi hẻo, gì mà keo kiệt thía . hơn nữa được phần thưởng là cô gái có nick tâm hồn CUA ĐÁ ! biết cô ấy như thế nào mà cần , mà nhận . Nhỡ cô ấy lại có tâm hồn đá giống như cái nick thì seo " Sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng gía" " Dường như 0 bit'' yêu và dường như 0 bit'' nhớ " <-------------------gặp cô đá thía này thì các anh em chạy vứt dẹp
  7. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Trai Công Nghiệp hơn, ai không tin thì hỏi em đá
    Các chú mà ngồi đánh cờ vẫn tơ tưởng gái gẩm thì là dạng cờ lùn tịt không chấp. Cờ là cờ, gái là gái.
    Cờ đã oánh là phải thắng, trừ khi không thắng nổi. Có nhường thì chỉ nhường đồng chí "nhạc phụ tương lai". Mà nhường vừa thôi không lại bị chê là cái thằng cờ lùn.
    Anh nói thẳng nói thật mong cả nhà đừng nóng.
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, như vậy là đã có nhiều ý kiến khác nhau rùi.
    Nói như Grzzzzzzz thì có ý là đã chơi cờ không nên nghĩ đến chuyện gì khác. Tôi cho rằng đúng thế, nhưng nếu ai giỏi hơn thì trong khi đối thủ đang nghĩ, mình có thể đánh vài ván với vài người khác, hoặc vào 4rum Thái Nguyên cũng hay. Nếu không tin, các bạn có thể vào yahoo chess để thử xem.
    Còn việc nhường Bố vợ tương lai thì phải xem lại. Phàm nhường ai thì nhường, chứ đã nhường bố vợ, mà lại là chơi cờ, thì không được. Vì: phải
    "chơi cho biết mặt cả nhà ( vợ)
    Để Bố vợ biết ta là tay chơi (cờ)"
    Như thế, người Bố vợ tương lai mới phục con "re" chứ. Còn nếu nhường, chẳng hóa ra ta là người "nịnh nọt"
    Biết mình, biết ta phải là những tình huống khác.
    Viết đến đây, mình chợt nghĩ, nếu có cụ sinh viên nào của Nông nghiệp hay Y đi qua, cụ cười cho thúi mũi, vì biết đâu, chè thuốc sâu là các cụ này chẳng thèm...còn.....
    Tớ cũng muốn có giải thưởng là tâm hồn CUA ĐÁ lắm.
    Nếu nói rằng: cô ấy "Sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng gía" " Dường như 0 bit'''' yêu và dường như 0 bit'''' nhớ " thì chắc là không phải rồi.
    Nếu ai đã từng lên Hà Giang, người ta sẽ có cảm nhận rằng, người Hà Giang cả cuộc đời gắn mình với đá.
    Lên cao, cao tận cổng trời
    Xuống sâu, sâu đến tận nơi Thủy tề... chỗ nào cũng có đá cả. Vậy mà tình người Hà Giang, nói các bạn đừng nghĩ mình khen người tỉnh khác, nhưng đúng là họ mến khách lắm. Chỉ để nói rằng, đâu phải đá chỉ là khô cứng, giá băng...
  9. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chè Thái, đó là sự Vĩnh Hằng ko thay đổi được.
    Bằng mọi giá! Tôi sẽ đến để làm trọng tài hoặc một khán giả để mục kích sở thị của cuộc tranh tài. Mục đich là sẽ được thưởng thức hương vị của Chè ngon (Cực ngon!) và nhìn từ xa, ngắm và ngưỡng mộ một người con gái . Có lẽ câu nói của người xưa quả thật đúng "Hai hổ tranh nhau, tiều phu đắc lợi". Khi mà họ phải căng thẳng quyết đấu thì làm sao mà có thể thưởng thức được những hương vị tuyệt vời của phần thưởng.
    Ko phải là người chiến thắng hay thất bại. Nhưng lại là người cảm nhận được hương vị đó... Một cảm giác rất Yomost
  10. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    tớ chọn thua ván cờ đó chứ hoà thì cũng chỉ đuọc uống 1 ngum chè và hụn cũng đưọc mỗi cái he he thua thì được cả cô gái thái

Chia sẻ trang này