1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"chè Thai_gái Tuyên ".Vậy con trai TQ thì sao nhỉ?

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi dalanhuonghp, 15/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hồi đi học, thấy tụi con trai cùng lớp cứ trẻ con thế nào ấy, nhất là Lâm Bosley, lớp 12 còn không phát âm được dấu Ngã và dấu Hỏi. Thế mà hôm Tết gặp lại, mới thấy mình hình như lại bé nhỏ hơn nó, kỹ sư này, Đảng viên này, ôi chao!
    Chẳng biết gì hơn, ngoài việc là con trai TQ trông có vẻ cao lớn hơn tụi bạn cùng lứa ở miền xuôi. Uống rượu thì không tanh tưởi lắm nhưng mà hò hét ác! Gì nữa nhỉ, à, con trai TQ có vẻ yêu sớm... nhg tương đối chung thuỷ.
    Cái gì cũng chỉ là tương đối thôi.
  2. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hum
    Mãi mới thấy có người gãi đúng chỗ ngứa của mình nhỉ, cô bé
    Lạng Sơn muốn tìm hiểu gì về con trai TQ thì liên hệ với anh nhé.
    Con trai TQ nói chung cũng không đến nỗi tồi lám đâu, nhất là những ai đang học trong các trường của lực lượng vũ trang. Ở đâu họ cũng tìm được cho mình một chỗ đứng nhất định. Thế nào cô bé muốn làm quen với các anh Bộ đội, Cảnh sát hay An Ninh... Nói chung là anh chiều được hết, đảm bảo hàng TQ chất lượng cao nhé: Cao to, đẹp trai, học giỏi... mỗi tội hơi tham ăn thôi.
    Người ta chỉ ca ngợi đến con gái TQ nhưng cô nào mà biết đến trai TQ là hết muốn về quê với mẹ đấy!!!
    H@CT31
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo thế này thì... chạy hết mất anh ơi.... người ta bảo " con gái chấy rận...." mà
  4. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    uandmforever oi! sao người ta của bạn giống người ta của mình vậy. Cũng con trai TQ ,cũng đôi khi làm người khác buồn vì vô tâm ... nhưng rồi lai qua , rồi người ta lại có thể trêu mình cười được ngay hì không biết đấy có phải là điểm mà nguời ta khiến mình muốn về TQ không nữa.... có thể lắm chứ? Nhưng không phải như anh hact31 nói đâu , đi đâu thì vẫn phải nhớ về quê mẹ chứ? đúng không anh?
    Cảm ơn mọi người đã giúp mình hiểu thêm đôi chút về người TQ và thêm ....YÊU người TQ hơn.
  5. Fantombaby_TH2004

    Fantombaby_TH2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mọi nguòi nói nhu thế làm cho tui cũng suóng lây chết nỗi tôi cũng yêu con gái HP(chả biết có phải dalanhuonghp không nhỉ) nhung nói thục sụ thì o truòng tôi con trai TQ nhà mình ai cũng quý ,choi thì thôi rồi là nhiệt tình ấy hay tôi học o truòng nghệ thuật thì nó máu nhu thế nhỉ? dalanhuonghp yên tâm về con trai TQ đi
  6. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Fantombaby_TH2004 oi! mình không phải là con gái HP đâu mà là dân Lạng Sơn chính gốc ( xin dính chính lại như vậy,còn tại sao lại là hp? thì ...không giải thích được)
    Nhớ hồi mới bưóc vào ĐH , gặp mấy tên TQ ,sao mà đáng ghét thế! lúc đó k có cảm tình gì cả , lại còn kêu : có ai điên mới yêu con trai TQ .. ... Nói tóm lại là ghét , không có cảm tình(hì lúc đó thôi )...Rồi khoảng 1 năm sau tình cờ gặp người ta , và thay đổi suy nghĩ về con trai TQ lúc nào cũng k biết( hì chuyển từ ghét sang yêu),rồi yêu người TQ lúc nào không biết... Chỉ biết từ khi quen người ta mình lúc nào cũng TQ...TQ... làm cho mấy đứa bạn trêu : "Vậy đừng có vềLs nữa" ... chỉ biết cưòi trừ ... Nhiều khi tự hỏi saolại yêu TQ nhiều như vậy? không có câu trả lời..( vì yêu thì thường không biết tại sao?)... Và bây giời muốn biết nhiều hơn về TQ , để chiều người TQ (
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì bạn lại giống mình rồi, hiii, ban đầu tớ cũng bảo là ko yêu người miền Bắc đâu. Đã thế người ta cũgn ghét tớ nữa: "Cái bản mặt đăm đăm, đến lớp thì chẳng thèm nói chuyện với ai cả" Haaaa.. Ghét của nào trời trao của nấy mà. Ông trời thật ... không công bằng, nhỉ? Ấy vậy mà cứ phải cảm ơn ổng. Thiệt tình!
  8. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    anh thua em 0-1
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sẽ thua nữa.....
    Khi nào về nhớ mua quà cho em đấy.
  10. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hi! sao uandmforever và mình giống nhau quá vậy? Lần đầu tiên gặp 1 người giống mình như vậy? vui quá ha. Mình cũng như bạnthôi , yêu cái vẻ ngông nghênh ấy , lạnh lùng ấy , tính cách hài hước ấy.. hi` và cả sự vô tâm nữa.. Tóm lại là YÊU 1 NGƯỜI TQ.Biết dâu sau này mình và bạn găp nhau ở TQ nhỉ? Dù chẳng ai đoán đưọc tương lai nhưng mà biết đâu đấy.Tất cả là do quyết tâm cả. Và chúng ta có lí do ,có động lực để thực hiện(hì)

Chia sẻ trang này